Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phạm Hồng Hạnh Thu Thảo

(Dân trí) - Trước khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, người dân, các tình nguyện viên xếp hàng dài, liên tục quạt mát, tiếp nước và đồ ăn cho đoàn người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

22h15 ngày 25/7, khu vực bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia, hàng nghìn người dân từ khắp các tỉnh thành vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư. Dù buổi chiều Hà Nội có cơn mưa nhỏ song không khí vẫn oi bức, nóng nực.

Tại điểm chốt giao giữa phố Hàn Thuyên và Lê Thánh Tông, dòng người xếp hàng dài tới phố Hàng Chuối khoảng 2km.

Anh Nguyễn An (nhà ở ngõ 1, Hàng Chuối) cùng nhiều người thân cắt bìa carton để làm những chiếc quạt tự chế tặng người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Nhà tôi làm nghề may, có những tấm bìa dùng để cuộn vải tôi chưa dùng tới nên đem ra làm quạt tặng người dân. Hôm sau tôi sẽ mua tấm khác để dùng khi cần. Càng về tối, người dân về đây càng đông, thời tiết oi bức rất vất vả. Tôi hy vọng những chiếc quạt giấy tự chế giúp mọi người bớt vất vả", anh An nói.

Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Người dân ở phố Hàng Chuối cắt bìa làm quạt giấy cho người dân đến xếp hàng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Hồng Anh).

Cách điểm kiểm soát an ninh vào Nhà tang lễ Quốc gia khoảng 1km, anh Tuấn - chị Vân (số 16, Hàng Chuối) đã kéo quạt của gia đình ra để phục vụ người dân.

"Tôi rất xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho Tổng Bí thư. Chúng tôi hy vọng chút hỗ trợ của mình có thể giúp bày tỏ được lòng thành với Tổng Bí thư", anh Tuấn nói.

Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Người dân ở các con phố gần Nhà tang lễ Quốc gia mang quạt, nước uống phục vụ miễn phí người đến viếng Tổng Bí thư (Ảnh: Hồng Anh).

Tại phố Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên lúc 22h30 dòng người vẫn xếp hàng khá đông chờ vào viếng Tổng Bí thư. Cũng trên con phố này, 2 bình nước lớn, cùng cốc giấy sạch sẽ và hàng ghế nhựa được một nhà hàng chay đặt gọn gàng trên vỉa hè. Nhiều gia đình cũng mở cửa đến đêm muộn để người dân có thể sử dụng nhà vệ sinh hoặc nghỉ chân khi cần.

Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Một cửa hàng chay tại phố Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên đặt bình nước uống cho người dân (Ảnh: Thu Thảo).

Chị Thái Hòa, quản lý nhà hàng chay cho hay, bình thường nhà hàng đóng cửa lúc 21h, nhưng hôm nay sẽ phục vụ người dân đến khi hết đoàn viếng kể cả vào lúc đêm muộn.

"Chung không khí đau buồn của toàn thể người dân Việt Nam, nhìn dòng người xếp hàng rất lâu để chờ đến giờ vào viếng trong thời tiết vừa mưa, vừa nóng, nhà hàng để sẵn nước, ghế ở đây. Chúng tôi hy vọng sự đóng góp nhỏ bé có thể giúp đỡ, làm vơi khó khăn, vất vả của những người không ngại đường sá xa xôi về tới đây", chị Thái Hòa nói.

Chị Thanh Tú (ở số 27 Lò Đúc) đã quyết định không bán mà mang toàn bộ số quạt mini cầm tay của cửa hàng ra tặng cho người dân, mỗi chiếc quạt có giá 15.000 đồng. "Tôi phát quạt miễn phí người dân từ chiều tối, đến 22h đã gần hết giờ vào viếng, số lượng có lẽ phải trên 1.000 chiếc", chị Tú nói

Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Chị Tú phát quạt tặng miễn phí người dân đến Nhà tang lễ Quốc gia (Ảnh: Hồng Hạnh).

Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5

Các tình nguyện viên dùng quạt giấy quạt mát cho mọi người (Ảnh: Minh Quân).

Thấy dòng người xếp hàng đông đúc, vất vả các bạn trẻ là thành viên của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô cũng dùng những chiếc quạt giấy liên tục quạt mát cho mọi người.

Minh Sơn (20 tuổi) - sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia - cho biết, các thành viên trong đội tình nguyện được chia thành 6 nhóm. Họ chủ yếu là sinh viên các trường đại học ở Hà Nội, cũng có những người đã đi làm tham gia.

4h45 sáng 25/7, khi trời còn mờ tối, Sơn đã rời nhà ở quận Tây Hồ, vượt quãng đường 10km đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia để đến nhận nhiệm vụ. 

Ngoài việc cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, mũ, áo mưa... đến tận tay người dân, các tình nguyện viên như Sơn sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vệ sinh môi trường. Họ cũng hướng dẫn các đoàn và người dân gửi phương tiện di chuyển khi đến viếng Tổng Bí thư.

Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6

Dòng người kéo dài hàng cây số phần nào bớt mệt mỏi hơn nhờ những chiếc quạt giấy của các thành viên của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô liên tục thổi mát (Ảnh: Thành Đông).

Dưới tiết trời oi nóng, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng Sơn vẫn luôn niềm nở, nhiệt tình chỉ dẫn người dân.

Đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng hai người bạn, Hồ Văn Sáng (26 tuổi, ở quận Cầu Giấy) không kịp chuẩn bị nước uống hay quạt. Tuy vậy, chàng trai nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên áo xanh.

"Dù phải túc trực làm nhiệm vụ nhiều tiếng đồng hồ, các bạn tình nguyện viên vẫn niềm nở, liên tục hỏi thăm mọi người có ai khát nước, đói không để có thể tiếp tế kịp thời, yên tâm chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư. Hình ảnh này khiến tôi cảm thấy ấm áp", Sáng nói.

Người Hà Nội tặng quạt, mở cửa đón người nghỉ chân chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 7

Cô Đỗ Thị Tuyết (55 tuổi) được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào khu vực Nhà tang lễ (Ảnh: Minh Quân).

Cô Đỗ Thị Tuyết (55 tuổi) là người tàn tật, không đi lại được nhưng vẫn cố gắng vượt quãng đường 60km từ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh lên Hà Nội tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô được các tình nguyện viên hỏi thăm, hỗ trợ đưa vào khu vực Nhà tang lễ.

Để phục vụ người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, nhiều gia đình Hà Nội ở các ngả đường lân cận cũng nhận trông xe miễn phí.