Gia đình Hà Nội chi gần 100 triệu thuê nhà di động xuyên Việt 1,5 tháng
(Dân trí) - Hành trình 45 ngày bằng nhà di động đưa gia đình chị Hồng đi qua nhiều tỉnh thành, đổi lại những trải nghiệm mà khách sạn sang trọng không thể đem lại.
Một sáng mùa hè, chị Vũ Trần Thúy Hồng chợt tỉnh giấc bởi âm thanh rì rào bên ngoài. Mở cánh cửa ngôi “nhà di động” bước xuống, chị thấy trước mặt những con sóng trắng xóa liên tiếp dội vào bờ, gió biển thổi tới mát rượi khiến chị vô cùng khoan khoái.
Đó chỉ là một trong rất nhiều những buổi sáng thú vị, được thức dậy giữa thiên nhiên trong hành trình 1,5 tháng du lịch bằng mobihome (ngôi nhà di động trên ô tô).

Chị Vũ Trần Thúy Hồng có chuyến du lịch bằng mobihome với nhiều kỷ niệm thú vị.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hồng cho hay, thay vì đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn và chạy theo những lịch trình kín đặc như nhiều chuyến du lịch trước đây, gia đình chị đã lựa chọn một cách đi khác biệt.
Với chị, đây không đơn thuần là một chuyến đi mà là cơ hội để sống chậm, kết nối với thiên nhiên và dành trọn thời gian cho gia đình.
Đổi khách sạn hạng sang, trải nghiệm "ngôi nhà biết chạy"
Chị Vũ Trần Thúy Hồng (42 tuổi, ở phường Hồng Hà, Hà Nội) là giám đốc một công ty trong lĩnh vực ăn uống và thời trang. Công việc bận rộn khiến chị luôn trân trọng những khoảng thời gian hiếm hoi được đồng hành cùng người thân.
Trước đây, gia đình chị cũng du lịch theo cách truyền thống: Đặt vé máy bay, khách sạn, lên lịch trình cố định từ trước. Thế nhưng, sau nhiều chuyến đi, chị nhận ra đôi khi mọi người đang "chạy theo lịch trình" nhiều hơn là tận hưởng kỳ nghỉ.
"Có những chuyến đi cả nhà phải dậy sớm từ sáng, trưa chạy địa điểm, chiều check-in, tối về khách sạn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh", chị chia sẻ.


Cách đây không lâu, chị tình cờ xem những hành trình roadtrip (chuyến đi du lịch đường bộ) bằng nhà di động của các gia đình nước ngoài. Sau đó, chị thấy ngày càng nhiều người Việt trải nghiệm hình thức này nên bắt đầu tìm hiểu.
Điều khiến chị bị thuyết phục chính là cảm giác tự do trong mỗi chuyến đi. Cảnh ở đâu đẹp có thể ở lại thêm vài ngày, đến đâu thấy thú vị có thể dừng lại ngay.
Chị Hồng cho rằng, những khách sạn cao cấp có thể mang đến dịch vụ hoàn hảo, nhưng du lịch bằng nhà di động sẽ có những trải nghiệm rất khó thay thế.

Người phụ nữ đến thăm nhiều danh thắng nổi tiếng.
“Bạn có thể ngủ ở resort sang trọng nhưng khó có chuyện mở mắt ra thấy biển ngay trước mặt, ngủ cạnh bờ sông hay giữa một cánh rừng thông xanh ngắt. Nhà xe di động khiến tôi thấy mình gần thiên nhiên hơn rất nhiều", chị nói.
Không chỉ có vậy, chị nhận thấy những chuyến đi kiểu này giúp các thành viên gần nhau hơn. Mọi người cùng ăn uống, nói chuyện, ngắm cảnh, cùng xử lý những việc phát sinh thay vì ai cũng cầm điện thoại như cuộc sống thường ngày.

Thuê xe gần 100 triệu đồng để "thử trước khi mua"
Dù yêu thích mô hình này, chị Hồng cho biết, gia đình không vội vàng xuống tiền mua xe. Theo tìm hiểu của chị, để sở hữu một chiếc mobihome đầy đủ tiện nghi, người dùng phải bỏ ra khoảng 1,3-2 tỷ đồng tùy tình trạng xe và thiết kế.
“Điều khó nhất là làm sao để chiếc xe vừa đủ tiện nghi nhưng vẫn tối ưu không gian và đảm bảo an toàn khi di chuyển đường dài. Từ khu vực nghỉ ngơi, bếp nhỏ, hệ thống điện nước cho tới chỗ chứa đồ đều phải tính toán rất kỹ”, chị nói.

Trên xe có khu vực nấu nướng.
Số tiền mua xe quá lớn nên gia đình chị quyết định thuê trước để trải nghiệm thực tế. Chi phí thuê xe dao động khoảng 50-60 triệu đồng/tháng, tương đương gần 3 triệu đồng/ngày. Trong hành trình xuyên Việt kéo dài khoảng 1,5 tháng, gia đình chị chi khoảng 80 triệu đồng tiền thuê xe.
Trước ngày khởi hành, cả gia đình dành nhiều thời gian chuẩn bị. Do mobihome chủ yếu là xe số sàn, kích thước tương đương dòng xe 16-18 chỗ, việc điều khiển không dễ dàng. Gia đình chị phải dành 2 ngày để làm quen với chiếc xe trước khi lên đường.
Ngoài ra, trước chuyến đi, chị còn nghiên cứu kỹ lộ trình Bắc - Nam, chuẩn bị thuốc men, lều trại, bàn ghế dã ngoại, đồ dùng đi biển, đồ ăn vặt...

Chuyến đi kéo dài lâu hơn dự tính vì có nhiều trải nghiệm thú vị.
Hành trình 45 ngày với những trải nghiệm vô giá
Theo kế hoạch ban đầu, chuyến đi chỉ kéo dài khoảng 30 ngày đầu năm nay, thế nhưng càng đi, gia đình càng bị cuốn vào nhịp sống thong thả và liên tục thay đổi kế hoạch. Kết thúc hành trình, chị Hồng tính tổng thời gian chuyến đi là 45 ngày.
Trên đường đi, chị Hồng ghé qua nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Có những nơi chị từng đến nhiều lần, nhưng khi trải nghiệm bằng nhà di động lại mang cảm xúc hoàn toàn khác.
"Điểm tôi thích nhất là những cung đường ven biển. Cảm giác sáng thức dậy mở cửa xe ra là nhìn thấy biển hoặc núi ngay trước mắt rất khó diễn tả", người phụ nữ 42 tuổi cho hay.

Bữa ăn ven biển đầy thư giãn.
Hành trình chính chỉ có 2 người tham gia nhưng ở một số dịp cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, người thân và bạn bè của chị Hồng lại hẹn gặp tại các điểm dừng chân để tiếp tục đồng hành. Ban đầu, nhiều người nghĩ việc sinh hoạt trên một không gian nhỏ sẽ khá bất tiện và thiếu thốn, nhưng khi trải nghiệm thực tế thì lại thấy rất thú vị và tiện nghi.
Nếu nhóm đông hơn, chị sẽ cắm lều trại ngủ ngoài xe. Mọi thứ đều được tối giản nên chị và người thân học được cách sống chậm và tận hưởng những điều đơn giản.
“Tất nhiên sẽ có những lúc hơi chật chội hoặc cần nhường nhịn nhau một chút, nhưng chính điều đó lại khiến mọi người hiểu và gắn kết với nhau hơn”, chị Hồng chia sẻ.
Bên cạnh những trải nghiệm thú vị, chị Hồng cũng không quên những sự cố bất ngờ trong chuyến đi. Chị kể, khi du lịch ở khu Hà Giang (cũ, nay thuộc Tuyên Quang), xe đang leo lên một con dốc cao thì bất ngờ gặp sự cố liên quan đến côn, nên buộc phải dừng lại.

Chị đã gọi rất nhiều đơn vị cứu hộ nhưng vì đúng dịp gần Tết nên sau 4 tiếng mới liên hệ được. Cuối cùng chị tìm được một đội cứu hộ ở cách đó gần 100km. Bốn kỹ thuật viên vượt quãng đường dài lên cứu hộ rồi tiếp tục vật lộn nhiều giờ giữa đêm. Đến gần 2h, chiếc xe mới được đưa về vị trí an toàn.
Trong 2 ngày chờ sửa xe giữa đồi thông, người dân xung quanh liên tục hỏi han, mang đồ ăn, nước uống tới cho gia đình chị. "Không quen biết nhưng ai cũng rất nhiệt tình. Gia đình tôi được ăn rau sạch, tôi mua thêm các đặc sản địa phương, tối đốt lửa trại nướng đồ ăn giữa rừng thông. Đó là trải nghiệm vô giá", chị kể.
Giữa thời điểm ai cũng muốn nhanh về đoàn tụ gia đình, sự tử tế của những người xa lạ khiến chị vô cùng xúc động.
Trong chuyến du lịch đường dài kéo dài đến tháng 3, gia đình chị Hồng cũng gặp những trở ngại do vấn đề thời tiết hay những tình huống ngoài kế hoạch, phải hủy bỏ toàn bỏ lịch trình đã định vì an toàn của các thành viên.
Tổng chi phí cho chuyến xuyên Việt của chị Hồng và người thân là khoảng 150 triệu đồng. Trong đó, tiền thuê xe khoảng 80 triệu đồng, chi phí xăng xe gần 25 triệu đồng do trùng thời điểm giá xăng tăng mạnh.

Các khoản còn lại dành cho ăn uống, gửi xe và chi phí phát sinh. Theo chị Hồng, nếu tính riêng về tiền bạc, hình thức này chưa chắc tiết kiệm hơn nhiều kiểu du lịch khác. Nhưng những trải nghiệm gia đình nhận được rất khác biệt và độc đáo.
"Đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi đâu thật xa hay ở nơi thật sang trọng mà là mình đi cùng ai và đã trải qua điều gì cùng nhau".
Kinh nghiệm du lịch bằng nhà di động
So sánh hai hình thức du lịch theo tour hoặc tự túc thông thường và du lịch bằng nhà di động, chị Hồng nhận ra, ưu điểm lớn nhất của hình thức này là sự tự do và cảm giác được sống chậm lại. Gia đình có thể chủ động lịch trình, gần gũi thiên nhiên, khám phá những điểm đến mới và có nhiều thời gian thật sự dành cho nhau.
Song theo chị, để có thể đi du lịch theo hình thức này mọi người phải có quỹ thời gian lớn, sức khỏe tốt để có thể lái xe trên hành trình dài. Cần có kỹ năng lái xe số sàn thành thạo, am hiểu việc sử dụng các nền tảng ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm thông tin.
Ngoài ra, cần trau dồi các kỹ năng xử lý sự cố như là sửa xe, nấu ăn, kỹ năng sinh tồn ngoài thiên nhiên bởi không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi như đi nghỉ dưỡng thông thường.

Chuyến đi đưa chị đến những vùng đất sông nước phía Nam.
Sau chuyến đi, chị rút ra nhiều kinh nghiệm cho các gia đình muốn thử hình thức du lịch bằng nhà xe di động. Theo chị, người mới nên bắt đầu bằng những chuyến đi ngắn để làm quen trước khi đi hành trình dài ngày.
Ngoài ra, cần chuẩn bị kỹ nhưng không nên mang quá nhiều đồ. Chị cũng khuyên nên lựa chọn những điểm cắm trại có trả phí để được hỗ trợ điện nước và đảm bảo an toàn hơn. Nếu đỗ xe ở vùng biển hoặc hồ cần lưu ý đến dòng nước và thủy triều. Nên có nhiều người biết lái xe để khi có sự cố có thể phối hợp với nhau.
Đặc biệt, trước khi đi các cung đường nhỏ hoặc vùng núi, nên tham khảo người dân địa phương. Bản đồ có thể chỉ đường, nhưng người dân bản địa mới biết đâu là con đường phù hợp nhất để đi.
Hành trình đi vào Nam theo cung đường ven biển của gia đình chị Hồng:
Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Nội - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Khánh Hòa - Lâm Đồng - TPHCM - Tây Ninh - Sóc Trăng - Cà Mau.
Hành trình quay về theo cung đường núi:
Cà Mau - An Giang - TPHCM - Lâm Đồng - Đắk Lắk - Gia Lai - Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị - Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa - Hà Nội.










