“Niềm tin chiến thắng” của người phụ nữ hai lần vượt qua “tử thần” ung thư

(Dân trí) - Hai lần chiến thắng “tử thần” ung thư, giờ đây chị Nguyễn Thị Kim Thư đã có một sức khỏe khá tốt và cuộc sống tương đối ổn định. Sau 10 năm “chiến đấu” với bệnh tật, chị đã cho ra mắt cuốn tự truyện “Niềm tin chiến thắng” nhằm trải lòng và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với những bệnh nhân ung thư.

Chuyện về cuộc đời của chị Nguyễn Thị Kim Thư (ngụ TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã từng được Báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Người phụ nữ hai lần chiến thắng “tử thần” ung thư” vào tháng 10/2013. Sau hơn 2 năm, cuộc đời chị đã thay đổi rất nhiều. Gặp lại chúng tôi, chị cười rồi “khoe”: “Giờ cân nặng của tôi đã trở lại 46kg, bằng với số ký mà lúc tôi chưa bị bệnh đấy nhà báo à”, làm chúng tôi cũng vui lây.

Từ chiến thắng ung thư đến sự ra đời cuốn tự truyện “Niềm tin chiến thắng”

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Kim Thư kể, sau những ngày tháng “sống chung” với 2 căn bệnh ung thư, chị đã hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống này. Chị nói, lằn ranh giữa sự sống và cái chết thật mong manh, đặc biệt là khi mắc bệnh ung thư thì không ai dám nói trước điều gì.


Chị Nguyễn Thị Kim Thư của 7 năm về trước khi còn đang điều trị bệnh ung thư.

Chị Nguyễn Thị Kim Thư của 7 năm về trước khi còn đang điều trị bệnh ung thư.

“Khi tôi chưa bị bệnh, tôi chỉ biết cố gắng làm việc thật tốt và đeo đuổi những đam mê mà tôi chưa thực hiện đến nỗi quên cả chăm sóc sức khỏe bản thân mình. Đến lúc cận kề cái chết tôi mới giật mình hoảng hốt và cảm thấy tiếc nuối nhiều thứ vì thời gian sống mà chưa làm được. Hơn 10 năm qua tôi đã trải qua rất nhiều biến cố, chính điều đó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về giá trị cuộc sống, đó là không đơn giản tôi sống được bao nhiêu mà quan trọng là tôi sống và làm được gì cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tiền bạc có thể cho, biếu, vay mượn nhưng sức khỏe thì của ai nấy dùng, không thể san sẻ cho nhau. Có sức khỏe là có tất cả, mất sức khỏe là mất hết. Mặc dù tôi bị khiếm khuyết một số bộ phận trong cơ thể nhưng tôi không khiếm khuyết về ý chí và niềm tin. Tôi cảm thấy 10 năm qua cuộc sống của tôi thật sự ý nghĩa, vì tôi đã sống chứ không phải là tồn tại, vượt qua những khó khăn tôi thấy mình trưởng thành rất nhiều”, một đoạn tâm sự trong tự truyện “Niềm tin chiến thắng” của chị Kim Thư.

Chị Kim Thư nhớ lại, thời gian nằm trên gường bệnh tù túng, gò bó bởi những kim tiêm, dịch truyền, những cơn đau vật vã, chị lại thèm được tự do, được tung tăng, bay nhảy như trước đây. “Nhưng không phải thèm là có được mà bản thân tôi phải cố gắng trong một thời gian rất dài mới có như ngày hôm nay. Vì vậy, tôi đã biết yêu quý bản thân hơn bằng việc lên kế hoạch ăn uống đầy đủ, làm việc vừa sức, tập thể dục điều đặn, nghỉ ngơi điều độ, hợp lý để duy trì sức khỏe của mình”, chị Kim Thư chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Chị Nguyễn Thị Kim Thư cùng 2 cháu đang du xuân Bính Thân 2016. Giờ đây, chị Thư đã có một cuộc sống tương đối ổn định sau 2 lần chiến thắng tử thần ung thư.
Chị Nguyễn Thị Kim Thư cùng 2 cháu đang du xuân Bính Thân 2016. Giờ đây, chị Thư đã có một cuộc sống tương đối ổn định sau 2 lần chiến thắng "tử thần" ung thư.

Người phụ nữ 2 lần chiến thắng “tử thần” ung thư tâm sự, nhiều năm trước, bệnh tật bất ngờ ập đến khiến cho cuộc sống của chị và gia đình đảo lộn, thay đổi hoàn toàn. Có lúc chị đã bi quan và chỉ có thể tự lượng sức và dũng cảm loại bỏ bớt những việc mà khả năng của mình không thể hoặc không còn cơ hội thực hiện nữa, bởi dù sống dài hay sống ngắn thì mọi thứ cũng đều vô thường. “Tham lam ích kỷ chỉ làm cho mình hèn kém và đáng khinh bỉ hơn trong mắt mọi người. Nếu bệnh tình quá nặng không thể tiếp tục điều trị thì phải biết chấp nhận để ra đi thanh thản, đừng tự hủy hoại sức khỏe hay than thân trách phận vì tất cả đều đã muộn, ai cũng chỉ được sống 1 lần nên phải sống sao cho ý nghĩa, như thể hôm nay là ngày cuối cùng”, chị Kim Thư bày tỏ quan niệm.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Kim Thư cho biết, chị xác định rõ tư tưởng như trên để cuộc sống đơn giản và thoải mái hơn, không hề tiếc nuối bất cứ điều gì nữa. Và từ đó, cuốn tự truyện “Niềm tin chiến thắng” của chị đã ra đời. Chị nói, thường người ta nói về bệnh người khác thì dễ nhưng khi rơi trúng vào bản thân mình thì lại lúng túng, rồi xuống tinh thần một cách thảm hại. Chính vì thế, theo chị Thư, cuốn tự truyện "Niềm tin chiến thắng" được chị xem như là “liệu pháp tâm lý để vực dậy tinh thần cho những người đang bi quan, chán nản khi có cùng cảnh ngộ như chị 10 năm trước”.

Cuốn tự truyện Niềm tin chiến thắng của chị Nguyễn Thị Kim Thư.
Cuốn tự truyện "Niềm tin chiến thắng" của chị Nguyễn Thị Kim Thư.

Luôn hướng về những người cùng cảnh ngộ

Vừa qua, khi cùng anh chị em trong Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu đi thăm bệnh nhân dịp Tết năm 2015, chị Kim Thư thấy bệnh nhân được nhận tiền hỗ trợ nhưng vẫn phải ăn cơm hộp do người nhà mua từ căn-tin, chị cảm thấy xót xa vì người bệnh đã suy kiệt mà dinh dưỡng lại thiếu thốn. Từ hình ảnh này, chị Kim Thư đã lên một kế hoạch cho Tết năm 2016 mang tên “San sẻ yêu thương” để thăm và mời bữa cơm tất niên cho những bệnh nhân ung thư đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.


Chị Kim Thư (áo hoa) đang chuẩn bị những phần cơm và quà cho bệnh nhân ung thư vào dịp Tết Bính Thân vừa qua.

Chị Kim Thư (áo hoa) đang chuẩn bị những phần cơm và quà cho bệnh nhân ung thư vào dịp Tết Bính Thân vừa qua.

Chia sẻ với chúng tôi về bữa cơm tất niên, chị Kim Thư bộc bạch, 10 năm trước chị bị bệnh nặng nên chỉ mong được sống đến Tết để được ăn bữa cơm tất niên cùng với gia đình. Chính vì thế, chị hiểu được tâm trạng của những người bệnh nằm ở bệnh viện những khi Tết đến Xuân về. “Trong không khí Tết Bính Thân 2016 đã tràn ngập phố phường, nhà nhà, người người cùng chuẩn bị trang trí nhà cửa, mua sắm Tết và thăm viếng chúc Tết gia đình, người thân. Nhưng với những bệnh nhân ung thư bất đắc dĩ phải ở lại bệnh viện để điều trị thì mơ ước được về nhà để đón Tết cùng gia đình là điều quá xa vời”, chị Thư bộc bạch.

Và qua sự vận động của chị Kim Thư, nhiều bạn bè, người thân khắp nơi đã ủng hộ tích cực, người góp công, người góp của đã giúp chị Thư thực hiện kế hoạch như mong đợi. Ngày 29 Tết Bính Thân vừa qua, chị Thư đã tự tay nấu một bữa cơm trên 30 suất với nhiều món ăn mang hương vị Tết, có giá trị dinh dưỡng mời những bệnh nhân ung thư đang nằm tại Khoa Ung bướu và những y bác sĩ trong ca trực khiến mọi người rất vui và cảm động trước sự quan tâm của cộng đồng.

Bày tỏ thêm với chúng tôi quan niệm của mình về công tác từ thiện, chị Kim Thư cho biết, khi đã làm từ thiện thì việc đóng góp ít hay đóng góp nhiều không quan trọng, không phải giàu có mới làm được việc thiện mà cái chính là ở tấm lòng của mình.

Chị Kim Thư hiện ngoài công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, chị còn tham gia Hội Ung thư tỉnh và nhiều hoạt động từ thiện vì bệnh nhân ung thư.
Chị Kim Thư hiện ngoài công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, chị còn tham gia Hội Ung thư tỉnh và nhiều hoạt động từ thiện vì bệnh nhân ung thư.

Chia sẻ với PV Dân trí, bác sĩ Lê Thanh Châu- Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Hội Ung thư Việt Nam- nhận xét: “Kim Thư là một người phụ nữ rất giàu nghị lực. Hai lần mắc hai căn bệnh ung thư khác nhau nhưng bằng ý chí và niềm tin của mình, Thư đã vượt qua và đến nay sức khỏe phục hồi rất tốt. Việc Thư ra cuốn tự truyện “Niềm tin chiến thắng” kể về quá trình chiến đấu để giành sự sống cho bản thân mình là điều rất đáng quý”.

Ngoài công việc chính ở cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu, làm cô thợ may áo dài tại nhà và với tư cách là Ủy viên Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu, chị Kim Thư rất năng nổ, tâm huyết với công tác của Hội Ung thư, trong đó rất có tâm làm từ thiện. Chị Kim Thư viết sách tặng Khoa Ung bướu (BVĐK tỉnh Bạc Liêu), Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), hội viên Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu và bạn bè, người thân. Chị Kim Thư còn dành 200 quyển bán lấy tiền ủng hộ Hội Ung thư để mua thẻ Bảo hiểm y tế tặng cho bệnh nhân nghèo là một việc làm đáng trân trọng.

Chị Kim Thư đang tặng cuốn tự truyện Niềm tin chiến thắng cho đại diện Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.
Chị Kim Thư đang tặng cuốn tự truyện "Niềm tin chiến thắng" cho đại diện Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Và qua cuốn tự truyện “Niềm tin chiến thắng”, điều mà “Người phụ nữ hai lần chiến thắng tử thần ung thư” mong muốn hiện nay là những chiếc thẻ Bảo hiểm y tế rồi đây sẽ được đến tay những bệnh nhân ung thư nghèo. Với tấm lòng thiện nguyện đó, chúng tôi cũng rất mong các tấm lòng hảo tâm hãy chung tay cùng người phụ nữ giàu nghị lực Nguyễn Thị Kim Thư hoàn thành tâm nguyện hết sức ý nghĩa này.

Tự truyện "Niềm tin chiến thắng" của Nguyễn Thị Kim Thư được xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TPHCM vào cuối năm 2015, đầu năm 2016. Tự truyện với nhiều nội dung kể lại quá trình mắc bệnh, thời gian điều trị và kinh nghiệm vượt qua căn bệnh ung thư của chị Nguyễn Thị Kim Thư.

Huỳnh Hải