Người nhấc tảng đá nặng hơn 150 kg chỉ bằng 1 tay
Đó là Dima Khaladji, chàng trai vàng của nước Nga. Anh đã phá kỷ lục Olympic cổ xưa nhất, đã tồn tại 2.600 năm, làm “tổn thương” thành tích của nhà vô địch Olympic thời cổ, vận động viên Bibon, người đã nâng được tảng đá nặng 143.5 kg bằng 1 tay vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên.
Dima Khaladji từng được Tổng thống Nga V.Putin tặng đồng hồ vàng và có tên trong sách kỷ lục Guinness. Anh đang có kế hoạch phá tất cả kỷ lục của các lực sỹ Nga cổ.
Dima sinh ra ở Komsomolski, một thành phố nhỏ và nghèo nàn thuộc vùng mỏ Donbass. Xe buýt hiếm khi tới thành phố này, đường sá thì rất tồi tệ. Song, bây giờ nhờ có người lực sĩ hiếm có, thanh thiếu niên khắp nơi muốn tới đó để được anh hướng dẫn tập luyện. Dưới sự đào tạo của Dima, nhiều người trước thuộc loại yếu, giờ đã trở thành lực sĩ.
Dima lập thành tích đầu tiên vào năm 16 tuổi. Khi đó trước mặt mẹ, Dima đã uốn cây thông lò thành hình vòng cung. Năm 9 tuổi, cậu bé đã thể hiện sức mạnh tinh thần và cá tính đàn ông của mình. Mặc dù bác sĩ không cho phép, cậu vẫn tập luyện điền kinh nặng và biến bếp thành phòng tập. Dụng cụ tập đầu tiên của Dima là tạ nâng tự chế, cái xích và những cái móng sắt do một người thợ rèn quen tặng... Và tất cả những chuyện đó diễn ra sau 7 lần phẫu thuật và 12 lần tiếp máu!
Bất hạnh đã rình rập Dima từ hồi bé. Khi đó, bên cạnh bếp "phòng tập", một nồi nước sôi đã đổ ập vào cậu. Cậu bị bỏng 36% và phải nằm bệnh viện suốt mấy tháng... Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cậu bé rằng, con họ sẽ không bao giờ trở thành người khỏe mạnh.
Suzane Morrison, người đại diện chính thức của sách kỷ lục Guinness, khi đến Moscow để ghi nhận kỷ lục của Dima, đã gọi anh là thiên tài của sức mạnh. Hiện Dima đang chuẩn bị cho kỷ lục huyền thoại nâng một con bò của Milon Kritonski
Theo Hoàng Thương
An ninh thế giới/Trud