Hà Nội: Bố mẹ lòng như lửa đốt vì con gái mất tích bí ẩn sau khi đi ăn sáng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Ra ngoài ăn sáng lúc 6h38 ngày 13/3, chị Thu không có biểu hiện gì đặc biệt và trên người không mang theo tài sản có giá trị. Đến nay, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích.

Như thường lệ, khoảng 6h30 hàng ngày, chị Phạm Xuân Thu (SN1984, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), thường ra ngoài ăn sáng.

Sáng 13/3, trước khi ra khỏi nhà, chị Thu không có biểu hiện gì đặc biệt và trên người không mang theo điện thoại hay tài sản có giá trị. Khi đi, chị mặc áo khoác màu tím, quần đen, giày đen và mũ len màu be.

Hà Nội: Bố mẹ lòng như lửa đốt vì con gái mất tích bí ẩn sau khi đi ăn sáng - 1
Chị Phạm Xuân Thu (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Tới 10h cùng ngày, khi chưa thấy chị Thu trở về, gia đình nghĩ có thể chị đi siêu thị gần nhà nên tỏa ra tìm kiếm nhưng không thấy.

"Thu bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ và đang dùng thuốc. Sau khi học trung cấp, cháu từng đi làm một vài nơi nhưng do yếu thần kinh nên ở nhà từ đó tới nay. Thường ngày, Thu chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc vặt gia đình, rất ít giao lưu với bạn bè", bà D., mẹ của chị Thu, cho biết.

Khi chưa thấy con gái trở về, gia đình chị Thu đã tìm kiếm các hàng quán quanh hồ Phương Liệt, nơi chị thường tới ăn sáng, nhưng không nhận được bất cứ thông tin gì.

Bà D. đã nhờ các hộ gia đình xung quanh kiểm tra camera giám sát. Hình ảnh ghi được cho thấy chị Thu có đi theo hướng hồ Phương Liệt và cả khu vực đường ray thuộc đường Giải Phóng. Tuy nhiên, camera không thấy rõ hướng đi của người phụ nữ sinh năm 1984.

Vốn là người rất ít giao lưu bên ngoài nên việc chị Thu tự dưng biến mất suốt nửa ngày là điều bất thường với gia đình. Vì vậy, 14h ngày 13/3, hai vợ chồng bà D. đã tới công an phường Phương Liệt để trình báo vụ việc.

Đến nay đã 4 ngày trôi qua, gia đình chưa nhận được bất cứ thông tin nào. Vợ chồng bà D. như ngồi trên đống lửa.

"Sau khi Thu bị trầm cảm, chúng tôi để con ở nhà cho tiện chăm sóc, hỗ trợ. Thu không chơi bời, giao lưu gì bên ngoài và vẫn uống thuốc mỗi ngày. Đến nay đã 4 ngày trôi qua chưa nhận được tin tức của con, chúng tôi rất lo lắng", bà D. chia sẻ.

Ngày 15/3, trên trang Facebook Công an thành phố Hà Nội đưa thông báo về trường hợp mất tích của chị Thu. Nhà chức trách đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy chị Thu ở đâu xin báo cho số điện thoại: 0357431727 và số 0934449653 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.