Nỗi khổ con nghỉ hè: Trẻ thì hớn hở, cha mẹ "toát mồ hôi" tìm người trông

Mộc Khải

(Dân trí) - Trẻ em ở TPHCM phần lớn đã kết thúc năm học, trong khi phụ huynh vẫn phải đi làm. Việc trông con dịp hè trở thành vấn đề nan giải với nhiều gia đình.

Những ngày qua, trong khi học sinh ở TPHCM bước vào kỳ nghỉ hè thì nhiều phụ huynh có con học mầm non, tiểu học lại đau đầu vì phải nghĩ kế hoạch trông con giai đoạn này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hà Châu (SN 1990, quận 11) cho biết gia đình chị đang "đau đầu", suy tính phương án trông con dịp hè, bởi cả 2 con của chị - một bé 5 tuổi (đi học khi 2 tuổi rưỡi) và một bé 7 tháng tuổi (đi học khi tròn 6 tháng tuổi) - đều có thời gian nghỉ hè kéo dài hơn 1 tháng.

Nỗi khổ con nghỉ hè: Trẻ thì hớn hở, cha mẹ toát mồ hôi tìm người trông - 1

Học sinh ở các trường trên địa bàn TPHCM chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè (Ảnh: Hải Long).

Chị Châu cho rằng, không chỉ gia đình chị mà phần lớn vợ chồng trẻ lập nghiệp ở TPHCM, không sống gần ông bà, đều rất vất vả trong chuyện tìm người trông con dịp hè.

"Trung bình chi phí thuê một người đến nhà giúp việc, hỗ trợ chăm bé khoảng 8 triệu đồng/tháng, vậy nên mức lương công chức, viên chức ở TPHCM khó lòng chi trả.

Gửi con ở các nhóm trẻ tự phát lại sợ không an toàn, còn gửi con về quê lại sợ ông bà áp lực, nên đây là chuyện không chỉ riêng tôi mà nhiều bậc cha mẹ phải suy tính rất nhiều", chị Châu tâm sự.

Chị Châu cũng nói thêm, việc nhờ ông bà từ quê lên TPHCM để trông cháu trong thời gian dài, với gia đình chị cũng là điều không thể, bởi ở quê, ông bà còn phải lo các công việc trồng trọt, chăn nuôi.

Tương tự, chị Kim Anh (35 tuổi, huyện Nhà Bè) cho biết mình có 2 con, một bé 12 tuổi và một bé 7 tuổi. Gia đình chị đang gấp rút tìm chỗ trông con vì vợ chồng chị đều phải đi làm.

Chị Kim Anh bộc bạch: "Bé 12 tuổi có thể ở nhà một mình, nhưng nếu để bé trông em nhỏ thì vợ chồng tôi không yên tâm. Các bé không còn ông bà, nên vợ chồng tôi cũng đang suy tính tìm chỗ trông trẻ tư nhân để gửi các con".

Nỗi khổ con nghỉ hè: Trẻ thì hớn hở, cha mẹ toát mồ hôi tìm người trông - 2

Nhiều gia đình đang đau đầu, tìm nơi gửi con dịp hè (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Kim Anh cho biết, chị cũng muốn cho các con theo học một số lớp trang bị kỹ năng dịp hè, tuy nhiên các lớp này chỉ khoảng 1-2 buổi/tuần. Vậy nên ngoài thời gian theo học lớp kỹ năng, các con của chị lại không có người trông coi.

Tương tự, anh Hoàng Thông (SN 1987, quận 5) cũng đang loay hoay, không biết giải quyết thế nào để con có được kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Anh cho biết mình và vợ có ý định gửi con về quê để chơi cùng ông bà, song cũng không dám gửi hết kỳ nghỉ.

"Ông bà cũng nhớ cháu, cũng vui vẻ chăm cháu thôi. Tuy nhiên, ông bà cũng lớn tuổi nên chúng tôi cố gắng sắp xếp để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà. Chắc vợ chồng tôi sẽ cho bé về thăm ông bà 1-2 tuần, rồi cho bé trở lại TPHCM để tham gia các lớp học ngoại khóa cả ngày", anh Thông chia sẻ.

Dù có kế hoạch là thế, song anh Thông cũng thừa nhận, mình và vợ chưa tìm được lớp học ưng ý để con tham gia trong những ngày hè.

Nỗi khổ con nghỉ hè: Trẻ thì hớn hở, cha mẹ toát mồ hôi tìm người trông - 3

Hè là dịp các học sinh vui chơi, thư giãn sau một năm học chăm chỉ (Ảnh: Tư liệu).

Nói về việc cho các con theo học các lớp năng khiếu, bổ sung kỹ năng mềm trong thời gian nghỉ hè, chị Thủy Tiên (SN 1994, quận Bình Thạnh) cho rằng đây là điều cần thiết.

Chị Tiên nhận thấy, việc đến lớp cùng bạn bè đồng trang lứa, học và chơi các môn phù hợp, sẽ giúp các bé phát triển kỹ năng tốt hơn so với việc ở nhà hết kỳ nghỉ.

Cũng chính vì thế, một tuần sau khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, gia đình chị Tiên cho con trai (3 tuổi) tham gia học khóa hè tại trường mầm non bé đang học, đồng thời học thêm kỹ năng mềm 1-2 buổi trong tuần.

"Bên cạnh đó, gia đình cũng sẽ dành nhiều thời gian vào ngày nghỉ để đưa con đi các khu vui chơi hay đi du lịch, để con có thể khám phá xung quanh nhiều hơn", chị Tiên cho biết.

Chị Thanh Trang (SN 1987, quận 8) cũng cho biết 6 năm qua, chưa năm nào chị để con ở nhà suốt dịp hè. Thay vào đó, chị luôn tìm các lớp thể thao, năng khiếu để con bổ sung kiến thức. Song, chị Trang khẳng định không buộc con phải học quá nhiều trong dịp hè, bởi đây là thời gian các bé cần được thư giãn.

"Hiện nay, ở TPHCM cũng có các trại hè dành cho các bé. Nếu cha mẹ tin tưởng, có thể cho con mình tham gia và trải nghiệm", chị Trang chia sẻ.