DNews

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Chuyện đằng sau bức ảnh "người hùng" cứu 3 cháu bé

Trần Thành Công Nguyễn Ngoan

(Dân trí) - Được đồng đội trao lại bé trai, Thượng úy Đoàn Văn Lộc tức tốc băng qua cầu thang nhỏ hẹp trong căn nhà bị hoả hoạn đưa nạn nhân ra xe cấp cứu.

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Chuyện đằng sau bức ảnh "người hùng" cứu 3 cháu bé

Chiều 2/8, trong căn nhà ngập mùi khét lẹt, bám đầy muội than tại ngõ 220 phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, Hà Nội), Thượng úy Đoàn Văn Lộc (Tổ phó Tổ Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 18, Hà Nội) tức tốc bế một bé trai kiệt sức vì mắc kẹt trong đám cháy, băng qua cầu thang hẹp ra xe cấp cứu.

Trong lúc nhân viên y tế sơ cứu nạn nhân, anh lập tức quay lại hiện trường tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt.

Hình ảnh Thượng úy Đoàn Văn Lộc với gương mặt lấm lem bụi khói, áo ướt đẫm mồ hôi bế bé trai ra khỏi hiện trường đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn lượt tương tác, kèm theo sự cảm phục, ngưỡng mộ.

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Chuyện đằng sau bức ảnh người hùng cứu 3 cháu bé - 1

Hình ảnh Thượng úy Đoàn Văn Lộc bế bé trai ra xe cấp cứu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sáng 3/8, phóng viên Dân trí gặp lại Thượng úy Lộc tại đơn vị khi anh đang chuẩn bị kết thúc ca trực kéo dài 24 giờ. Chàng trai quê Nghệ An tỏ ra khiêm tốn khi nhắc lại khoảnh khắc xả thân của mình.

“Khi đó, tôi và đồng đội chỉ tập trung khống chế đám cháy và đưa người mắc kẹt ra ngoài, không để ý có ai ghi hình. Đến khoảng 20h, cầm điện thoại đọc tin tức, tôi mới thấy hình ảnh mình bế bé trai được lan truyền khắp mạng xã hội”, anh Lộc chia sẻ.

Chuyện đằng sau hình ảnh chiến sĩ cứu hỏa bế bé trai ra khỏi đám cháy (Video: Trần Thành Công - Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

Theo anh Lộc, người đầu tiên phát hiện bé trai là Thiếu tá Nguyễn Quang Việt - Tổ trưởng Tổ Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ của đội. Lúc tiếp cận tầng 2, anh Việt thấy cháu nằm kiệt sức ở góc phòng, trong tình trạng khó thở do khói dày đặc.

“Anh Việt bế cháu ra gần cầu thang rồi giao lại cho tôi để quay vào, tiếp tục tìm nạn nhân còn lại. Lúc đó, tôi nghĩ làm sao đưa cháu ra nơi an toàn nhanh nhất”, Thượng úy Lộc kể.

Sự nhanh trí của nạn nhân

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Quang Việt - Tổ trưởng Tổ Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - cho biết, may mắn nhất là vụ cháy không gây ra thiệt hại về người. Kết thúc nhiệm vụ trở về đơn vị, anh cùng đồng đội không kịp xem lại các bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ do phải tiếp tục ca trực, sẵn sàng lên đường để làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 16h03 ngày 2/8, đơn vị nhận tin báo cháy tại căn nhà trong ngõ 220 phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề), bên trong có 3 người mắc kẹt.

12 cán bộ, chiến sĩ của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 và khu vực số 1 lập tức lên đường. Trên xe, Thiếu tá Việt vạch phương án chia làm 3 mũi: Một mũi chữa cháy và 2 mũi cứu nạn cứu hộ

"Ngõ nhỏ, ô tô đỗ kín hai bên khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Dây điện hạ thế sà thấp, chiến sĩ phải leo lên nóc xe nâng dây mới qua được", anh Việt nói.

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Chuyện đằng sau bức ảnh người hùng cứu 3 cháu bé - 2

Thiếu tá Nguyễn Quang Việt cho rằng, mỗi cán bộ chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường khi nhận được tin báo cháy từ nhân dân (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Tại hiện trường, lửa bao trùm tầng 1, khói và hơi nóng lan nhanh lên các tầng trên. Cửa chính đã được người dân phá sẵn, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận. Các chiến sĩ lập tức phun nước, mở đường lên tầng 2, 3.

Theo Thiếu tá Việt, 3  nạn nhân là con của chủ nhà thoát chết nhờ biết cách ngăn khói độc lan vào phòng.

Khi anh Việt phá cửa phòng nằm bên phải cầu thang, một bé gái và một bé trai (SN 2009 và 2017) nằm co quắp, hoảng loạn, không nói thành tiếng. Các em dùng chăn ướt chèn khe cửa, tháo rèm cửa sổ tẩm nước đắp kín người để tránh ngạt. Thiếu tá Việt nhanh chóng nhờ Thượng úy Đoàn Văn Lộc hỗ trợ đưa hai bé ra ngoài an toàn.

“Nếu các cháu mở cửa chạy ra hay đóng kín mà không chèn chăn rất có thể đã bị ngạt khói trước khi chúng tôi tiếp cận”, anh Việt chia sẻ.

Ở căn phòng đối diện, nam sinh sinh năm 2006 dùng chăn ướt trùm lên người và chắn khe cửa chống khói. Thấy cửa mở, em hoảng loạn, chạy ra ngoài cố thoát thân. Tuy nhiên, do cầu thang trơn trượt, em bị ngã và được chiến sĩ dìu ra ngoài an toàn.

Ngoài nỗ lực của lực lượng cứu hoả, Thiếu tá Nguyễn Quang Việt cho rằng việc vụ cháy không gây thiệt hại về người nhờ có nhiều yếu tố may mắn, trong đó có sự hỗ trợ kịp thời từ người dân.

“Người dân xung quanh đã phá vỡ cửa kính tầng 2, dùng vòi nước phun vào để hạ nhiệt, đồng thời phá cửa tầng 1 trước khi lực lượng cứu hoả có mặt. Đây là những hành động rất đáng quý, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ”, Thiếu tá Việt nói.

 Những chiến sĩ giữa "biển lửa"

Suốt 21 năm gắn bó với công việc chữa cháy, anh Nguyễn Quang Việt vẫn chưa quên được những kỷ niệm đầu tiên trong nghề. Ngày mới nhận nhiệm vụ tại đơn vị, anh là một chiến sĩ trẻ còn nhiều bỡ ngỡ.

“Năm 2005, tôi tham gia chữa cháy tại trụ sở một cơ quan ở phố Quán Sứ. Khi đang dập lửa, mảnh kính vỡ bất ngờ va vào khiến anh bị thương. Cú va chạm đầu đời đó khiến tôi thức tỉnh: Làm lính cứu hỏa không chỉ cần dũng cảm mà còn phải có kỹ năng, kỷ luật và sự rèn luyện nghiêm khắc”, anh Việt nhớ lại.

Cho đến nay, có những ký ức vẫn hằn sâu trong tâm trí anh. Đặc biệt là vụ cháy nghiêm trọng tại căn nhà trên phố Trương Định, Hà Nội cách đây 10 năm khi nam chiến sĩ còn công tác tại Đội Phòng cháy - Chữa cháy quận Hoàng Mai (cũ).

Lúc đến hiện trường, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt trong căn nhà đã bị khóa kín. Nạn nhân là phụ nữ có dấu hiệu rối loạn tâm thần, tự châm lửa đốt rồi tìm cách treo cổ ở tầng trên cùng. Xe thang không thể tiếp cận do ngõ nhỏ, anh Việt và đồng đội phải leo qua mái nhà hàng xóm, đu dây xuống từ tầng thượng.

“Khi tiếp cận được, cô ấy gần như ngất lịm. Chúng tôi dập lửa, khẩn trương đưa nạn nhân xuống đất an toàn”, anh kể.

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Chuyện đằng sau bức ảnh người hùng cứu 3 cháu bé - 3

Thượng uý Đoàn Văn Lộc cho biết, khi tham gia dập lửa, quên cả mệt mỏi, hiểm nguy, xác định cố gắng và nỗ lực hết sức để cứu người dân (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trong khi đó với Thượng uý Đoàn Văn Lộc, ký ức ám ảnh nhất là vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn phường Bồ Đề cũ. Đó là ngày sinh nhật con của nạn nhân nhưng biến thành bi kịch vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Họ khóa chặt cửa rồi tự thiêu trong nhà.

“Đứa trẻ bị nhốt trong một phòng, hai vợ chồng ở phòng bên. Khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi phải vừa phá khóa sắt, vừa phun nước để hạ nhiệt. May mắn cháu nhỏ được cứu kịp, bố mẹ bị bỏng nặng”, anh Lộc thông tin.

Với lính cứu hỏa như anh Việt và anh Lộc, sự hy sinh không chỉ nằm trong những giây phút sinh tử mà còn cả trong sinh hoạt đời thường. Có những ngày đang ăn dở bữa cơm, đang tắm còn nguyên xà phòng trên đầu, nghe chuông báo động, họ tức tốc lấy dụng cụ, mặc áo lên đường.

"Nguyên tắc trong nghề dù bận bất cứ việc gì, chúng tôi phải lên xe, ra khỏi cổng đơn vị trong vòng 90 giây tính từ lúc nhận được cuộc gọi báo cháy", anh Việt cho biết.

Trong quá trình chữa cháy, các chiến sĩ phải mang theo bình thở nặng gần 10kg, đối mặt với khí độc, nhiệt độ cao và tầm nhìn hạn chế.

"Với những vụ cháy phải dập lửa lâu, chúng tôi cảm thấy khô họng, chóng mặt, muốn gục xuống. Chỉ khi kết thúc nhiệm vụ, tôi mới cảm nhận rõ sự mệt mỏi, chợp mắt một chút trên xe rồi tiếp tục trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ”, anh Lộc chia sẻ.

Nhiều lần giáp mặt với hiểm nguy, hai người lính chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đến cái chết.

“Chúng tôi không mong điều đó xảy ra, nhưng luôn sẵn sàng đối mặt. Là lính cứu nạn, cứu hộ, các chiến sĩ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng người dân”, anh Việt nói.

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Chuyện đằng sau bức ảnh người hùng cứu 3 cháu bé - 4

Anh Việt và anh Lộc cho biết, có những khi họ bỏ dở bữa cơm để lên đường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (Ảnh: Trần Thành Công).

Chia sẻ về vụ cháy xảy ra chiều 2/8, Trung tá Tôn Long Chiến, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 18, cho biết đây là một trong những vụ cháy hiếm hoi hội tụ nhiều yếu tố giúp công tác cứu nạn đạt kết quả tối ưu. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống 3 cháu bé mắc kẹt bên trong đám cháy.

Theo Trung tá Chiến, yếu tố mang tính quyết định nằm ở phản ứng nhanh nhạy và hợp lý của người dân xung quanh.

“Ngay khi phát hiện có cháy, người dân lập tức gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng. Đồng thời, họ phá cửa, phun nước làm mát, giúp hạ nhiệt khu vực cháy, kéo dài thời gian an toàn cho các cháu bé trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường”, ông nói.

Trong đợt chữa cháy lần này, các chiến sĩ Việt và Lộc được ghi nhận là lực lượng nòng cốt. Hai anh tiếp cận hiện trường một cách thần tốc và phối hợp nhịp nhàng trong công tác giải cứu nạn nhân.

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Chuyện đằng sau bức ảnh người hùng cứu 3 cháu bé - 5

Ngôi nhà ám đầy muội than sau vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

“Đồng chí Việt và đồng chí Lộc luôn là những chiến sĩ gương mẫu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, từ thường trực đến huấn luyện và trực tiếp tham gia cứu nạn. Chính sự vững vàng, chuyên nghiệp của các đồng chí đã giúp chỉ huy hoàn toàn yên tâm trong các tình huống khẩn cấp”, Trung tá Chiến nhấn mạnh.

Trung tá Tôn Long Chiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền, nâng cao kỹ năng thoát nạn cho người dân.

"Các gia đình nên lưu ý bố trí vật dụng hợp lý, không để đồ đạc ở lối thoát hiểm. Mỗi hộ cần xác định sẵn phương án thoát nạn tối ưu, để phòng trường hợp xảy ra hoả hoạn", ông nói.

Vụ cháy lần này là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa người dân và lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về ý thức phòng cháy chữa cháy, không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo tính mạng của chính mình và người thân.