Phát hiện thi thể nằm bên trong phần đầu của bức tượng nổi tiếng cao 85m
(Dân trí) - Một thi thể nam giới được phát hiện ở khu vực phần đầu của bức tượng nổi tiếng cao 85m tại thành phố Volgograd (Nga).
Nạn nhân được xác định là ông Nikolai Chesnokov, Hiệu trưởng Học viện Thể thao Moskva (Nga) đã qua đời tại khu vực thuộc phần đầu của bức tượng mang tên The Motherland Calls (tạm dịch: Mẹ Tổ quốc kêu gọi).
Công trình do kiến trúc sư Evgeny Vuchetich thiết kế, được dựng lên vào năm 1967 nhằm tưởng nhớ những người bảo vệ thành phố. Tượng cao 85m tọa lạc ở Volgograd thuộc miền nam nước Nga.

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra hôm 16/5. Ông Chesnokov (68 tuổi), đột ngột ngã bệnh khi đang tham quan bên trong bức tượng nổi tiếng. Được biết, ở phần đầu của bức tượng có căn phòng nhỏ lát sàn gỗ và một chiếc ghế dài.
Người ngoài chỉ có thể tiếp cận khu vực này qua một chiếc cửa sập. Chuyến tham quan bên trong bức tượng không được cấp phép.
Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã mở cuộc điều tra sơ bộ về cái chết của ông Chesnokov, song hiện chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm hay tác động từ bên ngoài. Nạn nhân đã tử vong trước khi lực lượng y tế tới hiện trường.
Ông Chesnokov có mặt tại Volgograd để tham dự một lễ hội thể thao cấp quốc gia dành cho các trường đại học. Trước khi vào tượng, ông được cho là đã đặt hoa tại ngọn lửa vĩnh cửu gần tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi.
Trong cùng ngày, đại diện của Học viện Thể thao Moskva đã xác nhận thông tin ông Chesnokov qua đời ở tuổi 68.

Ông Chesnokov vốn là một cựu vận động viên điền kinh, có học vị Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, là giáo sư và thành viên Hội đồng chuyên gia của Bộ Thể thao Nga. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng Học viện Thể thao Quốc gia Moskva từ tháng 5/2023.
Bức tượng Mẹ Tổ quốc kêu gọi tọa lạc trên đồi Mamayev là nơi từng diễn ra trận Stalingrad. Đây được coi là trận chiến đẫm máu và có tính bước ngoặt nhất của Thế chiến II, nơi Hồng quân Liên Xô đẩy lùi quân Đức Quốc xã với tổn thất hơn một triệu người.