Ngư dân trôi dạt 95 ngày giữa biển, ăn xác gián và chim để giành sự sống
(Dân trí) - Lênh đênh 95 ngày trôi dạt giữa đại dương mênh mông, ngư dân 61 tuổi người Peru cho biết đã nhịn đói suốt 15 ngày kể từ khi được tìm thấy. Có thời điểm, ông tưởng mình không còn hy vọng sống sót.
Một ngư dân người Peru bị lênh đênh trên biển suốt 95 ngày. Thuyền của ông trôi dạt vô định ở Thái Bình Dương cho tới khi được giải cứu.
Đó là câu chuyện của Maximo Napa Castro, 61 tuổi. Ngày 7/12 năm ngoái, ông lên đường đi đánh cá từ Marcona, một thị trấn trên bờ biển phía nam Peru.
Trước chuyến đi, ông chuẩn bị thức ăn cho hành trình dự kiến kéo dài 2 tuần. Nhưng chỉ sau khoảng 10 ngày, thời tiết giông bão khiến thuyền đánh cá bị lệch hướng và trôi dạt.
Khi không liên lạc được với ông Castro, gia đình đã liên hệ với lực lượng chức năng giúp tìm kiếm. Tuy nhiên, lực lượng tuần tra hàng hải của Peru không xác định được vị trí nạn nhân bị mất tích.

Ngày 12/3, bất ngờ tàu tuần tra đánh cá Don F của Ecuador tìm thấy ông trong tình trạng nguy kịch và bị mất nước nghiêm trọng. Nơi tìm thấy cách bờ biển của Peru khoảng 1.094km.
"Tôi không muốn chết", ông Castro nói thều thào khi đoàn tụ với gia đình anh trai ở Paita, khu vực gần biên giới với Ecuador.
Sau khi được cứu sống, người đàn ông được tàu hải quân Peru BAP Rio Piura đưa đến Paita để đánh giá y tế và điều trị. Khi sức khỏe bệnh nhân khá lên, ông tiếp tục được máy bay trực thăng di chuyển tới thành phố Piura.
Tới nay sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Ông có thể trò chuyện với truyền thông để kể lại những gì mình đã trải qua suốt hơn 3 tháng trôi dạt vô định trên biển.
"Tôi đã ăn xác gián, chim và cả rùa biển để giành giật sự sống", ông nhớ lại.
Được biết, ông Castro còn hứng nước mưa để dự trữ trên thuyền và mỗi lần chỉ uống rất tiết kiệm. Khi rơi vào trạng thái thất vọng nhất, ông lại nhớ về gia đình. Điều này giúp người ngư dân có thêm sức mạnh để chiến đấu với tử thần.
"Tôi nghĩ về mẹ mỗi ngày. Điều duy nhất tôi muốn là một cái ôm từ mẹ. Tôi biết ơn Chúa vì Người đã cho tôi cơ hội sống lần 2", người ngư dân bày tỏ.
Tại sân bay quốc tế Jorge Chavez, ông Castro được đoàn tụ với gia đình trong những cái ôm đầy xúc động. Chị Napa cho biết đã mang cho cha mình một chai rượu truyền thống của người Peru để chào đón ông về nhà.

Chia sẻ với báo chí địa phương, bà Elena Castro, mẹ của ông Castro cho biết, khi mọi người trong nhà vẫn còn niềm tin sẽ tìm thấy ông, thì bà bắt đầu mất hy vọng.
"Tôi chỉ xin được gặp lại con trai một lần cũng được. Nhưng các con gái của tôi vẫn không mất niềm tin. Chúng liên tục trấn an và bảo tôi rằng Castro nhất định sẽ trở về", bà bộc bạch.
Quê hương của ông Castro ở vùng Ica thuộc phía tây nam Peru, những người thân và hàng xóm của người ngư dân 61 tuổi bắt đầu trang hoàng đường phố và nhà cửa để đón ông trở về.
Cháu gái ông tiết lộ, gia đình đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật để bù đắp những ngày tháng khốn khó khi ông bị lạc và cô đơn trên biển một mình.
"Khi ông về nhà sẽ được thưởng thức món súp nhạt vì bác sĩ nói bệnh nhân không được ăn quá nhiều. Đợi sức khỏe ông bình phục trở lại, gia đình sẽ tổ chức bữa tiệc thật ngon với các món ông thích. Chúng tôi chờ ngày này lâu quá rồi", cô cháu gái cho biết.