Tiết lộ về cụ bà trường thọ 114 tuổi ở Hà Nội có 100 con, cháu, chắt, chút

Trần Thành Công

(Dân trí) - Sinh năm 1911, cụ Nguyễn Thị Tý (sống ở Sóc Sơn, Hà Nội) có hơn 100 con, cháu, chắt, chút. Cụ là niềm tự hào của gia đình, dù đã trải qua 2 lần thập tử nhất sinh.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh đại gia đình hơn 100 người tề tựu đông đủ trong một dịp đoàn viên.

Bài đăng trên mạng xã hội viết: "Đại gia đình cụ Nguyễn Thị Tý (SN 1911-114 tuổi), ở thôn Quảng Hội, Quang Tiến, Sóc Sơn. Hiện, cụ sống cùng 5 thế hệ với 9 người con, 23 cháu, 43 chắt và 14 chút nội ngoại". 

Trong hình ảnh, cụ Tý ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là các con, cháu, chắt, chút quây quần tạo nên không khí ấm áp, đoàn kết. 

Tiết lộ về cụ bà trường thọ 114 tuổi ở Hà Nội có 100 con, cháu, chắt, chút - 1

Đại gia đình chụp ảnh chung nhân dịp giỗ chồng của cụ Tý (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Hình ảnh sau khi được chia sẻ đã nhận về sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ ngạc nhiên trước sự trường thọ của cụ Tý. Không ít ý kiến gửi lời chúc cụ sống thêm nhiều năm nữa cùng con cháu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Tuyến (SN 1949) - con dâu cụ Tý - cho biết bức ảnh được chụp hôm 10/3 Âm lịch vừa qua, nhân dịp gia đình tổ chức lễ giỗ cho cụ ông. 

"Hôm đó, nhà tôi làm hơn 20 mâm cỗ để cúng giỗ bố chồng. Tổng số thành viên trong đại gia đình là hơn 100 người gồm 5 thế hệ", bà Tuyến chia sẻ.

Theo giấy tờ mà gia đình cung cấp, cụ Tý sinh ngày 15/6/1911, nay đã bước sang tuổi 114.

Cụ Tý sinh ra tại Mê Linh. Sau khi lập gia đình, cụ cùng chồng chuyển về sinh sống tại xã Quang Tiến và gắn bó từ đó đến nay. Gia đình cụ có 5 chị em, hiện một người em gái ngoài 90 tuổi còn sống. 

Cụ Tý sinh được 10 người con (6 gái, 4 trai). Trong đó, một người con trai hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, một con trai mất khi mới 3 tuổi và một con gái thứ hai mất ở tuổi 83. Hiện, 7 người con còn sống, người lớn tuổi nhất đã 88 tuổi, con út ở tuổi ngoài 60.

"Ngày xưa, bố mẹ chồng tôi làm lụng rất vất vả nuôi hơn 10 miệng ăn. Hiện, các con đã yên bề gia thất, các cháu cũng lập gia đình riêng, sinh thêm chắt, chút. Mẹ chồng tôi là cây cao bóng cả của gia đình", bà Tuyến xúc động nói.

Tiết lộ về cụ bà trường thọ 114 tuổi ở Hà Nội có 100 con, cháu, chắt, chút - 2

Cụ Tý được Công an xã Quang Tiến chở ra trụ sở làm căn cước công dân (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ở tuổi 114, cụ Tý vẫn giữ thói quen mỗi ngày ăn 3 bữa. Cách đây vài năm, cụ vẫn có thể tự quét sân, thời gian gần đây hiếm khi ra khỏi phòng. Cụ ít ăn rau, bên cạnh các bữa chính còn được bồi bổ bằng nước yến, hoa quả.

Hiện, cụ sống cùng vợ chồng bà Tuyến, được con dâu chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ suốt nhiều năm nay.

Dù trí nhớ không còn minh mẫn và khả năng nghe kém do tuổi tác, nhưng cụ Tý vẫn có thể tự đi vệ sinh, tắm giặt. Là bậc cao niên trong huyện, cụ trở thành  niềm tự hào lớn của gia đình.

Trước đây, cụ từng hai lần rơi vào tình trạng "thập tử nhất sinh". Một lần cách đây 10 năm, mẹ chồng bà Tuyến bất ngờ nằm bất động trong đêm khiến gia đình tưởng không qua khỏi. May mắn, sau khi được bác sĩ gần nhà tiêm thuốc, cụ đã tỉnh lại.

Lần khác, cách đây 5 năm, cụ đột ngột không có phản ứng dù bà Tuyến lay vào tay. Đại gia đình chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất nhưng sau khoảng 15 phút, cụ bỗng trở mình khiến cả nhà vỡ òa. 

Tiết lộ về cụ bà trường thọ 114 tuổi ở Hà Nội có 100 con, cháu, chắt, chút - 3

Cụ Tý (trái) ngồi cạnh con gái cả (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Chúng tôi hay nói đùa, có lẽ thiên đình quên mất tên, nên mẹ chồng mới được sống thọ như vậy", bà Tuyến dí dỏm nói. 

Tiếp nối truyền thống gia đình, hàng năm các con, cháu, chắt trong nhà xem ngày giỗ của chồng cụ Tý là giây phút đoàn viên. Mọi người nhắc nhau qua tin nhắn, cố gắng thu xếp công việc trở về quê hương để cùng nhau ăn bữa cơm. 

Hàng ngày, bà Tuyến là dâu trưởng cùng chồng làm gương, nhắc nhở anh em, con cháu giữ gia phong, sống yêu thương và đoàn kết với nhau để cụ Tý cảm thấy vui vẻ, thêm trường thọ. 

Sau khi bức ảnh gia đình được lan truyền trên mạng, không chỉ bà Tuyến mà cả đại gia đình đều cảm thấy tự hào. Con cháu trong nhà mong cụ Tý tiếp tục sống khỏe, sống vui, trở thành chỗ dựa tinh thần và là sợi dây gắn kết các thế hệ.