Rợn người nhảy máy bay không cần dù từ độ cao hơn 7.000m

(Dân trí) - Một vận động viên nhảy dù Mỹ đã chạm đất an toàn sau khi nhảy khỏi máy bay ở độ cao 7.620m mà không cần dù.


Luke nhảy từ máy bay rồi rơi thẳng vào lưới đặt dưới đất

Luke nhảy từ máy bay rồi rơi thẳng vào lưới đặt dưới đất

Luke Aikins thành công rơi thẳng vào chiếc lưới khổng lồ có kích thước 30x30 đã được trải sẵn ở dưới đất. Khi đó anh đang rơi từ trên trời xuống với tốc độ 193km/h. Ngay trước khi rơi vào lưới, Luke cố lộn người để có thể rơi vào đúng điểm an toàn. Anh nằm im một lúc cho đến khi lưới được hạ xuống và anh có thể ôm lấy vợ mình.

Luke tự gọi bản thân là 'thành viên của đội Không Quân Red Bull, vận động viên nhảy dù, nhảy base jump chuyên nghiệp, diễn viên đóng thế, phi công và chuyên gia hàng không'. Anh thực hiện cú nhảy 'Heaven Sent" (Gửi đến từ thiên đường) trực tiếp trên TV dưới sự chứng kiến của gia đình và người thân, người ủng hộ.

"Tôi làm điều này để cho các bạn thấy rằng nếu chúng ta làm đúng cách và thử nghiệm và chứng minh rằng chuyện đó có thể làm được, chúng ta có thể hiện thực hóa những điều không tưởng," anh nói.


Luke Aikins tập luyện hàng chục lần cho cú rơi để đời này.

Luke Aikins tập luyện hàng chục lần cho cú rơi để đời này.


Luke, 42 tuổi và có cậu con trai 4 tuổi, đã có 18.000 lần nhảy dù và tham gia đóng thế các phim Hollywood, bao gồm phim bom tấn Iron Man 3. Anh đã làm việc với Felix Baumgartner, vận động viên nhảy dù người Áo đã lập kỷ lục cho cú nhảy cao nhất ở độ cao 39.000m năm 2012.

Sau khi "cú nhảy từ thiên đường" của Luke được phát sóng, đã có rất nhiều người chúc mừng anh. Họ gọi đó là điều "điên rồ nhất và cũng truyền cảm hứng nhất". Đây là cú nhảy máy bay không cần dù đầu tiên trên thế giới.

Để chuẩn bị cho cú nhảy, Luke đã tập luyện hàng chục lần, tất nhiên là có dù, sao cho anh có thể chạm đất vào chính xác một vị trí duy nhất rộng khoảng 30m2. Khi luyện tập, anh sẽ bung dù ở độ cao 304m với thiệt bị đặc biệt.

Luke cho biết anh luôn cố chạm đất vào một vị trí có diện tích thật nhỏ để khi nhảy thật vào lưới, việc chạm đất sẽ dễ dàng hơn. Đây là điều không đơn giản khi gió luôn luôn thay đổi ở các độ cao khác nhau.

"Khi có người thử phá vỡ những giới hạn của khả năng con người, họ thường được coi là điên rồ. Nhưng với tôi, cú nhảy này là một bước tiến hợp lý trong cuộc đời đầy những thử thách khủng nhất," Luke tâm sự.

Ngô Vân