An Giang:

“Nghệ nhân” trẻ tuổi chuyên trạm khắc tượng Phật bằng gỗ

(Dân trí) - (Dân trí) Gần đây, ở thị trấn Mỹ Luông, (huyện Chợ Mới) nổi lên một nhân vật rất đặc biệt, chuyên “thổi hồn vào gỗ”. Nhờ đó, cho ra những tuyệt tác điêu khắc trên gỗ độc đáo, có tính thẩm mỹ cao, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của giới “đại gia” trong vùng.

Ở An Giang nói đến chế tác gỗ thì nổi tiếng chỉ có ở vùng đất cù lao Chợ Mới, đa phần tập trung ở các làng nghề hơn 100 năm tuổi như Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Mỹ Luông...song song đó thì cũng tồn tại nhiều nghệ nhân chuyên nghiệp gắn bó lâu năm với nghề. Thông thường nếu trạm trổ những sản phẩm khó thì chỉ có nghệ nhân lão làng mới giải quyết được, tuy nhiên với anh Thái Huy Cường năm nay chỉ mới 40 tuổi những có tai nghề rất cao trong nghệ thuật trạm khắc trên gỗ.

Không như mọi người, sản phẩm của Thái Huy Cường, “nghệ nhân” hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề trạm trổ bằng tay thì có vẻ lạ lẳm hơn. Đề tài sáng tác của anh là những bức tượng Phật bằng gỗ, từ nhóm gỗ bình dân cho đến gỗ loại đắc tiền. Anh Cường cho biết: Dùng gỗ để tác chế tượng Phật có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng vì giá trị sản phẩm được người tiêu dùng nâng niu, tôn thờ nên từ đó là động lực thúc đẩy anh dốc tâm sáng tạo.

 

Hơn 20 năm trong nghề điêu khắc gỗ, anh Phong chế tác ra hàng ngàn tác phẩm nhưng trong đó tượng Phật đã chiếm hơn 2/3
Hơn 20 năm trong nghề điêu khắc gỗ, anh Phong chế tác ra hàng ngàn tác phẩm nhưng trong đó tượng Phật đã chiếm hơn 2/3

Hơn 20 năm trong nghề, lúc nào nhà anh Cường cũng đầy ấp những tượng Phật đẹp, lạ tiêu biểu như tượng Quan Âm, tượng Di Lặc, tượng Thần Tài, tượng Phước Lộc Thọ, Kỳ Lân, Tỳ Hưu, hay lư gỗ, những tuyệt tác này là kết tinh của những tháng ngày đam mê, rèn luyện. Trong số này phải kể đến tượng Di lặc kéo bao tiền có khắc chữ Phước Lộc Thọ, đây được xem là tác phẩm độc đáo có giá trị tâm linh, được khách hàng chuộng mua để cầu mong phước lộc.

Từ bàn tay khéo léo và đầu óc sáng tạo, anh Thái Huy Cường luôn giữ lửa để tiếp tục thổi hồn vào các tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn, mới lạ hơn. Để duy trì và phát triển bền vững nghề truyền thống, anh Cường đã thành lập xưởng sản xuất rồi quy tụ khoảng 10 lao động năng khiếu để đào tạo đội ngũ kế thừa, giúp anh chau chuốc phần hậu kỳ hoàn thiện tác phẩm kịp giao khách hàng.

“Hiện cơ sở đang chế tác một bức tranh 2 mặt lọng nhiều hoa văn phức tạp cho một khách đại gia khó tính ở TP Long Xuyên, tác phẩm này được xem là công trình quy mô, hoành tráng nhất từ trước đến nay với thời gian thực hiện trên 5 tháng”, anh Cường chia sẻ thêm.

“Nghệ nhân” trẻ tuổi chuyên trạm khắc tượng Phật bằng gỗ - 2

Tác phẩm chế tác từ gỗ của anh Cường nhiều nhất vẫn là các tượng Phật


Các tượng gỗ Phúc - Lộc - Thọ rất được khách hàng ưa chuộng

Các tượng gỗ Phúc - Lộc - Thọ rất được khách hàng ưa chuộng

 


Còn đây là tác phẩm phạt Di Lặc  đang kéo theo một bao tiền ở phía sau

Còn đây là tác phẩm phạt Di Lặc  đang kéo theo một bao tiền ở phía sau

 

“Nghệ nhân” trẻ tuổi chuyên trạm khắc tượng Phật bằng gỗ - 5

 


Nhiều tác phẩm có hoa văn cầu kỳ như thế này

Nhiều tác phẩm có hoa văn cầu kỳ như thế này

 


 Tác phẩm bức tranh 2 mặt lọng nhiều hoa văn phức tạp mà anh Cường đang nhận chế tác cho một người khác ở Tp. Long Xuyên

 

 Tác phẩm bức tranh 2 mặt lọng nhiều hoa văn phức tạp mà anh Cường đang nhận chế tác cho một người khác ở Tp. Long Xuyên

 

Hiện anh Cường đã mở xưởng điêu khắc gỗ và giải quyết việc làm 10 công nhân lao động tại địa phương có thu nhập ổn định.
Hiện anh Cường đã mở xưởng điêu khắc gỗ và giải quyết việc làm 10 công nhân lao động tại địa phương có thu nhập ổn định.

Bảo Phong