Nam shipper xúc động khi được chủ cửa hàng hải sản tặng 2 con tôm hùm
(Dân trí) - Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip chủ một cửa hàng hải sản tại TPHCM bất ngờ tặng nam shipper lớn tuổi 2 con tôm hùm, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Đoạn clip "chữa lành"
Theo đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, một shipper (người giao hàng) khi vào tiệm hải sản để lấy đơn giao cho khách, đã không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy các loại tôm rất to. Khi đợi đơn hàng, ông lấy điện thoại ra quay clip những con tôm bơi trong hồ.
Thấy vậy, chủ cửa hàng đã trò chuyện với shipper, hỏi ông đã dùng thử loại tôm này chưa. Khi đó, người đàn ông cười nói: "Chưa thấy nữa lấy đâu mà ăn, có tiền đâu mà ăn nổi con này".
Chủ tiệm hải sản nhận nhiều lời khen khi tặng 2 con tôm hùm cho shipper (Nguồn: TikTok nhân vật).
Người đàn ông chia sẻ thêm, bản thân vốn làm bảo vệ vào ban ngày, ban đêm mới đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Vừa nói, ông vừa mở lịch sử chạy xe công nghệ cho chủ cửa hàng xem.
Ông nói, làm việc miệt mài, nhưng bản thân chỉ kiếm được khoảng 300.000 đồng/ngày, chưa trừ tiền ăn uống, xăng xe. Nghe câu trả lời của nam shipper, chủ tiệm hải sản lập tức tặng cho ông một con tôm hùm để mang về dùng thử.
Chưa dừng lại ở đó, khi biết người đàn ông sống với con trai, chủ cửa hàng đã tặng thêm một con tôm khác cho ông, để hai cha con của nam shipper có thể cùng thưởng thức.
Được tặng hai con tôm, người đàn ông bất ngờ, không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn. Chủ cửa hàng cũng không quên hướng dẫn nam shipper cách chế biến, chúc ông dùng ngon miệng và nhờ nhân viên lấy thêm nước chấm cho ông.
Đoạn clip chỉ dài hơn một phút, nhưng khiến không ít người xem cảm thấy xúc động. Nhiều người để lại bình luận, khen ngợi tình cảm của vị chủ cửa hàng hải sản, đồng thời cho biết bản thân cảm thấy vui lây khi thấy được một câu chuyện giản dị nhưng đầy tình cảm.
Một tài khoản bình luận: "Đoạn clip ấm áp tình người. Chúc chị chủ luôn khỏe mạnh, bình an". Một người khác cũng chia sẻ: "Chị chủ vừa tôn trọng người lớn tuổi, vừa giàu tình cảm, cảm ơn chị"...
Không ít người cũng cho rằng, khi xem đoạn clip này, họ cảm thấy ấm lòng, như được "chữa lành" bởi hiểu trong cuộc sống còn rất nhiều điều tích cực.
Đơn giản là "chia ngọt sẻ bùi"
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, người phụ nữ trong đoạn clip là chị Nguyễn Thị Thái (30 tuổi) - chủ cửa hàng hải sản tại TP Thủ Đức (TPHCM). Chị Thái cho biết câu chuyện trong clip đã diễn ra cách đây hơn một tuần. Những ngày qua, đoạn clip được nhiều người quan tâm, khiến chị không khỏi bất ngờ.
Chị Thái nhớ lại, trong một buổi tối, vào khoảng 22h, chị có đặt xe để giao một đơn hàng hải sản sang quận 5 (TPHCM). Khi đó, người đàn ông trong clip là tài xế, đến cửa hàng để nhận đơn.
"Cửa hàng tôi hơi đông khách, nên có nhờ chú tài xế đợi một chút để tôi chuẩn bị, chú vui vẻ chờ. Trong thời gian đó, chú lấy điện thoại ra, hào hứng quay hình những con tôm. Thấy vậy, tôi hỏi chú đã ăn loại tôm đó bao giờ chưa và nhận về câu trả lời như trong đoạn clip, khiến tôi xúc động", chị nhớ lại.

Chị Thái vui vẻ tặng tôm cho người giao hàng (Ảnh: Chụp màn hình).
Chị Thái nói, nhìn dáng vẻ tần tảo và nghe những chia sẻ của người giao hàng, bỗng nhiên chị muốn "chia ngọt sẻ bùi" cùng ông. Thấy chú ngại ngần, chị Thái nói "nhà con hải sản rất nhiều, chú cứ nhận đi".
Chị cũng cho biết, thấy người giao hàng rất vui vẻ, nên chị đã xin phép quay phim và đăng tải lên mạng xã hội, để lưu lại thước phim như một kỷ niệm.
"Nhận hai con tôm từ tôi, chú ấy xúc động xen lẫn vui mừng, khiến tôi cũng thấy vui lây. Thật sự, trong giây phút đó thì tôi muốn tặng cho chú nên tặng ngay, chứ cũng chưa biết tên của chú nữa. Đây cũng không phải là lần đầu tôi tặng hải sản cho người lạ, nhưng không phải lúc nào tôi cũng quay phim", chị nói.
Chủ cửa hàng hải sản cũng thông tin, giá tôm hùm dao động theo đợt và tùy vào kích thước, thông thường rơi vào khoảng từ 650.000 đồng đến 1,4 triệu đồng cho 1kg. Với chị, đây là mức giá không quá đắt đỏ, song chị cũng hiểu có rất nhiều người chưa có dịp dùng thử món này.
"Vì tình cảm, tôi muốn "chia ngọt sẻ bùi" cho mọi người. Thêm nữa, hải sản của Việt Nam cũng rất ngon, nên tôi cũng muốn lan tỏa rộng rãi hơn", chị Thái cho hay.