Người vợ được chồng giữ chặt tay giữa đám cháy đã qua đời, để lại 3 con thơ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chỉ một tuần sau khi chồng qua đời vì bỏng nặng, chị Vương cũng đã từ trần vào sáng 29/3 do chuyển biến xấu.

Dù đang điều trị tích cực trong bệnh viện, nhưng thể trạng chuyển biến xấu, sáng 29/3, chị Vương đã qua đời.

Người vợ được chồng giữ chặt tay giữa đám cháy đã qua đời, để lại 3 con nhỏ

"Mọi việc diễn biến quá nhanh. Sau cuộc phẫu thuật thứ 2, em tôi còn khá tỉnh táo và bảo muốn ăn. Nhưng tới 7 giờ sáng, Vương bị chuyển nặng hơn khiến bác sĩ không kịp phản ứng. Không ai nghĩ mọi chuyện lại như vậy", anh trai chị Vương cho hay.

Người vợ được chồng giữ chặt tay giữa đám cháy đã qua đời, để lại 3 con thơ - 1
Sau ca phẫu thuật thứ 2, chị Trần đã qua đời (Ảnh: News).

Hiện thân nhân gia đình hai bên đang làm thủ tục liên quan tại bệnh viện Nam Kinh. Sau đó, họ sẽ tổ chức tang lễ cho chị Vương tại nơi anh Trần từng được lo hậu sự. Trước đó, ngày 22/3, anh Trần chồng chị Vương đã từ trần vì các vết bỏng quá nặng.

Sự ra đi đột ngột của hai vợ chồng trong đau đớn để lại 3 con thơ, khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng. Được biết, bé lớn trong gia đình mới học cấp 2, còn hai bé còn lại vẫn đang ở độ tuổi tiểu học. Khi hai vợ chồng bị nạn, 3 cháu nhỏ được gia đình chị gái anh Vương tạm thời nuôi dưỡng. Khi biết tin cha mẹ đã mất, cả ba đều sốc và suy sụp.

Cũng theo thân nhân của nạn nhân, gia đình đã vay mượn khoản tiền lớn khoảng 1 triệu tệ (hơn 3,5 tỷ đồng) để chữa trị cho hai vợ chồng, các cháu nhỏ vẫn đang độ tuổi đi học nên đã để lại khoản nợ khá lớn.

"Chúng tôi đang cân nhắc xem có nên xin tiền từ quỹ quyên góp để trang trải chi phí nợ nần hay không", người thân của anh Trần cho biết.

Đến nay, có 1,2 triệu lượt quyên góp vào quỹ ủng hộ gia đình anh Trần chị Vương thông qua một nền tảng xã hội. Người quản lý quỹ ở khu vực Nam Kinh cho biết, do mục tiêu gây quỹ để chữa bệnh nên số tiền còn lại sẽ trả lại cho người hảo tâm. Tuy nhiên, do gia đình đang phải vay tiền chữa trị nên sẽ cân nhắc việc hoàn trả chi phí đã vay để chạy chữa.

Người vợ được chồng giữ chặt tay giữa đám cháy đã qua đời, để lại 3 con thơ - 2
Khoảnh khắc anh Trần cố giữ vợ ở ban công chờ đội cứu hỏa tới hỗ trợ (Ảnh: News).

Trước đó, ngày 13/3, vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn hộ gia đình nạn nhân tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Để tránh đám cháy, hai vợ chồng chạy ra ban công trú tạm. Dù ngọn lửa bùng mạnh phía sau lưng nhưng anh Trần vẫn cố giữ chặt tay chị Vương đứng ngoài mép rìa ban công, chờ đội cứu hỏa tới hỗ trợ.

Theo các bác sĩ, đường thở của anh Trần bị phá hủy hoàn toàn, bỏng toàn thân chiếm tới 98% cơ thể. Trong khi đó, chị Vương bị bỏng 96% cơ thể. Dù được điều trị khẩn cấp nhưng hai vợ chồng đều không qua khỏi.  

Sự ra đi của hai vợ chồng để lại nhiều xót xa với người thân. Được biết, hai vợ chồng sống rất tình cảm dù đã kết hôn hơn 10 năm. Họ sống tại một căn hộ đi thuê ở Nam Kinh, còn 3 người con ở quê hương An Huy nhờ bố mẹ anh Trần nuôi dưỡng.