Người đàn ông còn sống nhưng bị đưa nhầm vào nhà xác ở Australia

Huy Hoàng

(Dân trí) - Các bác sĩ ở bệnh viện phía tây Australia đã xác nhận, thời điểm người đàn ông bị đưa nhầm vào nhà xác, người này vẫn còn sự sống.

Một bệnh viện ở phía tây Australia đang bị điều tra sau những cáo buộc liên quan tới việc một nạn nhân được đặt trong túi đựng thi thể đưa tới nhà xác trong khi người này vẫn còn sự sống.

Nạn nhân được truyền thông địa phương xác định là Kevin Reid, 55 tuổi. Trước khi qua đời, ông là bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa Rockingham.

Ngày 5/0, các bác sĩ xác nhận ông Reid tử vong và thông báo với người nhà trước khi chuyển thi thể tới nhà xác. Tuy nhiên thời điểm đó giấy chứng tử chưa được cấp.

Một ngày sau khi bệnh nhân được đưa tới nhà xác, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra thi thể. Họ nhận thấy, dù đã tử vong nhưng người đàn ông vẫn mở mắt, có vệt máu tươi dính trên áo. Điều này cho thấy nạn nhân đã chết ở nhà xác sau khi bị bỏ lại tại đây.

Người đàn ông còn sống nhưng bị đưa nhầm vào nhà xác ở Australia  - 1
Bệnh viện Đa khoa Rockingham ở phía tây Australia, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: News).

Theo WA Business News, nhân viên bệnh viện cho biết, thời điểm ông Reid được đưa vào túi đựng thi thể, mắt của nạn nhân nhắm lại, trang phục sạch sẽ không bị dính máu.

Tuy nhiên khi các bác sĩ tới kiểm tra, ngoài vết máu dính trên áo, tư thế của thi thể nằm khác so với báo cáo của các nhân viên bệnh viện. Túi đựng thi thể mở khóa và nạn nhân mở mắt.

Ông Paul Forden, Giám đốc điều hành dịch vụ y tế Nam Metropolitan, cơ quan quản lý bệnh viện đa khoa Rockingham cho biết, giấy chứng tử của nạn nhân không được cấp vào ngày 5/9, thời điểm nạn nhân được thông báo "đã tử vong".

Trong khi đó, trả lời các nhân viên điều tra, một bác sĩ có mặt tại hiện trường, nhận định: "Tôi cho rằng vệt máu tươi ở vết rách mới trên da. Vị trí cánh tay và mắt mở đều không phù hợp với một người đã qua khám nghiệm tử thi trước khi đưa tới nhà xác".

Theo cuộc điều tra tại bệnh viện nơi bệnh nhân qua đời, các y tá cho biết, họ tin rằng ông Reid đã tử vong nhưng không có bác sĩ tới chứng nhận điều này. Trong khi phía bệnh viện cho rằng có nhầm lẫn xảy ra.

Trên thực tế, những sự cố nhầm lẫn như vậy được coi là rất hãn hữu, nhưng cũng từng xảy ra tại một số nơi trên thế giới.

Người đàn ông còn sống nhưng bị đưa nhầm vào nhà xác ở Australia  - 2
Bệnh nhân lớn tuổi đưa vào nhà xác, được xác nhận vẫn còn sự sống (Ảnh: SCMP).

Trước đó vào tháng 5/2022, một người đàn ông lớn tuổi được tuyên bố "đã tử vong" tại một trung tâm chăm sóc ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, nhưng sau đó được xác định còn sống khi tới nhà xác.

Khi hai nhân viên nhà xác mở khóa chứa tử thi để kiểm tra, thì khẳng định bệnh nhân bên trong dấu hiệu sự sống. Sau đó, người này liên hệ với bệnh viện để đưa bệnh nhân quay trở lại. 

Vụ việc đã gây xôn xao trong dư luận và được giới chức địa phương tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra đồng thời cam kết phạt nghiêm khắc những cá nhân có liên quan. Trong khi đó, trung tâm chăm sóc sức khỏe nơi bệnh nhân từng chữa trị, đã gửi lời xin lỗi vì sự cố này.