Người dân hưởng ứng rủ nhau "biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc"

Minh Nhân

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân ở các tỉnh thành khắp cả nước cùng hưởng ứng phong trào "biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc".

Sáng 13/8, gia đình 4 thành viên của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (36 tuổi) mặc áo dài đỏ và áo cờ đỏ sao vàng, lên mái nhà chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc đặc biệt.

Một tuần trước, lá cờ làm bằng chất liệu aluminium (hợp kim nhôm nhựa tổng hợp), được đội thi công lắp đặt trên mái nhà kết hợp cửa hàng vật tư nông nghiệp của chị Tuyền tại thôn Phú Văn (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

"Tôi muốn dạy hai con về tình yêu nước", chị Tuyền nói, cho biết tại nơi sống chị là người đầu tiên thực hiện phong trào này. 

Người dân hưởng ứng rủ nhau biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc - 1

Gia đình chị Tuyền chụp ảnh bên lá cờ Tổ quốc đặc biệt trên mái nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồi cuối tháng 7, chị Tuyền biết đến trào lưu "biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc" trên mạng xã hội, nên muốn thực hiện để thể hiện lòng yêu nước, chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Anh Nguyễn Anh Toàn (35 tuổi), chủ đơn vị thi công, khuyên chị Tuyền thay vì dùng sơn nhanh hỏng, dễ phai thì nên sử dụng vật liệu bền. Anh cho thợ lên mái nhà đo kích thước chuẩn theo quy định, khảo sát vị trí đặt cờ.

Từ ý tưởng của khách, đội thiết kế lên bản vẽ, gia công CNC (Computer Numerical Control) trên máy tính , cắt hình ngôi sao 5 cánh, lá cờ làm khung sắt bên dưới, rồi ốp aluminium bên ngoài. Tất cả quá trình chỉ mất 1,5 ngày thi công.

Đến ngày bàn giao, anh Toàn thuê xe cẩu, cẩn thận đưa lá cờ lên nóc mái tôn nhà chị Tuyền, gia cố chặt để đảm bảo an toàn.

"Tôi bất ngờ và hạnh phúc khi "công trình thế kỷ" của mình được mọi người đón nhận và hưởng ứng", anh Toàn nói.

Mỗi lần lên mái nhà, thấy lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, chị Tuyền nói cảm giác tự hào lại ùa về. Chị hi vọng lan tỏa tình yêu nước, đúng với phong trào "biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc".

Video: Anh Đinh Huy dùng sơn vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà lợp tôn đỏ, ngày 11/8 (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Anh Đinh Huy, ở Ninh Thuận, mất một tiếng dùng sơn vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà rộng 50m2, hôm 11/8.

Sau khi đo đạc, dùng băng dính định hình khung ngôi sao vàng 5 cánh, anh pha sơn theo tỷ lệ, quét hai lớp để có được màu vàng ưng ý.

"Tôi mong muốn góp sức mình trong làn sóng vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà khắp Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu nước bất diệt", anh nói.

Không riêng chị Tuyền hay anh Huy, người Việt Nam ở các tỉnh thành khắp cả nước đều hưởng ứng phong trào "mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc".

Xu hướng này xuất hiện từ cuối tháng 7 với ý tưởng thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Những video này thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận.

"Đến một ngày nào đó, nhìn lên bản đồ sẽ thấy Việt Nam mình phủ toàn cờ Tổ quốc", người dùng Hồng Hà bình luận.

"Lần đầu tiên tôi thấy một trào lưu ý nghĩa và tự hào đến thế. Mỗi người có thể thể hiện tình yêu nước trên chính ngôi nhà của mình", độc giả Hoàng Nam bình luận. 

Video: Hai anh em ở Quốc Oai (Hà Nội) vẽ lá cờ Tổ quốc, chiều 11/8 (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Nhà nghiên cứu văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng nhận định, người trẻ đã có ý thức tốt, biết cách thể hiện lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước. Họ đã lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam thông qua lá cờ Tổ quốc - một trong những biểu tượng mang tính thiêng liêng nhất.

"Đó là một trong những cách thức thể hiện tình yêu đất nước đáng được ghi nhận và trân trọng", bà Hồng nói.

Nữ tiến sĩ cũng khuyên người trẻ cần nghiên cứu kỹ từ màu sắc, kích cỡ, vị trí của lá cờ, để phong trào này không chỉ là nhất thời, mà có chiều sâu, thể hiện nhiều giá trị.

"Đó là khi tình yêu nước vừa thể hiện tính tôn nghiêm vừa đạt hiệu quả tối đa, đặt hình ảnh lá cờ vào không gian mang ý nghĩa biểu đạt tốt nhất", nhà nghiên cứu Nguyễn Ánh Hồng cho hay.

Người dân hưởng ứng rủ nhau biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc - 2

Ngọc Hiền chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc trên mái nhà, sáng 13/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng từ những video trên mạng xã hội, hai anh em Nguyễn Ngọc Hiền (23 tuổi) và Nguyễn Ngọc Miền (21 tuổi) ở Quốc Oai (Hà Nội) xin phép bố mẹ vẽ ngôi sao vàng 5 cánh trên mái nhà lợp tôn đỏ.

Quyết định của hai anh em được cả gia đình ủng hộ nhiệt tình. Chiều 11/8, Hiền và em trai mua dây cước trắng, sơn, chổi lăn, rồi lên mái nhà đo đạc kích cỡ, căng dây định hình ngôi sao rồi dán băng dính cố định, sơn phủ 2 lần.

Do không có flycam (thiết bị bay không người lái), Hiền đặt điện thoại ở nhà bên cạnh, quay toàn cảnh quá trình thực hiện lá cờ. Hai anh em căn chỉnh để ngôi sao vàng 5 cánh được định hình chuẩn nhất giữa trung tâm.

"Cảm xúc của chúng tôi gói gọn trong: tự hào dân tộc Việt Nam", Hiền nói, cho hay đã dành 2 tiếng dưới trời nắng nóng để vẽ lá cờ nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi.

"Chúng tôi hi vọng lan tỏa tinh thần yêu nước tới những người xung quanh, đặc biệt thế hệ trẻ chạy theo xu hướng của mạng xã hội hiện nay", anh nói.