Cơn lốc “ma men”: Bài 2

“Thiên đường” của dân nhậu!

(Dân trí) - Đại lộ Phạm Văn Đồng nối quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức được thông xe cũng là lúc hàng trăm quán nhậu mọc lên hai bên đường. Với đủ các loại “mồi bén”, giá bình dân nên nơi đây nhanh chóng trở thành một trong những “thiên đường cụng ly” của dân nhậu tại Sài Gòn.

quannhua4-1458353506695

Đại lộ Phạm Văn Đồng về đêm với hàng loạt biển quán nhậu rực sáng

Chiều cuối tuần giữa tháng 3, chúng tôi có mặt tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, ghi nhận thực tế cho thấy, có hàng trăm biển hiệu quán nhậu với đủ kiểu quảng cáo như “đập” vào mắt người đi đường. Dù là đại lộ mới được đưa vào khai thác sử dụng nhưng mật độ quán nhậu mọc lên tại đây có lẽ là “khủng” nhất ở Sài Gòn, hơn cả “nấm sau mưa”. Hầu hết các quán nhậu tận dụng mọi khoảng trống để buôn bán, vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm một cách trắng trợn.

Dọc hai bên đường đại lộ Phạm Văn Đồng từ khoảng 14h hàng ngày đã bắt đầu nhộn nhịp với cảnh bày biện bàn ghế, chuẩn bị cho những cuộc nhậu, chơi có thể thâu đêm. Một vài quán đã có tiếng cụng ly lách cách của các nhóm “ma men”. Khi màn đêm buông xuống, nơi đây bắt đầu náo nhiệt bởi từng tốp khách kéo đến quán nườm nượp. Âm thanh bắt đầu hỗn tạp với những tiếng chào, bắt tay xã giao, cụng ly và có cả tiếng la hét, chửi thề của những bợm nhậu đã ngấm men.

Để lôi kéo khách, các quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng cũng đưa ra nhiều hình thức kinh doanh, khuyến mãi. Trong đó, đội ngũ nhân viên phục vụ hùng hậu được xem là thế mạnh của những quán nhậu nơi này. Chỉ cần khách đến, vài nhân viên, quản lý lập tức đến tận bàn tư vấn đồ ăn, chờ khách gọi món. “Tôi cũng thường xuyên đến vài quán quen ở đây để lai rai với bạn bè, hôm nào vui thì ngồi đến nửa đêm mới lết về nhà. Nhậu với anh em cho vui thôi, chứ tối ở nhà cũng chẳng biết làm gì. Mình không đi kèo này lại có kèo khác rủ rê, nói chung ngày nào cũng có lí do để đi nhậu, uống riết thành quen. Giờ mà mỗi tối không có vài chai là khó ngủ, bứt rứt” – Ông Lê Quang Th. (48 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nói.

Các quán nhậu luôn đông đúc dù đã là nửa đêm
Các quán nhậu luôn đông đúc dù đã là nửa đêm

Theo chủ một quán hải sản trên đường Phạm Văn Đồng, mỗi ngày quán của anh đón khoảng vài trăm khách, quán bắt đầu mở cửa lúc 13h chiều và kéo dài đến nửa đêm, những ngày cuối tuần thì khách đổ về khá đông, có khi quán quá tải phải từ chối khách vì hết bàn.

Nếu như đại lộ Phạm Văn Đồng được giới “ma men” ví như “thiên đường cụng ly” ở cửa ngõ phía Đông thành phố thì tại cửa ngõ phía Tây, đường Song Hành nối quận 12 và huyện Hóc Môn được xem như “điểm đến” của dân nhậu bình dân, lê la vỉa hè. Ngoài một số nhà hàng sang trọng, “có số” thì hàng trăm quán cóc, vỉa hè nối dài hai bên đường. Đồ ăn ở tại các quán nhậu ở cung đường này chủ yếu là hải sản, ốc, dê…trong đó nổi lên là các quán thịt cầy, một món ưa chuộng của giới “ma men”.

Khu đường Tên Lửa (quận Bình Tân) cũng được xem như “thiên đường” của dân nhậu. Các quán nhậu ở đây mở cửa sáng đêm, bất cứ giờ nào khách cũng có thể tìm ngay cho mình một bàn để cụng ly. Nửa đêm, đường phố vắng bóng xe cộ qua lại, nhưng nhiều quán nhậu trên đường Tên Lửa vẫn sáng đèn, tiếng cười nói, cụng ly vang lên cả một góc phố. Cách đây vài năm, nhắc tới đường Tên Lửa, người ta nghĩ ngay đến sự vắng vẻ ở ngoại thành và tệ nạn trong bóng đêm. Đó là những quán cắt tóc mát xa trá hình, ống chích bừa bãi vương nhòe bên vệ đường, bên những lô đất chưa có người mua và các cô gái “bán hoa” thâu đêm suốt sáng dạt về đây hoạt động nhốn nháo. Nhưng khi hạ tầng giao thông được mở rộng, dân cư đông đúc thì bỗng nhiên khu Tên Lửa như một nơi phải đến của dân nhậu vùng ven.

“Thiên đường” của dân nhậu! - 3
Các nữ DJ bốc lửa chơi nhạc tại một quán nhậu
Các nữ DJ bốc lửa chơi nhạc tại một quán nhậu

Tại khu vực quận 12 giáp ranh với tỉnh Bình Dương, do có vị trí đắc địa nằm bên sông Sài Gòn nên hàng loạt quán nhậu ở đây luôn trong tình trạng quá tải. Không ít quán nằm bên sông với dàn phục vụ trẻ đẹp, cộng thêm màn chơi DJ của các cô gái bốc lửa khiến dân nhậu “mê tít”. Có mặt tại một quán nhậu ven sông nằm dưới chân cầu sắt Phú Long vào lúc 21h đêm, chúng tôi ghi nhận không khí vô cùng sôi động của những vũ điệu âm thanh phát ra từ sân khấu của nữ DJ. “Đệ tử lưu linh” giậm giựt theo điệu nhạc cùng những vại bia lớn để “quất” cho tới bến. Phía sau quán là những phòng VIP, được phục vụ cho những ông khách muốn yên tĩnh cùng những cô nhân viên chân dài.

Còn vô số những “thiên đường” của dân ăn nhậu tại Sài Gòn. Điều đáng báo động là tình trạng “trẻ hóa” ở các điểm dành cho “ma men”. Thậm chí những nơi như làng đại học quốc gia, khu tập trung nhiều trường cao đẳng, đại học cũng được ví là “làng cụng ly”.

Trung Kiên