DNews

Thức xuyên đêm, chờ cả tiếng để uống trà sữa lúc 4h sáng ở Hà Nội

Ngô Trung Dũng Tiến Bùi

(Dân trí) - Mở cửa từ 4h sáng, một quán trà sữa trên phố Tông Đản (Hà Nội) bất ngờ trở thành tụ điểm mới, khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng dậy sớm và xếp hàng chờ đợi gọi đồ uống, chụp ảnh.

Thức xuyên đêm, chờ cả tiếng để uống trà sữa lúc 4h sáng ở Hà Nội

Có mặt lúc 3h30 trước một cửa hàng trà sữa trên phố Tông Đản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phóng viên Dân trí bất ngờ khi thấy nhiều bạn trẻ đứng xếp hàng dài chờ gọi đồ uống, dù cửa hàng chưa chính thức mở. 

Quán trà sữa này ban đầu chỉ dự định mở cửa đón khách vào lúc 4h sáng trong khoảng thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 9/6. Tuy nhiên, do sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ Hà thành nên quán đã quyết định chuyển thành khung giờ cố định.

Xếp hàng chờ đợi từ lúc 3h30, Minh Trang (SN 2001) cho biết: "Nhà mình ở xã Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), cách đây 15km. Mình đã chuẩn bị cho lần trải nghiệm đến quán trà sữa mở sớm lúc 4h mấy lần nhưng đều gặp mưa to nên không thể làm gì được.

Biết được quán luôn trong tình trạng đông đúc nên mình thức cả đêm và đến cửa hàng lúc 3h30 với hy vọng có thể chọn được chỗ ngồi ưng ý ngắm bình minh. Tuy nhiên, khi tới nơi, mình ngạc nhiên bởi nhiều người đến sớm hơn cả mình, đã bắt đầu xếp hàng".

Giới trẻ thức xuyên đêm, sẵn sàng di chuyển quãng đường xa và xếp hàng chờ để trải nghiệm uống trà sữa lúc 4h sáng (Video: Ngô Trung Dũng - Tiến Bùi).

Lương 5 triệu đồng, cách xa 100km vẫn cố "đu trend"

Nguyễn Tiến Dũng (SN 1996, Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng "thắt lưng buộc bụng" khi sống tại Hà Nội với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn quyết định trải nghiệm xu hướng uống trà sữa lúc 4h sáng để chữa lành. 

"Tôi thấy xu hướng uống trà sữa lúc 4h sáng nổi lên từ đầu tháng. Các bạn chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội về sự đặc biệt của quán khi mở cửa sớm, lại ở vị trí trung tâm ngay gần Nhà hát Lớn Hà Nội, có thể ngắm phố phường, đón ngày mới thật thư thái.

Tôi rất tò mò về việc cửa hàng mở sớm có khác biệt gì với các quán đồ uống khác mà lại được các bạn trẻ yêu thích đến vậy. Mặc dù mức lương thấp, lại có nhiều khoản cần chi tiêu, tôi vẫn quyết định trích một phần tiết kiệm để trải nghiệm thử với hy vọng sẽ được nạp lại nguồn năng lượng tích cực", chàng trai chia sẻ.

Tình cờ nhìn thấy thông tin về quán trà sữa mở cửa lúc 4h, Thu Hà (SN 2001, Hải Phòng) đã quyết định xin nghỉ làm vào chiều thứ 6, bắt chuyến xe lên Hà Nội để có thể tìm hiểu và trải nghiệm trào lưu mới nổi này.

Điểm ấn tượng của quán trà sữa khiến cô nàng sinh năm 2001 quyết tâm nghỉ làm để đến chính là không gian sử dụng cửa kính mở nhiều phía đón trọn khung cảnh đường phố yên bình vào buổi sáng sớm. Khung giờ mở cửa độc lạ cũng là yếu tố khiến Thu Hà tò mò, thích thú muốn đến thử một lần.

Thức xuyên đêm, chờ cả tiếng để uống trà sữa lúc 4h sáng ở Hà Nội - 1

Hàng dài người xếp hàng chờ đợi đến lượt đặt đồ uống lúc 4h sáng (Ảnh: Ngô Trung Dũng).

"Xem các video ngắn trên mạng xã hội, mình khá bất ngờ khi thấy nhiều người sẵn sàng dậy sớm chỉ để đi uống trà sữa. Dù ở cách xa Hà Nội khoảng 100 km, điều đó không thể cản bước mình đến đây trải nghiệm và bắt kịp trào lưu mới của giới trẻ.

Mình phải viết đơn xin nghỉ làm từ đầu tuần, hoàn thành trước những công việc được giao để có thể ngắm bình minh ở Hà Nội một cách trọn vẹn nhất. Đêm qua, mình không ngủ để dành thời gian trang điểm, làm tóc và chọn trang phục phù hợp", Thu Hà chia sẻ.

Để có được trải nghiệm đón bình minh sớm ở quán trà sữa này, Thu Hà đã chi trả khoảng 600.000 đồng. Trong đó, chi phí di chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội chiếm hơn một nửa và tiền đồ uống, bánh ngọt dao động 50.000-80.000 đồng.

Người mê mẩn, người "vỡ mộng"

Thời gian gần đây, thời tiết Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, nhiều bạn trẻ quyết định lựa chọn đi cà phê từ tờ mờ sáng giống như một cách tận hưởng không khí trong lành, tránh tiếng ồn của các phương tiện giao thông.

Là một trong số ít địa điểm mở cửa từ 4h sáng ở Hà Nội, quán trà sữa tại phố Tông Đản nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều bạn trẻ. Ngoài mục đích chụp ảnh, check-in theo trào lưu trên mạng xã hội, quán còn được giới trẻ lui tới như một nơi ngắm nhìn thành phố lúc rạng sáng.

Thu Hà - cô gái di chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội để "đu trend" (bắt kịp xu hướng) - bày tỏ sự hụt hẫng: "Đến nơi, mình hoàn toàn bị "vỡ mộng" vì khung cảnh đông đúc, ồn ào tại quán. Dù có chủ đích đến sớm, mình vẫn phải xếp hàng đợi đặt nước và không có chỗ để ngồi. Chụp ảnh xong, mình cũng nhanh chóng ra về vì mệt mỏi, thiếu ngủ".

Cũng giống Thu Hà, có mặt tại quán từ 5h, Mai Nguyệt (SN 2002, Thanh Hóa) cảm thấy tò mò về sự đông đúc tại đây vào lúc sáng sớm. Tuy nhiên, cô tiết lộ, bản thân chỉ muốn ghé qua đây một lần cho biết chứ không có ý định đến thêm lần nào nữa.

Thức xuyên đêm, chờ cả tiếng để uống trà sữa lúc 4h sáng ở Hà Nội - 2

Mai Nguyệt phải chờ đợi rất lâu để có đồ uống và chỉ muốn đến quán thử một lần cho biết (Ảnh: Tiến Bùi).

"Ban đầu, mình nghĩ đến từ sớm sẽ bớt đông các bạn trẻ hơn nhưng khi tới đây thì quá đông và vẫn phải xếp hàng rất lâu. Bọn mình xem thời gian, phải chờ đợi khoảng 40 phút từ lúc gọi đồ đến khi được uống.

Thực ra đến đây, mình không có mong đợi gì cả, chỉ muốn trải nghiệm thử cảm giác uống trà vào lúc rạng sáng cho biết. Việc chờ đợi quá lâu khiến ai cũng mệt mỏi nên chắc sẽ không có lần tiếp theo quay trở lại quán vào khung giờ này", Mai Nguyệt tâm sự.

Trong khi đó, Hà Ly (SN 2001, Ninh Bình) lại cảm thấy đây là một trải nghiệm đáng giá và khó quên. Cô dự tính thực hiện một chuyến khám phá Hà Nội từ sớm với điểm bắt đầu là tại quán trà sữa ở phố Tông Đản, ra Lăng Bác ngắm cảnh thượng cờ rồi ăn sáng và trở về nhà nghỉ ngơi.

"Trước giờ, mình hiếm khi có cơ hội ngắm nhìn phố phường yên tĩnh như vậy nên khi nghe tin quán mở cửa lúc 4h, bản thân có phần rất háo hức và nôn nóng đến trải nghiệm thử. Vì đây là mô hình mới nên việc đông đúc là hoàn toàn dễ hiểu.

Chờ đợi một chút để đổi lại cái cảm giác yên tĩnh, khác hẳn so với Hà Nội thường ngày thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhất là khi thời tiết gần đây khá oi bức nên đi cà phê vào thời gian sáng sớm thế này thực sự là một cách tránh nóng hiệu quả", Ly cho hay.

Thức xuyên đêm, chờ cả tiếng để uống trà sữa lúc 4h sáng ở Hà Nội - 3

Quán khá đông đúc từ lúc còn tờ mờ sáng. Nhiều bạn trẻ đến đây tỏ ra hào hứng khi chụp ảnh trước cửa quán (Ảnh: Tiến Bùi).

Tiết lộ về lý do lựa chọn mở cửa vào lúc 4h, Lê Vân (SN 1997) - quản lý cửa hàng - cho hay: "Nhờ thấy sự yêu thích của khách hàng trên mạng xã hội nên chúng tôi quyết định chuẩn bị về nhân sự lẫn mọi thứ xung quanh để có thể mở cửa hàng luôn từ sáng sớm và mang đến không gian yên bình, khác với sự hối hả của ngày thường".

Theo Lê Vân, từ khi khai trương số khách hàng đổ về cửa hàng khá đông, nhất là vào dịp cuối tuần. Vào những ngày bình thường, lượng khách cũng ổn định, khi kiểm tra camera của quán, thấy nhiều người chờ đợi từ trước đó 30-40 phút để đợi nhân viên mở cửa.

Việc một quán trà sữa mở cửa vào khung giờ sáng sớm đã khiến nhiều người tỏ ra thích thú và lui tới để khám phá, trải nghiệm. Với nhiều bạn trẻ Gen Z (những người sinh năm 1997-2012), đây còn là xu hướng đi chơi mới trong dịp nắng nóng cao điểm lần này.