Mật phục “ma men”CSGT TP.Hà Nội lập các tổ công tác, cả công khai, lẫn mật phục, để kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Qua 6 ngày ra quân (từ 16.12), bước đầu đã có chuyển biến tích cực… Tuy nhiên, trong công tác xử lý, cảnh sát giao thông gặp rất nhiều tình huống phức tạp do phản ứng quyết liệt của các “ma men” và hệ thống quán nhậu. thậm chí, có chủ quán bia còn cắt cử nhân viên “mật phục” lại CSGT.
Tránh "ma men", xe tải nhào xuống aoKhi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, gặp phải một “ma men”, tài xế xe tải đã vội vàng tránh và bị nhào cả xe, người xuống ao nước.
Ba ngày nghỉ lễ, CSGT xử lý gần 4.300 tài xế "ma men"Theo Cục cảnh sát giao thông (CSGT), trong 3 ngày nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã xử lý gần 4.300 tài xế "ma men"; 14 trường hợp vi phạm về ma túy; gần 4.000 trường hợp vi phạm về tốc độ...
Đại uý Công an bị nhóm “ma men” hành hungKhi đến nhắc nhở nhóm người đang ăn nhậu gây mất trật tự, Đại uý Trần Thanh Quang, Trưởng Công an xã An Sơn đã bị nhiều “ma men” lao đến hành hung, gây thương tích.
2 tuần cao điểm, CSGT xử lý 40.000 "ma men" và "quái xế"Sau 2 tuần thực hiện cao điểm bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, CSGT toàn quốc đã xử lý gần 20.000 tài xế "ma men" và hơn 20.000 lái xe vi phạm tốc độ.
Phạm tội do “ma men” đưa đườngLiên tiếp nhiều đối tượng đang bị công an thị xã Thuận An tạm giữ do các hành vi chống người thi hành công vụ và dùng hung khí đe doạ đến tính mạng người khác. Điều đáng nói, những người gây mất an ninh trật tự này đều do “ma men” đưa đường.
"Xử lý tài xế ma men chống đối phải bình tĩnh, mềm dẻo"Đó là ý kiến của Thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội khi nói về việc xử lý của cán bộ, chiến sỹ CSGT đối với các tài xế "ma men"
00:28Ma men lái xe ra đường - Liệu có cách nào xử lý?Có vẻ không còn tỉnh táo, người đàn ông đã cho xe chặn đầu ôtô, hùng hổ cầm điện thoại đập vào nắp ca-pô và sau đó là đạp vào cản trước... Dù đi xe máy hay ô tô, ma men đều có thể gây hoạ trên đường.
Cơn lốc “ma men”: “1001” lý do để... nhậuVui nhậu, buồn nhậu, lâu ngày gặp lại phải nhậu, mua được đồ mới kéo nhau đi nhậu để “rửa”, mất đồ cũng tìm đến quán nhậu để “xả xui”, không có việc gì làm cũng nhậu…có “1001” lí do để người ta đến với bia rượu tạo ra một cơn lốc “ma men” tại Sài Gòn.
Bài 4: Tội ác do “ma men” dẫn đường!Chỉ từ những mâu thuẫn hết sức vụn vặt trong lúc ăn nhậu, hoặc cuộc sống thường ngày nhưng khi đã có hơi men, nhiều vụ hỗn chiến đẫm máu, đánh đổi bằng mạng sống đã xảy ra, đến khi choàng tỉnh cơn say, kẻ thủ ác bị “ma men” dẫn đường hối hận thì đã quá muộn.
Ma men giảng đường1,2,3 dzô… 2,3 dzô…, âm thanh quen thuộc từ các quán nhậu sinh viên khi chiều về. Những ma men sinh viên say sưa “chén chú chén anh” bên ly rượu “vơi đi lại đầy”. Họ uống thả sức, nói đủ thứ chuyện trong cuộc vui chẳng cần biết đến ngày mai.