Ông Tây 4 lần cầu hôn cô gái bán cơm và lá thư gửi mẹ vợ Việt gây xúc động

Cẩm Tiên

(Dân trí) - Sau hơn 3 tháng nhắn tin, 4 lần cầu hôn và 3 chuyến bay về Việt Nam, anh Phillip (người Mỹ) đã chinh phục được chị Bích Ngân, cùng sự chấp thuận của con trai và gia đình chị.

Mối tình xuyên biên giới và “phép thử” của cậu con trai

Sau 2 năm ly thân và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2019, chị Trần Thị Bích Ngân (SN 1990 ở tỉnh Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long) một mình nuôi con trai 4 tuổi.

Ban ngày, chị tất bật bán cơm bình dân, tối về chăm con, gắng gượng từng ngày để hai mẹ con có cuộc sống ổn định. Vết thương lòng chưa thể nguôi ngoai, chị gần như khép cửa trái tim, không còn nghĩ đến chuyện yêu đương.

Trong khi đó, cách nửa vòng trái đất, anh Phillip Don Phillips (SN 1973, Mỹ) cũng mang trong mình câu chuyện không trọn vẹn. Anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, 15 tuổi đã bươn chải kiếm sống. Cuộc hôn nhân trước tan vỡ, để lại cho anh hai cô con gái đã trưởng thành.

Một ngày cuối năm 2024, anh Phillip tới một tiệm nail gần nhà để làm móng. Chủ tiệm chính là người chị em thân thiết của chị Ngân. Trong lúc trò chuyện, anh Phillip chia sẻ ước mơ cưới một phụ nữ Việt để cùng vun đắp gia đình, khiến người chị lập tức nghĩ tới chị Ngân và đứng ra mai mối.

Ông Tây 4 lần cầu hôn cô gái bán cơm và lá thư gửi mẹ vợ Việt gây xúc động - 1

Anh Phillip tham gia nhiều hoạt động cùng gia đình vợ khi ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, chị Ngân từ chối, nhưng sự nhiệt tình của chị gái khiến chị mềm lòng, đồng ý kết bạn và trò chuyện.

“Trước đây, tôi từng làm việc ở công ty nước ngoài, biết chút tiếng Anh giao tiếp nên việc trò chuyện cũng không quá trở ngại. Dần dần, anh kể nhiều về hoàn cảnh của mình. Tôi thấy giữa chúng tôi có nhiều điểm chung như đều từng đổ vỡ hôn nhân, khao khát mái ấm và hiểu nỗi cô đơn khi không có điểm tựa”, chị Ngân nhớ lại.

Sau hơn 3 tháng trò chuyện qua tin nhắn, anh Phillip đã 4 lần ngỏ lời cầu hôn nhưng chị Ngân vẫn chưa đồng ý. Điều khiến chị do dự không phải khoảng cách mà là chờ sự đồng thuận từ con trai 9 tuổi. Cậu bé muốn đợi đến khi gặp Phillip trực tiếp, quan sát cách anh đối xử với mẹ, rồi mới đưa ra quyết định.

Tháng 2 năm nay, anh Phillip bay sang Việt Nam. Giây phút gặp mặt, cậu bé lập tức cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi từ người đàn ông mà mình chưa từng gặp. “Trẻ con không biết nói dối. Bé cảm nhận được tình thương và chấp nhận anh”, chị Ngân nói.

Đám cưới chớp nhoáng và bức thư tay gây xúc động

Thời gian ở Việt Nam, anh Phillip thuê khách sạn gần nhà vợ. Anh chăm chút từ những điều nhỏ nhất như mua dây buộc tóc nhiều màu cho chị, chuẩn bị đồ y tế khi thấy chị bị bỏng tay vì dầu mỡ. Sự chu đáo, hòa đồng của anh dần chinh phục cả gia đình chị Ngân.

Có lần, anh không ngần ngại ra đường vẫy tay mời khách cho quán cơm của chị. Hình ảnh “ông Tây” cao lớn đứng trước quán thu hút sự chú ý của nhiều người. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó được đăng tải lên TikTok và bất ngờ thu hút lượng lớn người xem.

Trước khi gặp anh Phillip, chị Ngân không tìm hiểu ai trong suốt 9 năm sau khi ly hôn. Anh Phillip cũng từng thử hẹn hò qua ứng dụng nhưng trò chuyện không được bao lâu thì dừng lại vì không hợp. Cả hai tin rằng cuộc gặp là “cái duyên” hiếm có nên đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới ngay lần đầu anh đến Việt Nam.

Ông Tây 4 lần cầu hôn cô gái bán cơm và lá thư gửi mẹ vợ Việt gây xúc động - 2

Anh Phillip và chị Ngân đã đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước lễ cưới, anh Phillip đã lên mạng tìm hiểu nghi thức cưới ở Việt Nam và nhận ra có rất nhiều thủ tục. Tuy vậy, anh vẫn vui vẻ thực hiện đầy đủ vì hiểu đó là điều quan trọng với gia đình vợ. Gia đình đã làm 10 mâm cơm đãi họ hàng, bạn bè với đầy đủ nghi thức truyền thống của Việt Nam.

Sau khi kết hôn, anh Phillip trở lại Mỹ làm việc. Họ hẹn giờ cố định mỗi ngày để gọi điện, nhắn tin, bất chấp chênh lệch múi giờ. Anh còn chủ động chia sẻ định vị để vợ theo dõi lịch trình, tạo sự tin tưởng.

Trước khi rời Việt Nam, anh Phillip viết thư tay gửi mẹ vợ. Trong thư, anh viết: “35 năm trước, bố mẹ đã chào đón một thiên thần nhỏ. Cô ấy là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho con và cho cả thế giới này. Con vô cùng biết ơn vì tình yêu thương, sự dưỡng dục và những giá trị mà hai người đã dạy dỗ để cô ấy trở thành người phụ nữ tuyệt vời như hôm nay”.

Mẹ chị Ngân bật khóc khi nghe chị đọc thư.

Ông Tây 4 lần cầu hôn cô gái bán cơm và lá thư gửi mẹ vợ Việt gây xúc động - 3

Lá thư tay anh Phillip gửi mẹ vợ và con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài bức thư gửi bố mẹ vợ, anh Phillip còn viết tay những dòng đầy xúc động dành cho vợ và con trai riêng của vợ.

Anh viết: “Bố đã không ở bên khi con chào đời, nhưng bố sẽ yêu con đến khi bố rời khỏi thế gian này. Bố sẽ dạy con những điều tốt đẹp, sẽ mỉm cười khi chứng kiến sự trưởng thành của con. Bố sẽ dạy con trở thành một người đàn ông thực thụ, nên hãy tin khi bố nói bố đã chuẩn bị kế hoạch”.

Sau lần thứ 3 đến Việt Nam hồi tháng 7, anh Phillip cũng dành thời gian học một số câu tiếng Việt cơ bản để trò chuyện với gia đình vợ, đồng thời tập làm quen với hương vị ẩm thực miền Nam. Về phía mình, chị Ngân cũng thử nấu một số món ăn phương Tây để chiều khẩu vị chồng.

Cả hai đang ấp ủ kế hoạch trong vài năm tới sẽ đưa mẹ con chị sang Mỹ sinh sống, tạo điều kiện cho con trai có tương lai tốt hơn, rồi khi con trưởng thành sẽ trở về Việt Nam an hưởng tuổi già.