Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi

Minh Nhân

(Dân trí) - Hồng Ân miêu tả khung cảnh xác người la liệt sau thảm kịch giẫm đạp, xót xa khi các nạn nhân còn quá trẻ phải bỏ lại thanh xuân ở Itaewon.

Bỏ lại thanh xuân ở Itaewon

6h sáng 30/10, bắt chuyến tàu điện trở về từ thảm kịch Itaewon, Trương Công Hồng Ân (27 tuổi) vội nhắn tin thông báo với mọi người rằng anh vẫn an toàn.

"Đêm đó là một trải nghiệm kinh khủng nhất cuộc đời tôi", Ân nhớ lại. Chỉ sau một đêm, phố đêm nổi tiếng Itaewon (Seoul, Hàn Quốc) bỗng trở thành tử địa, nơi 153 nạn nhân mãi mãi nằm xuống tối Halloween định mệnh.

Hồng Ân là một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube và TikTok, được nhiều bạn trẻ biết đến với tên gọi Jang Hongan.

Lời kể của người Việt trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Sau nhiều năm sinh sống ở Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên anh tham gia lễ hội hóa trang Halloween. Háo hức và mong chờ lễ hội ngoài trời lớn nhất sau hai năm đại dịch Covid-19, Hồng Ân đã chuẩn bị trước một tháng.

Tối 29/10, anh cùng 3 người bạn đi taxi đến Itaewon. Con phố chật cứng người, đến nỗi các phương tiện hạn chế di chuyển vào bên trong. Theo ước tính, khoảng 100.000 người đã đổ về Itaewon. Nhóm của Ân phải dừng xe, đi bộ 30 phút vào khu trung tâm.

"Trên con đường, tôi thấy rất nhiều người Hàn Quốc và cả du khách quốc tế tập trung đông đúc. Họ chen chúc một cách mệt mỏi", anh kể.

Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi - 1

Trương Công Hồng Ân hóa thân thành Naruto tham gia lễ hội Halloween ở Itaewon tối 29/10. (Ảnh: NVCC).

Hướng di chuyển của Ân và các du khách là con hẻm nhỏ bên cạnh khách sạn Hamilton, nối giữa phố ẩm thực quốc tế vào trục đường chính dẫn đến cổng số một của ga tàu điện ngầm.

Con hẻm tử thần này dài khoảng 45m, rộng 4m, chỉ vừa đủ cho 5 - 6 người trưởng thành đi cùng một lúc, là nơi tập trung nhiều nạn nhân nhất, có địa hình quá hẹp và dốc - vốn là đặc sản đường phố ở Hàn Quốc.

Trong đêm 29/10, dòng người từ phố ẩm thực quốc tế đã ùa vào con hẻm để đến các quán bar tập trung trên trục đường chính. Cùng lúc đó, một dòng người khác tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lên để vào phố ẩm thực. Hai dòng người chen nhau trên con hẻm gây nên ùn tắc nghiêm trọng.

Tình trạng chen lấn, xô đẩy, vấp ngã đã dẫn đến tắc nghẽn và giẫm đạp. Nhiều người ngã xuống và chồng chất lên nhau, biến thành một cái bẫy chết chóc. 

"Đến gần trung tâm, tôi thấy một cặp đôi được khiêng ra giữa đường. Họ bị ngừng tim, các nhân viên y tế đang nỗ lực hồi sức tim phổi (CPR)", Ân nói, tiếp tục miêu tả khung cảnh khi càng đi vào sâu, thêm nhiều người bất tỉnh nằm khắp phố, tiếng kêu cứu xung quanh hòa với tiếng đội cứu hộ hô hào cấp cứu khiến anh lo sợ.

Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi - 2

Con hẻm tử thần bên cạnh khách sạn Hamilton nơi tập trung nhiều nạn nhân nhất. (Ảnh: Yonhap).

Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi - 3

Con hẻm sau thảm kịch kinh hoàng. (Ảnh: REUTERS/Kim Hong-ji).

Cho đến khi trông thấy hàng dài xe cứu thương, Ân mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Bước thêm một chút nữa, xác người la liệt. Tôi thực sự sợ hãi. Các nạn nhân đều còn rất trẻ, 20 - 30 tuổi, cũng như tôi, tới đây vui chơi, nhưng không ngờ phải bỏ lại thanh xuân ở Itaewon", anh nghẹn ngào.

Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi - 4

Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm tử thần. (Ảnh: REUTERS/Kim Hong-ji).

Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi - 5

Các nhân viên cứu hộ chuẩn bị cáng để đón thi thể các nạn nhân xấu số. (Ảnh: REUTERS/Yonhap).

"Họ chết mà không một tiếng khóc than, không người thân bên cạnh"

Dù xảy ra sự cố chết người, nhưng các hoạt động vui chơi ở Itaewon vẫn diễn ra bình thường. Theo Hồng Ân, không khí hỗn loạn càng gia tăng khi các quán bar mở nhạc với âm lượng lớn, khiến tiếng kêu cứu và van nài nhau đừng chen lấn bị tiếng nhạc ầm ĩ lấn át.

Mọi người cứ xô đẩy mà không nhận ra có người ngã xuống ở phía trước khiến họ vô tình ngã chèn lên nhau như "hiệu ứng domino".

Sau sự việc, chính quyền thành phố tuyên bố phong tỏa hiện trường "vụ tai nạn ở Itaewon", cấm toàn bộ phương tiện. Ngoài lực lượng cứu hộ và giới chức điều phối, những người không có phận sự đều không được tiếp cận.

Không thể về nhà ngay, từ 11h đêm đến sáng, Hồng Ân thức trắng, chôn chân tại Itaewon. Anh sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo "đi chơi trong đám ma" khi bên cạnh là xác các nạn nhân.

"Những người chết mà xung quanh không một tiếng khóc than, không người thân bên cạnh", anh nói.

Đau lòng hơn, anh trông thấy một vài người đàn ông tỉnh dậy sau thảm kịch, cố gắng hô hấp nhân tạo cho người yêu trong vô vọng. Họ không khóc, không nói gì, chỉ tập trung cứu người dù biết rằng không có kết quả.

Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi - 6

Các nạn nhân được cứu sống sau thảm kịch đêm Halloween. (Ảnh: REUTERS/Kim Hong-ji).

Về nhà an toàn, Hồng Ân lên mạng xã hội, bàng hoàng trước con số 153 người chết, hơn 100 người khác bị thương. Bên cạnh những lời xót thương, không ít người bình luận vô cảm: "Tại sao lại đi chơi ở chỗ đông người để rồi phải bỏ mạng" khiến anh buồn và bức xúc.

Anh khẳng định, dù là mình hay những nạn nhân đã nằm xuống, đến Itaewon chỉ với một mục đích: Trải nghiệm sau những ngày làm việc vất vả, nhưng tai nạn xảy đến là việc không ai mong muốn.

"Chúng tôi đến đây để vui chơi, không phải đi để chết. Thảm kịch Itaewon hoàn toàn là điều chúng tôi không thể tưởng tượng nổi", Ân tâm sự.

Người Việt trong vụ giẫm đạp: Người ta đè lên nhau, tiếng kêu cứu khắp nơi - 7

Người dân đặt hoa tưởng niệm tại con hẻm trong phố Itaewon. (Ảnh: The New York Times/Chang W. Lee).

Tính đến chiều 30/10, thảm kịch giẫm đạp tại Hàn Quốc ghi nhận 153 người chết (trong đó 22 người nước ngoài). Con số này có thể tiếp tục tăng thêm khi 19 người đang trong tình trạng nguy kịch. 103 người bị thương.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố quốc tang từ ngày 30/10 tới 5/11. Ông gọi vụ giẫm đạp là thảm họa đáng lẽ không nên xảy ra, đặc biệt ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul.