Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng

Đinh Kiều Minh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Tiến ngồi trên xuồng hỗ trợ, một tay ôm cháu ngoại 3 tuổi, nghẹn ngào chia sẻ: "Mong trời thương để hết bão lũ, ngập lụt, người dân chúng tôi khổ quá rồi!".

Chiều 11/9, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã hỗ trợ sơ tán người dân tại phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) đến nơi an toàn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng và cán bộ, đoàn viên thanh niên quận Ba Đình đã hỗ trợ di chuyển Bệnh viện Hòe Nhai (cơ sở 2) và Bệnh viện Medlatec ra khỏi khu vực ngập úng để bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh.

Quận Ba Đình cho biết đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực sẵn sàng cho phương án hàn khẩu 2 cửa khẩu đê hữu Hồng trên địa bàn khi mực nước vượt qua mức báo động 3.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 1

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều khu vực nước ngập quá đầu gối người dân tại phố Tân Ấp vào chiều 11/9.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 2

Cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an hỗ trợ người dân phường Phúc Xá di chuyển nhiều người cao tuổi đi lại khó khăn, đến khu vực an toàn.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 3

Cụ ông Nguyễn Ngọc Tân (89 tuổi, Hà Nội) chia sẻ bản thân ông và hầu hết người cao tuổi trong khu phố đi lại khó khăn nên rất lo lắng khi thấy nước tràn vào nhà. Nhờ lực lượng chức năng, cán bộ và đoàn viên thanh niên nhiệt tình hỗ trợ, động viên nên ông và mọi người đã ra khỏi vùng ngập úng đến nơi an toàn.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 4

Đa dạng các loại thuyền, xuồng... được huy động và tận dụng tối đa để hỗ trợ người dân.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 5

Phương tiện đặc chủng của đơn vị Bộ Công an đóng trên địa bàn cũng được huy động để hỗ trợ người dân trong vùng ngập úng.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 6

Các cán bộ, đoàn viên thanh niên quận Ba Đình chuẩn bị một số thực phẩm hỗ trợ người dân phố Tân Ấp.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 7

Ông Nguyễn Văn Mạnh (73 tuổi) chia sẻ: "Phải có hai người dìu tôi mới ra được khỏi nhà. Những lúc khó khăn thế này, mới biết sự đoàn kết, tinh thần dân tộc và sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đến nhân dân đáng quý hơn bao giờ hết".

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 8

Cán bộ, đoàn viên thanh niên quận Ba Đình hỗ trợ di chuyển cả vật nuôi, đồ đạc của người dân ra khỏi khu vực ngập nước.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 9

Tất cả người dân ở khu vực ngập úng đều được hỗ trợ để ra khỏi khu vực ngập úng.

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 10

Ông Nguyễn Văn Tiến ngồi trên xuồng hỗ trợ, một tay ôm cháu ngoại 3 tuổi, nghẹn ngào chia sẻ: "Bố mẹ cháu đi làm xa. Cháu ở với ông bà. Mấy hôm nay cháu cứ hỏi sao không được đi học. Mong trời thương để hết bão lũ, ngập lụt, người dân chúng tôi khổ quá rồi!".

Dùng thuyền, xe đặc chủng di chuyển người dân Ba Đình khỏi vùng ngập úng - 11

Trái ngược với tâm lý lo lắng, nhiều người dân vẫn khá lạc quan. Chị Đinh Thị Thu (37 tuổi, Hà Nội) cho biết bão lũ là điều không ai muốn, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ. "Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chưa bao giờ tôi nghĩ phải di chuyển bằng thuyền. Có lẽ, đây sẽ là kỷ niệm khó quên của người dân Hà Nội" (Ảnh: Kiều Minh).

Kiều Minh