Đường ngập sâu, bà mẹ ở Hà Nội trả 250.000 đồng đi quãng đường 500m

Hồng Anh

(Dân trí) - Dù đã nhìn thấy tòa chung cư trước mắt, chị Ánh vẫn không thể về nhà. Sau cùng, người mẹ trẻ đành chọn một cuốc xe đắt đỏ.

Ngày 10/9, sau cơn mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng. Một số điểm ngập cục bộ, nước dâng cao hơn nửa mét khiến người dân di chuyển khó khăn.

Khu vực đường Lê Trọng Tấn dẫn từ Đại lộ Thăng Long vào cổng chào khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức thường xuyên xảy ra ngập lụt nặng khi mưa lớn kéo dài. Sau trận mưa lớn đêm 9/9 rạng sáng 10/9, tình trạng ngập vẫn diễn ra tới tối muộn.

Nhiều người dân sinh sống ở các chung cư hai bên đường Lê Trọng Tấn, khu đô thị Vinhomes Thăng Long, The Golden An Khánh, khu biệt thự liền kề… phải chật vật tìm đường đi đón con, đường trở về nhà sau một ngày dài.

Đường ngập sâu, bà mẹ ở Hà Nội trả 250.000 đồng đi quãng đường 500m - 1

Đoạn đường chị Ánh phải đi qua ngập từ sáng đến tối nước chưa rút (Ảnh: Hồng Anh).

Nhiều người chấp nhận trả mức phí thuê xe cao để được về nhà. Chị Minh Ánh (sinh sống ở một chung cư trên đường Lê Trọng Tấn) cho biết, chiều 10/9, sau khi rời cơ quan ở khu vực Mễ Trì, Nam Từ Liêm, chị đặt một chuyến taxi qua ứng dụng đặt xe.

Lộ trình chị Ánh đặt có điểm dừng là trường mầm non của con trai và chung cư nơi chị sinh sống. Tổng quãng đường khoảng 7km.

Tài xế taxi đón chị Ánh sau đó chạy theo hướng Đại lộ Thăng Long về trường mầm non. Tuyến đường này qua nhiều điểm ngập nên bác tài tốn khá nhiều thời gian đi vòng vèo, tìm lối di chuyển hợp lý để xe không bị chết máy. Quãng đường di chuyển thực tế lớn hơn 7km.

Sau khi rời điểm trường mầm non, vì ngã tư giao giữa Lê Trọng Tấn và đường vào khu đô thị An Khánh ngập sâu nên tài xế không dám điều khiển ô tô đi qua và xin phép mẹ con chị Ánh thông cảm.

Dù chưa về được đến nhà nhưng cảm kích trước sự nhiệt tình của tài xế, chị Ánh vẫn trả toàn bộ mức phí như ban đầu, thậm chí còn bồi dưỡng thêm 30.000 đồng.

Điểm mẹ con chị Ánh xuống xe chỉ cách nhà 500m. Người mẹ trẻ tiếp tục đặt xe qua ứng dụng nhưng nhiều tài xế từ chối chuyến đi vì sợ không thể qua được đoạn ngập.

Đường ngập sâu, bà mẹ ở Hà Nội trả 250.000 đồng đi quãng đường 500m - 2

Khu vực này thường ngập sâu sau khi mưa lớn kéo dài (Ảnh: Hồng Anh).

Dù đã nhìn thấy tòa chung cư trước mắt, chị Ánh vẫn không thể về nhà. "Vì mang theo một số túi đồ đạc, lại có con nhỏ đi cùng nên tôi không dám lội nước về nhà. Trời tối, tôi sợ hai mẹ con sẽ gặp phải chướng ngại vật hay cống nước…", chị Ánh nói.

Sau khoảng 15 phút không gọi được cuộc xe nào, chị thấy một chiếc taxi đi qua. Người này chủ động mời chị Ánh lên xe đồng thời đưa ra mức phí cho quãng đường.

Dù biết đây là mức giá đắt đỏ, nhưng chị Ánh đành chấp nhận lên xe. "Sau đó, tôi phải trả 250.000 đồng cho quãng đường 500m", chị Ánh nói.

Ngã tư chị Ánh đi qua trước khi về nhà thường ngập sâu từ 30-60cm khi có mưa lớn. Sáng cùng ngày, nhiều phương tiện khi cố di chuyển qua đây đã bị chết máy, phải thuê dịch vụ cứu hộ hoặc sửa xe.

Chị Hà Minh Trang, một người dân sinh sống tại chung cư Gemek II cho biết, do đường ngập sâu nên chị đã phải thuê xe kéo với giá 100.000 đồng để kéo cả người cả xe qua điểm ngập. Quãng đường chỉ khoảng 100m nhưng là thách thức với những phụ nữ đi xe tay gas như chị.

Anh Trần Vinh (nhà ở chung cư The Golden An Khánh) cho biết, sáng 10/9, anh phải lội bộ qua khu vực ngập sau đó đặt xe ôm công nghệ để đi làm ở đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy.

"Giá xe ôm công nghệ vào giờ cao điểm hoặc ngày mưa gió luôn cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Nhưng vì mưa ngập không còn cách nào khác nên tôi vẫn phải sử dụng. Thời điểm đó, nếu có thuê xe tự do, không qua ứng dụng thì tôi nghĩ cũng khó có giá rẻ vì quãng đường đi lại vất vả", anh Vinh nói.

Nhiều người dân sinh sống ở khu vực này cũng cho biết, di chuyển mỗi lần mưa ngập luôn là nỗi ám ảnh với họ. Để đảm bảo đi học, đi làm đúng giờ hoặc trở về nhà an toàn, họ thường phải nghĩ nhiều cách, tính toán nhiều tuyến đường, thậm chí chấp nhận mức phí đi lại cao gấp nhiều lần bình thường.