Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau thời gian dài xa quê, cuối cùng chị Hoa quyết định trở về miền sơn cước ở Hà Tĩnh, lấy khoản tài chính dành dụm suốt bấy lâu xây căn nhà mơ ước, đón mẹ già và các con sống chung dưới một mái ấm.

Suốt thời gian dài học tập, làm việc và xa quê, các con của chị Phạm Hoa, 36 tuổi, chủ yếu sống cùng bà ngoại. Vốn là một bà mẹ đơn thân, thời điểm Covid-19 xảy ra là lúc chị muốn trở về.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 1

Biệt thự khởi công xây dựng năm 2020

Trước đó, chị đã mua một mảnh đất rộng 450m2, sau này mua thêm được mảnh vườn nhà hàng xóm với tổng diện tích 1.500m2 để làm vườn và mở rộng sân chơi cho các con.

Bằng số tiền dành dụm tích góp suốt nhiều năm khi bôn ba nơi đất khách, chị Phạm Hoa quyết định bỏ phố về quê, xây căn nhà mơ ước ấp ủ suốt bấy lâu ở huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đây cũng là món quà báo hiếu chị muốn dành tặng mẹ, đồng thời các thành viên cùng nhau chung sống dưới một mái ấm.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 2

Không gian rộng thoáng của phòng khách

Vị trí ngôi nhà nằm ở vùng quê xa xôi với đặc thù khí hậu rất khắc nghiệt, lại thêm bất lợi về khoảng cách địa lý giữa đơn vị thiết kế ở Hà Nội, cách công trình gần 400km, nên mọi thứ ban đầu gặp không ít khó khăn.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 3
Khu vực bếp nấu với cửa kính lớn lấy ánh sáng tự nhiên

Xuất phát từ yêu cầu của nữ chủ nhà, kiến trúc sư Võ Thành Trung đưa ra ý tưởng về căn biệt thự nhiệt đới mang phong cách hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. Trong đó, không gian và các vật liệu được dùng một cách tối giản, gần gũi và thích hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương.

Từ mảnh đất ban đầu, công trình thiết kế với diện tích xây dựng là 400m2. Đây là không gian sinh hoạt dành cho 4 thành viên gồm chị Hoa, 2 con nhỏ và bà ngoại.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 4
Nhiều không gian xanh mướt được "cài cắm" xuyên suốt công trình

Kiến trúc sư Võ Thành Trung nhận định, với đặc thù khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, thứ đang "thiếu thốn" nhất là mảng xanh, không khí trong lành và cảm giác được hòa mình cùng thiên nhiên. Xuất phát từ ý tưởng này, anh cùng nhóm cộng sự tìm cách mang tới hơi thở thiên nhiên gắn kết cùng công trình.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 5
Bể bơi là nơi được nữ chủ nhân tổ chức nhiều sự kiện trong gia đình

Hình khối thiết kế chủ đạo là khối nhà 3 tầng được sắp xếp các tầng nhà chồng lấn so le nhau, tạo ra các khoảng thông tầng. Ô thoáng đan xen tạo ra nhiều tầm nhìn quan sát từ bên trong, đồng thời tạo ra chiều sâu cho hình khối công trình khi quan sát từ bên ngoài.

Mặt bằng tầng 1 được kiến trúc sư Võ Thành Trung bố trí theo hình chữ T nhằm tạo ra nhiều khoảng rỗng, không gian linh hoạt và khoảng xanh đan xen tạo điểm nhấn. Không gian này có chức năng chính là khu bếp và nhà ăn liên thông, cùng phòng khách và một phòng ngủ dành cho bà ngoại.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 6
Một sự kiện được tổ chức tại khu vườn nhà

Tiếp đến, khối cầu thang bố trí tại trung tâm ngôi nhà nhằm tăng sự kết nối sinh hoạt giữa các thành viên. Khu vực bể bơi, sân chơi bao quanh công trình với tầm nhìn rộng và bao quát. Khi các bé vui đùa bên ngoài, người lớn trong nhà vẫn quan sát thoải mái dù đang làm việc.

Nhờ những mảng cửa lớn, ô trống thông tầng giữa nhà, công trình gần như không cần dùng nhiều tới thiết bị điện bởi có sự đối lưu gió trong không khí. Vị trí giữa nhà, sau nhà và mặt tiền luôn có sự di chuyển của hướng gió, ánh sáng tràn ngập các không gian.

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 7
Vườn nhà được chị Hoa tự tay chăm chút từng góc nhỏ

Trong khi đó, mảnh vườn sau nhà rộng 1.500m2 là không gian do chị Hoa sáng tạo thêm. Chị tự tay chăm sóc từng góc nhỏ, góp phần nâng cao chất lượng sống, tôn thêm vẻ đẹp công trình. Tại đây, chị dành 1.000m2 đào ao thả cá và 200m2 làm sân chơi cho các con. Phần diện tích còn lại dùng để trồng rau củ theo mùa, cây ăn trái.

Sau 10 tháng thi công, biệt thự hoàn thiện vào năm 2021, bị trễ hơn thời gian dự tính 2 tháng do ảnh hưởng vì Covid-19. Tổng chi phí xây dựng khoảng 4,5 tỷ đồng (không bao gồm các thiết bị đồ gia dụng, điện tử).

Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 8
Những sản phẩm cây nhà lá vườn
Mẹ đơn thân bỏ phố về quê chi tiền tỷ xây biệt thự 400m2 ở Hà Tĩnh báo hiếu - 9
Cây trái sai trĩu quả

Ở căn biệt thự mới, chị Hoa thường xuyên đón người thân, bạn bè tới vui chơi, trải nghiệm. 

"Một không gian thoáng mát trong lành, phủ kín màu xanh của cây cỏ, dù chi phí không phải quá nhiều, nhưng tổ ấm trở nên xinh hơn theo cảm nhận của riêng mình. Có thể đó chỉ là căn nhà bình thường, nhưng với mình, đây là tâm huyết, tình yêu, nơi mình cùng mẹ và các con chia sẻ yêu thương từ nay về sau", chị Hoa bộc bạch.

Ảnh: Vo+ Architect & Partners