Người vợ "điên" đã chết đột nhiên trở về minh oan cho chồng ngồi tù oan

Hà Trang Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi người chồng ngồi tù, người vợ được cho đã chết đột nhiên xuất hiện và nói rằng mọi thứ không như lời khai khiến mọi người thực sự ngỡ ngàng.

Người phụ nữ mất tích trong đêm

Tối ngày 20/1/1994, tại làng Luchong (Hồ Bắc, Trung Quốc), người phụ nữ tên là Zhang Zaiyu không trở về nhà sau khi ra ngoài vào ban đêm. Trước đó, cô là một người mắc bệnh tâm thần và có vấn đề ở trí nhớ. Gia đình tá hỏa đi tìm nhưng không được nên vội vàng báo tin cho cảnh sát.

Cảnh sát và người dân, người thân trong nhà được huy động tỏa đi các ngõ, ngách trong làng để tìm kiếm Zhang Zaiyu nhưng mọi cố gắng bất thành.

Sau khi mọi quá trình tìm kiếm không có kết quả, gia đình vẫn sống trong thấp thỏm, không biết Zhang Zaiyu còn sống hay đã chết. Mọi chuyện dần lắng xuống thì ngày 11/4/1994, một người đàn ông vô tình tìm thấy thứ trôi nổi ở hồ nước ven đường.

Cư dân choáng váng khi phát hiện thứ trôi nổi là một thi thể và báo cáo sự việc với công an. Cơ quan pháp y xác định, nạn nhân chưa rõ danh tính là người cao 1m55, khoảng 30 tuổi. Tuy nhiên, do nạn nhân đã chết ít nhất 2 tháng nên cơ thể trương phềnh, biến dạng nghiêm trọng, không thể xác định được danh tính là ai.

Điều đáng chú ý là hộp sọ của nạn nhân không nguyên vẹn, có 6 vết thương ở đầu. Cơ quan điều tra suy đoán rằng, trước khi tử vong, nạn nhân đã bị đánh bởi một lực mạnh, sau đó bị dìm thi thể xuống nước. Dù danh tính nạn nhân không được xác định nhưng qua các đặc điểm này có thể thấy hung thủ có động cơ giết người rõ ràng.

Công an ngay lập tức lập đội điều tra vụ việc. Quá trình điều tra không mất nhiều thời gian, danh tính nạn nhân được xác định là Zhang Zaiyu đã mất tích 3 tháng. Lúc mất tích, Zhang Zaiyu 29 tuổi, cao 1m55, đã kết hôn, có một cô con gái. Tất cả đều khá trùng khớp với nạn nhân đã chết.

Người vợ điên đã chết đột nhiên trở về minh oan cho chồng ngồi tù oan - 1
Trước khi mất tích, 2 vợ chồng có cãi nhau khiến Zhang Zaiyu rời nhà trong đêm và đi mãi đến vùng đất mới.

Sau quá trình tìm kiếm không có kết quả, gia đình mất hy vọng nhưng vẫn mong chờ điều kỳ diệu là Zhang Zaiyu sẽ trở về, không gặp điều gì bất trắc. Khi nhận được thông tin từ công an, gia đình vô cùng bàng hoàng. Mẹ của nạn nhân gục xuống đất, khóc lóc thảm thiết và nhận đó là thi thể con gái. Điều đáng nói là tất cả các kết luận chỉ dựa trên vẻ bề ngoài.

Thời điểm đó cũng có người đề nghị gia đình Ngọc đi xét nghiệm ADN cho chính xác. Tuy nhiên, chi phí xét nghiệm vào những năm 1990 rất đắt, lên tới 20.000 nhân dân tệ, gia đình nông thôn không đủ để chi trả. Bên cạnh đó, mẹ Ngọc khi biết trên bụng thi thể có vết sinh mổ lại càng chắc chắn nên quyết định không cần xét nghiệm.

Khi danh tính nạn nhân được xác định là Zhang Zaiyu, công an đã triệu tập chồng cô là Xianglin. Khi chưa lấy chồng, Zhang Zaiyu là cô gái đảm đang, tính tình vui vẻ. Điều không may là cách thời điểm mất tích 3 năm, cô đột nhiên mắc bệnh tâm thần.

Cuộc hôn nhân sóng gió và cái kết ngỡ ngàng

Zhang Zaiyu và chồng Xianglin kết hôn năm 1986, có một cô con gái. Tưởng như cuộc sống hôn nhân trải qua êm đẹp thì Xianglin bị phát hiện ngoại tình với một người phụ nữ khác. Sự việc đến tai dân làng, mọi người đồn đại khắp nơi.

Từ đó, mối quan hệ 2 vợ chồng không còn êm ấm. Hai bên thường xuyên cãi nhau, thậm chí đánh nhau như cơm bữa. Xianglin chi tiêu tiền bạc không tiếc, không còn quan tâm đến vợ và con gái. Gánh nặng gia đình, cộng thêm chồng phản bội khiến cô bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng rồi phát bệnh tâm thần.

Người vợ điên đã chết đột nhiên trở về minh oan cho chồng ngồi tù oan - 2
Anh Xianglin được tuyên trắng án sau khi ngồi tù oan.

Sau khi thi thể được xác định là Zhang Zaiyu thì người chồng trăng hoa, bội bạc nổi lên là nghi phạm tiềm năng nhất. Ngày 22/4/1994, Xianglin bị bắt giữ. Sau 6 tháng, người đàn ông này thú nhận hành vi giết người của mình với vợ.

Trong lời khai, Xanglin tiết lộ, sau 22h đêm ngày 20/1/1994, khi cả nhà đã đi ngủ, Xianglin đưa Zhang Zaiyu đến hồ nước rồi cầm hòn đá đập vào mặt, đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, nghi phạm lấy túi kích thước lớn đã chuẩn bị trước bỏ 4 hòn đá lớn, cho thi thể nạn nhân vào trong rồi ném xuống nước. Động cơ gây án được Xianglin khai là giết vợ để cưới nhân tình. Với lời nhận tội này, ngày 15/6/1998, Xianglin bị kết án 15 năm tù.

Ở lần xét xử sơ thẩm, Xianglin từng bị kết án tử hình. Tuy nhiên, bị cáo đã kháng cáo và tòa án nhân dân tỉnh Hồ Bắc đã kết án 15 năm tù với lý do bằng chứng giết người và tình tiết không rõ ràng.

Tưởng như mọi thứ đã kết thúc. 11 năm sau, tức năm 2005, người vợ là Zhang Zaiyu bị cho đã chết đột nhiên xuất hiện.

Ngày 28/3/2005, cô cùng gia đình đến đồn công an. Tại đây, cô tiết lộ bản thân là Zhang Zaiyu, là vợ của Xianglin, chưa chết và chồng đã bị oan. Dường như khi sống với chồng mới, cô đã nhớ lại mọi chuyện.

Sự thật không như lời khai của Xianglin. Ngày 20/1/1994, sau cuộc cãi vã giữa 2 người, Zhang Zaiyu đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài. Lúc bình tĩnh lại, cô không biết đang ở đâu, đi được bao xa, mọi thứ xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. Cô vẫn đi về phía trước, không quay về rồi dừng chân ở Sơn Đông.

Do không nhớ quê hương ở đâu, Zhang Zaiyu ở lại Sơn Đông, kết hôn với một người đàn ông và sinh một đứa con. Khi Zhang Zaiyu quay lại, nói ra mọi chuyện, Xianglin đã ngồi tù oan.

Ngày 1/4/2005, anh được tuyên trắng án. Sau bao sóng gió, đổi thay, Xianglin vui buồn lẫn lộn khi gặp lại vợ cũ.

Sau khi được tha bổng, Xianglin rời quê hương, đến vùng đất mới sinh sống. Anh mua một căn nhà từ bồi thường án oan là 700.000 tệ. Năm 2014, con gái của anh và Zhang kết hôn. Sau những gì đã trải qua, Xianglin chọn sống một mình.

Nói về mong muốn của bản thân, Xianglin cho hay, mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn và không có ai bị kết án oan sai.