Người dân nơi thường bị lũ lụt hướng về đồng bào miền Bắc

Cao Tiến

(Dân trí) - Sau một ngày đêm nỗ lực làm việc, người dân ở Thừa Thiên Huế đã hoàn thành những mẻ bánh chưng, bánh tét, muối sả - đậu phụng để gửi ra hỗ trợ bà con miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bão số 3.

Sáng 12/9, gia đình chị Lê Thị Thuận (TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) trở thành nơi tập trung của nhiều chị em phụ nữ đến đóng gói và vận chuyển hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh tày, cùng hơn 200 hũ muối sả - đậu phụng để gửi ra cứu trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Chị Thuận còn nghỉ bán bún một ngày để hoàn thành công việc ý nghĩa này.

Toàn bộ số bánh được thực hiện nhờ sự kêu gọi hỗ trợ nguyên liệu từ bạn bè và người thân của chị Thuận, cùng với sự đóng góp của người dân địa phương và hội viên các hội, đoàn thể thuộc phường Hương Vân. Người góp công, người góp lá chuối, củ sả, thậm chí có người chở cả xe tải củi đến để nấu bánh.

Người dân nơi thường bị lũ lụt hướng về đồng bào miền Bắc - 1

Người dân phường Hương Vân (Thừa Thiên Huế) đóng gói bánh chưng, bánh tét gửi ra cứu trợ đồng bào miền Bắc (Ảnh: Cao Tiến).

Chị Thuận cho biết, do sống ở khu vực thấp trũng, bên bờ sông Bồ, hàng năm xảy ra nhiều đợt ngập lụt và nguy cơ sạt lở bờ sông, người dân Hương Vân rất đồng cảm và thấu hiểu nỗi cơ cực mà bà con các tỉnh phía Bắc đang trải qua.

Chị Thuận đã kết nối với những người bạn để tìm cách chia sẻ và ủng hộ người dân vùng thiên tai. Ý tưởng nấu bánh chưng, bánh tét gửi đến khu vực lũ lụt được mọi người đồng lòng triển khai.

Từ sáng 11/9, chị Thuận đã chuẩn bị nhân, ngâm gạo nếp, lá chuối để gói các loại bánh. Việc làm đậm chất nhân văn của chị nhanh chóng lan tỏa, không chỉ người dân trong TDP Sơn Công 1 mà còn ở các tổ dân phố khác của phường Hương Vân cùng đến chung tay góp sức. Các hội liên hiệp phụ nữ, nông dân, mặt trận phường cũng huy động lực lượng hỗ trợ.

"Trong 1 ngày đêm, hơn 100 người đã nỗ lực làm việc, vừa gói vừa nấu. 12 nồi bánh được luộc xuyên đêm để sáng nay kịp gửi ra cứu trợ bà con", chị Thuận cho biết.

Người dân nơi thường bị lũ lụt hướng về đồng bào miền Bắc - 2

Hàng cứu trợ của bà con Hương Vân hướng tới miền Bắc, nơi đang chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ (Ảnh: Hội Nông dân Hương Vân).

Chị Thuận dự định sẽ làm thêm một đợt muối sả - đậu phụng, đồng thời kêu gọi quyên góp áo quần, giày dép, sách vở để gửi ra miền Bắc ủng hộ người dân vùng chịu thiên tai, bão lũ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, phong trào kêu gọi ủng hộ người dân miền Bắc lan tỏa mạnh mẽ ở Thừa Thiên Huế, vùng đất thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa, bão.

Tại thị xã Hương Thủy, bên cạnh việc đến các điểm quyên góp ủng hộ tiền, nhiều người dân đã tự nguyện góp thịt, ruốc, sả, lạc, vừng,… để chế biến thực phẩm gửi ra hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn.

Người dân nơi thường bị lũ lụt hướng về đồng bào miền Bắc - 3

Người dân Thừa Thiên Huế chế biến thực phẩm khô để gửi cứu trợ bà con miền Bắc (Ảnh: Minh Hồ).

Điển hình như bà Phan Thị Hương và các chị em phụ nữ ở xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy đã mua hơn 2 tạ thịt heo, 40 cân ruốc, sả tươi để làm gần 500 hộp ruốc thịt, muối sả gửi đến đồng bào miền Bắc.

"Giá trị của những món thực phẩm không lớn nhưng là tấm lòng của người dân vùng rốn lũ miền Trung, nơi cũng thường xuyên nhận cứu trợ từ mọi miền đất nước, gửi tới đồng bào miền Bắc với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no"", bà Hương chia sẻ.