Không muốn đi giao hàng xa, shipper dựng chuyện bị cướp
(Dân trí) - Chủ bắt đi giao hàng ở tuyến đường xa, Nguyễn Xuân Thái (24 tuổi, ở An Giang) vờ bị cướp trên tuyến đường này rồi báo công an để chủ cho đi tuyến đường gần hơn.
Sáng 24/2, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm Nguyễn Xuân Thái (24 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Thái là shipper cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới.
Trước đó sáng 23/2, Thái đến Công an xã Long Giang (huyện Chợ Mới) trình báo bị 2 thanh niên lạ mặt chặn đường, dùng dao khống chế cướp tiền khi đi giao hàng qua xã này.
Công an làm việc với Thái (Ảnh: Nghiêm Túc).
Trình báo với công an, Thái khai nhìn thấy 2 thanh niên đi xe máy màu trắng chạy theo mình. Do đường vắng, sợ có chuyện nên vừa chạy xe máy Thái vừa lấy 30 triệu đồng tiền giao hàng trong túi treo lên xe.
Lúc này, 2 người lạ mặt trên chặn xe rồi dùng dao ép Thái đưa tài sản trên người. Hoảng sợ, Thái lấy 300.000 đồng trong túi đưa cho 2 đối tượng này. Số tiền 30 triệu đồng không bị cướp, Thái mang về và đưa cho chủ.
Nhận được tin báo, Công an xã Long Giang tiến hành điều tra, xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, không có dấu vết của vụ cướp tài sản theo trình báo.
Sau quá trình làm việc, Thái thừa nhận hành vi báo tin giả. Do chủ cửa hàng bắt Thái đi tuyến đường xa hơn để giao hàng, không có thời gian nghỉ ngơi nên thanh niên này nảy sinh ý định báo mình bị cướp để chủ cho đi tuyến đường gần hơn.