Ngôi làng ở Châu Phi "cấm cửa" đàn ông suốt hơn 30 năm, chỉ toàn phụ nữ và trẻ nhỏ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Suốt 3 thập kỷ qua, ngôi làng nhỏ ở châu Phi là nơi sinh sống của phụ nữ và trẻ em gái - những nạn nhân từng bị bạo lực hoặc lạm dụng tình dục. Nơi này "nói không" với nam giới.

Ngôi làng "cấm cửa" đàn ông

Nằm ở phía bắc Kenya, làng Umoja thoạt nhìn trông không khác gì những khu định cư bộ lạc ở châu Phi, ngoại trừ nơi này không thấy xuất hiện bóng dáng bất cứ người đàn ông nào, chỉ có phụ nữ và trẻ em gái. Umoja có nghĩa là đoàn kết - một khái niệm cốt lõi của cộng đồng này.

Thành lập vào năm 1990, đây là nơi sinh sống của những phụ nữ ở mọi lứa tuổi, từng là nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc bị lạm dụng tình dục hay chạy trốn khỏi nạn tảo hôn.

Họ từng trải qua ký ức kinh hoàng và nhiều người trong số đó bị chính gia đình ruồng bỏ. Sở dĩ nam giới bị "cấm" tới đây nhằm tạo ra không gian sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Ngôi làng ở Châu Phi cấm cửa đàn ông suốt hơn 30 năm, chỉ toàn phụ nữ và trẻ nhỏ - 1
Ngôi làng được thành lập năm 1990 và "cấm" không cho nam giới được tiếp cận (Ảnh: The Guardian).

Cách đây 33 năm, sau khi trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân bạo hành, bà Rebecca Lolosoli, trưởng làng, cùng 15 phụ nữ khác đã lập nên Umoja.

Nhiếp ảnh gia Paul Ninson người Ghana lần đầu biết tới những người phụ nữ sống tại làng trên một bài viết đăng tải ở blog và quyết định tới đây để tìm hiểu.

Hơn 3 thập kỷ trôi qua, hiện tại, số cư dân sinh sống trong làng "lên xuống" thất thường, gồm khoảng 50 gia đình. Các hộ dân cư đều là phụ nữ và con cái của họ. Bất cứ trẻ em là nam giới nào cũng chỉ được phép sống ở làng tới năm 18 tuổi là phải chuyển đi nơi khác.

Ngôi làng ở Châu Phi cấm cửa đàn ông suốt hơn 30 năm, chỉ toàn phụ nữ và trẻ nhỏ - 2
Khách du lịch chụp hình cùng một cư dân trong làng (Ảnh: Medium).

Chính vì quy định ngặt nghèo nên nam nhiếp ảnh gia người Ghana gặp nhiều khó khăn mới có thể tiếp cận. Sau khi giải thích rất rõ lý do muốn tới làng tìm hiểu cuộc sống và cho người dân xem những bức ảnh do ông đã chụp, Paul mới được bước chân vào.

Cuộc sống đơn giản nhưng nhiều tình thương

Khi tiếp cận người dân làng Umoja, nhiếp ảnh gia Paul nhận thấy họ sống rất đơn giản. Phụ nữ tại đây kiếm sống nhờ chăn nuôi bò, dê, bán đồ thủ công cho khách du lịch. Họ cũng thường xuyên được giáo dục về quyền của phụ nữ cũng như các hành vi bạo lực.

Nằm cách làng không xa là khu cắm trại nơi nhiều khách du lịch dừng chân để khám phá khu bảo tồn động vật hoang dã Maasai Mara nổi tiếng của Kenya.

Nếu khách du lịch muốn ghé thăm làng Umoja phải mua vé vào cửa hoặc mua những món đồ thủ công mỹ nghệ do chính các chị em phụ nữ trong làng tạo ra.

Ngôi làng ở Châu Phi cấm cửa đàn ông suốt hơn 30 năm, chỉ toàn phụ nữ và trẻ nhỏ - 3
Cuộc sống ở nơi không có nam giới (Ảnh: News).

Với bộ ảnh về "Ngôi làng không bóng dáng đàn ông", nhiếp ảnh gia Paul muốn "nâng cao nhận thức về các vấn đề trong xã hội, truyền cảm hứng tới mọi người".

Cuộc sống ở làng Umoja khá "đạm bạc" và chỉ đủ những gì thiết yếu nhất, nhưng những ai đã tới đây hầu như không muốn rời đi nữa.

Mary, một phụ nữ 34 tuổi, từng bị gia đình bán cho một người đàn ông 80 tuổi để đổi lấy con bò khi mới 16 tuổi. Nhưng may mắn cô đã trốn thoát được và tìm tới đây.

"Tôi không muốn rời bỏ cộng đồng này vì Umoja đã cho tôi mọi thứ mình cần", Mary tâm sự.

Ngôi làng "cấm cửa" đàn ông suốt hơn 30 năm, chỉ toàn phụ nữ và trẻ nhỏ (Video: CBS This Morning).

Theo người phụ nữ này, Umoja là nơi phụ nữ bảo vệ lẫn nhau, chia sẻ tình yêu thương và cùng chăm sóc những đứa con. Nơi đây mang tới cho họ sự an toàn, được tự chủ và kiểm soát cuộc sống. 

"Mỗi ngày tôi đều mỉm cười hạnh phúc khi thức dậy", một cư dân làng Umoja có tên Norkorchom, chia sẻ cảm nhận về cuộc sống "không có đàn ông".