Nhờ dạy thư pháp, chàng trai Trung Quốc trả nợ 70 tỷ đồng cho cha mẹ

Tiến Bùi

(Dân trí) - Bị gia đình phản đối việc học thư pháp, Chen Zhao vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Anh thành công mở xưởng giảng dạy nổi tiếng ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo Changjiang Daily, Chen Zhao (31 tuổi) - chủ một xưởng thư pháp tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc - gây chú ý trên mạng xã hội khi dùng kỹ năng thư pháp để giúp gia đình tất toán khoản nợ 20 triệu tệ (khoảng 70 tỷ đồng) trong suốt 7 năm.

Chen Zhao bắt đầu học bộ môn nghệ thuật truyền thống này từ năm lên 5 tuổi. Dù gia đình từng nhiều lần phản đối việc trông cậy vào thư pháp để mưu sinh, anh chàng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

Sau kỳ thi đại học quốc gia (hay được gọi là Gaokao), cha mẹ mong muốn anh chọn học ngành Kinh tế. Tuy nhiên, Chen vẫn kiên định theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nhờ dạy thư pháp, chàng trai Trung Quốc trả nợ 70 tỷ đồng cho cha mẹ - 1

Học viên đầu tiên của Chen Zhao là một em bé thuận tay trái (Ảnh: SCMP).

Tốt nghiệp chuyên ngành Thư pháp tại Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc (Trung Quốc), Chen Zhao quyết định thành lập xưởng dạy học riêng, thay vì nối nghiệp gia đình trong lĩnh vực sản xuất may mặc.

Chỉ hai tháng sau khi khai trương, lớp học đón học viên đầu tiên là một học sinh tiểu học thuận tay trái, đặt ra không ít thách thức trong giảng dạy. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, học viên này đã tiến bộ rõ rệt, mở ra bước phát triển tích cực cho cơ sở của Chen.

Năm 2017, Chen Zhao sang Pháp làm việc tại một viện thư pháp Trung Quốc theo lời mời của bạn bè. Tuy nhiên, cuối năm đó, anh buộc phải quay về nước do nhà máy của gia đình đóng cửa vì quản lý yếu kém.

Thời điểm đó, cha mẹ Chen gánh khoản nợ lên tới 20 triệu tệ, đồng thời cha anh cũng lâm bệnh nặng. Trước tình cảnh khó khăn, anh quyết định tập trung toàn lực vào xưởng thư pháp, mở rộng quy mô và điều chỉnh học phí.

Nhờ dạy thư pháp, chàng trai Trung Quốc trả nợ 70 tỷ đồng cho cha mẹ - 2

Cơ sở giảng dạy của Chen thu hút hơn 300 học viên chỉ trong thời gian ngắn (Ảnh: SCMP).

Tại studio, Chen hiện có 7 nhân viên phụ trách các công việc hỗ trợ để anh chuyên tâm giảng dạy. "Tôi từng thử mời giáo viên khác nhưng cả phụ huynh lẫn học sinh đều không công nhận chất lượng giảng dạy của họ", anh chàng chia sẻ.

Chen Zhao duy trì lịch làm việc dày đặc, thường giảng dạy 8h-21h mỗi ngày và nghỉ trưa khoảng một tiếng. Bên cạnh công việc chính, anh còn kinh doanh các sản phẩm văn hóa liên quan đến thư pháp trên nền tảng trực tuyến và điều hành một phòng trà nhằm đa dạng nguồn thu nhập.

Một người bạn thân của Chen chia sẻ với truyền thông: "Mỗi lần gặp lại, chúng tôi đều bất ngờ vì Chen trông rất mệt mỏi. Ai cũng cố gắng khuyên anh ấy đừng chăm chỉ quá mức".

Đến tháng 9 năm ngoái, sau 7 năm nỗ lực không ngừng, Chen đã chính thức trả hết khoản nợ 20 triệu tệ cho cha mẹ.

Anh bày tỏ: "Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là cha mẹ đã công nhận thư pháp cũng có thể trở thành một nghề nghiêm túc và kiếm ra tiền. Với tôi, giờ đây không có lý do gì để không tiếp tục cố gắng".