Người đàn ông đi bộ hàng chục km về nhà khi người thân thiệt mạng trong lũ
(Dân trí) - Hay tin mẹ, chị gái và cháu gái bị lũ cuốn trôi, anh Moong Văn Nghệ (xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An) quyết định vượt lũ về nhà. Đường sạt lở, chia cắt, anh dự tính phải đi bộ hàng chục km.
Chiều tối 23/7, Moong Văn Nghệ (SN 2002, trú tại bản Cha Nga, xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn cũ) cùng 5 người là anh em, họ hàng, đi bộ đến địa phận bản Thăm Thẩm, xã Nhôn Mai (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An.
Nghệ rời quê, đi làm quặng tại huyện Quỳ Hợp (cũ) từ nhiều ngày nay. Chiều tối 22/7, anh nghe tin mẹ, chị gái và cháu, trong quá trình di chuyển sang bản khác để mua đồ, không may bị lũ cuốn.

Khuôn mặt mệt mỏi, thất thần của anh Nghệ sau hành trình hàng chục cây số đi bộ vượt cung đường sạt lở để về nhà lo hậu sự cho chị gái, tìm kiếm cháu đang mất tích (Ảnh: Thanh Tùng).
Mẹ anh may mắn thoát nạn, nhưng chị gái M.M.T. và cháu gái L.T.N. (con chị M.M.T.) bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng sau đó đã tìm được thi thể chị T. còn con gái chị vẫn đang mất tích.
“Nghe tin dữ, tôi muốn về ngay nhưng quốc lộ 48 bị ngập, không có xe nào di chuyển được. Sáng nay, tôi và 5 anh em vẫn quyết định đi taxi về nhưng đến quốc lộ 16, đường sạt lở xe không thể di chuyển tiếp, chúng tôi quyết định đi bộ”, anh Nghệ kể.
Sau nhiều tiếng đi bộ, anh Nghệ và người thân mệt lả và đói nhưng vẫn cố gắng để sớm về nhà, lo hậu sự cho chị gái và tìm kiếm người cháu.
Quyết định trở về vội vàng nên anh không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm mang theo. Khoảng 16h ngày 23/7, khi đến khu vực bản Thăm Thẩm, nhóm anh Nghệ mới lót dạ bát mì tôm ở quán ven đường.
“Từ đây vào trung tâm xã Nhôn Mai còn 20km, nhiều đoạn đường bị sạt lở, đất đá vùi lấp. Đường sạt lở, xe không thể di chuyển. Tôi hi vọng đến vượt qua đoạn sạt lở phía trước có thuê xe ôm hoặc gọi người nhà ra đón. Nếu không, chúng tôi phải tiếp tục đi bộ thêm gần 50km nữa mới về đến nhà”, người đàn ông này buồn bã chia sẻ.

Anh Nghệ và người thân cách nhà gần 50km, nhiều đoạn đường sạt lở nghiêm trọng không thể di chuyển bằng xe máy (Ảnh: Dương Nguyên).
Sự mệt mỏi và đau xót vì mất người thân khiến anh Nghệ kiệt sức nhưng trong hoàn cảnh sạt lở khắp nơi do mưa lũ, anh không có phương án nào tốt hơn.
Ông Lữ Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý, cho biết từ ngày 20 đến ngày 22/7, ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, kéo dài.
Tối 23/7, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến địa bàn ngập lụt diện rộng, mất điện, mất sóng điện thoại. 11/13 bản bị chia cắt, cô lập do mưa lũ.
“Mưa lũ khiến chị M.M.T., trú bản Cha Nga và con gái bị lũ cuốn. Chị T. được xác định tử vong, thi thể đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cơ quan chức năng đang tìm kiếm cháu L.T.N.. Đến chiều 23/7, nước lũ đã rút, còn 8 bản đang bị chia cắt”, ông Lữ Quang Hưng thông tin.