Người Việt ở Đài Loan: "Tôi tưởng mình bị vùi trong đống xi măng"

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - "Tôi đang ở tầng 21 của một khu chung cư xây dở thì thấy giàn giáo đưa mạnh như gặp bão còn mình thì chao đảo như bị ai đẩy mạnh", anh Sơn Nam kể về khoảnh khắc xảy ra vụ động đất tại Đài Loan.

Đang cùng đồng hương người Việt chuẩn bị vật liệu tiếp tục hoàn thiện căn hộ ở tầng 21 của một tòa nhà thuộc Đài Bắc, Đài Loan, anh Trần Sơn Nam (31 tuổi) bỗng thấy người chao đảo như bị ai đẩy mạnh.

Giàn giáo bên ngoài công trình đu đưa như gặp bão lớn và liên tục phát ra những tiếng kêu cót két chói tai.

Anh Nam vội vịn vào bờ tường gần đó, người đồng hương làm cùng thì bám chặt vào chồng bao xi măng cao ngang người để đứng cho vững.

Người Việt kể về vụ động đất 7,2 độ ở Đài Loan (Video anh Nam quay tại thời điểm xảy ra trận động đất).

"Quá trình rung lắc mạnh kéo dài chừng 1 phút. Tôi biết chắc đó là động đất. Vì đang ở tầng cao của một công trình xây dựng chưa hoàn thiện nên tôi khá run và lo sợ", anh Nam nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Sơn Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về trận động đất vào hồi 7h58 (giờ Đài Loan) sáng 3/4 khiến ít nhất 26 tòa nhà trên đảo bị sập. Trong số 26 tòa nhà này, có 15 tòa ở thành phố Hoa Liên, gần tâm chấn động đất.

Anh Sơn Nam cho hay, anh đã làm việc tại Đài Loan được 10 năm và trải qua không ít trận động đất. Tuy nhiên, đây là trận mạnh nhất và gây ra hậu quả nặng nề nhất.

"Khi xem tin tức trên truyền thông và video của nhiều bạn bè chia sẻ, tôi mới thấy được mức độ thiệt hại khủng khiếp của trận động đất này.

Có người gặp tai nạn trên đường khi đang lái xe, nhiều ngôi nhà bị đổ sập, nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà khói bụi bay mù mịt. Tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa trải qua một tai họa", người đàn ông 31 tuổi nói.

Từ sáng đến giờ, chị Thái An (ở Đài Bắc) cũng lo lắng không dám đi đâu vì động đất và dư chấn liên tiếp xảy ra. 

"Nơi tôi ở tạm thời an toàn nhưng tại Đài Bắc cũng đã có nhà bị sập", chị Thái An nói. 

Làm việc trong một công ty thép tại Nghi Lan, tiếp giáp với thành phố Hoa Liên - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất 7,2 độ sáng nay - anh Nguyễn Duy Quân cho hay, vẫn chưa hết cảm giác choáng váng.

"Từ sáng đến giờ, ngoài trận động đất đầu tiên thì còn xảy ra thêm 7-8 lần dư chấn. Tôi ở gần Hoa Liên nên cảm giác khá rõ", anh Quân kể về cảm giác vừa làm việc vừa thấp thỏm mỗi lần thấy nhà xưởng rung lắc mạnh.

Người Việt ở Đài Loan: Tôi tưởng mình bị vùi trong đống xi măng - 1

Điện thoại của anh Quân liên tục nhận được cảnh báo khẩn cấp liên quan đến động đất sáng 3/4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng theo anh Quân, điện thoại của anh liên tục nhận được tin cảnh báo động đất. Nội dung tin nhắn nêu vị trí của trận động đất đồng thời khuyên mọi người nên di chuyển đến nơi an toàn.

Anh Quân vừa làm vừa tranh thủ cập nhật tin tức, nghe ngóng xem bạn bè, người thân có bị ảnh hưởng hay mắc kẹt không.

Chị Thanh Hồng (sống tại Đài Trung, nơi tiếp giáp Hoa Liên) cũng nhận xét đây là trận động đất lớn nhất mà chị từng gặp kể từ ngày sang Đài Loan xuất khẩu lao động.

Người Việt ở Đài Loan: Tôi tưởng mình bị vùi trong đống xi măng - 2

Tòa nhà bị sập một phần ở Hoa Liên, phía đông Đài Loan (Ảnh: TVBS).

"Tôi không đứng vững, phải ngồi bệt xuống. Theo phản xạ tự nhiên tôi chỉ biết ôm đầu, ngước nhìn lên trần nhà tôi thấy đèn chùm rung lắc mạnh, đồ đạc rơi vỡ, cứ tưởng chỉ 5-10 giây nhưng kéo dài đến tận 1 phút.

Lúc đó đầu tôi hiện ra hình ảnh của các ngôi nhà đổ sập do động đất vì lo sợ mình sẽ bị vùi trong đống xi măng", chị Hồng nói.

Chị Hồng sau đó còn cảm thấy buồn nôn, tụt huyết áp vì ảnh hưởng của trận động đất.

Chị Đặng Thị Chiến (quê Nghệ An, hiện sinh sống ở Đài Trung, Đài Loan) cho biết vẫn chưa hết đau đầu sau trận động đất mạnh sáng nay. Chị Chiến khi đó đang ở tầng 15 của một bệnh viện. Vì làm công việc chăm sóc bệnh nhân nên chị luôn tay luôn chân.

"Sáng nay, tôi đang đi vào nhà vệ sinh thì thấy người rung rung, tôi vội vịn tường đi lại gần giường của bệnh nhân rồi cứ víu vào giường của bệnh nhân chờ cảm giác chao đảo đi qua.

Lúc đó, bệnh nhân nằm trên giường dù không nói được nhưng cũng hoảng hốt ra mặt vì biết điều gì đang xảy ra", chị Chiến kể lại.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Đài Loan, trận động đất 7,2 độ xảy ra lúc 7h58 hôm nay, ở độ sâu 15,5km ngoài khơi bờ biển phía Đông Đài Loan.

Đây là trận động đất mạnh nhất ghi nhận ở Đài Loan trong vòng 25 năm qua. Năm 1999, một trận động đất 7,6 độ ở Đài Loan khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng, phá hủy hoặc làm hư hại 50.000 ngôi nhà.