Du khách "hoảng hồn" chen chân nhích từng bước ở phố Hàng Mã

Toàn Vũ

(Dân trí) - Chị Thu Huyền rời đám đông chen chúc trong phố Hàng Mã (Hà Nội) trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm, sợ hãi với cảnh nhích từng bước, người lớn thúc giục, trẻ con khóc lóc.

Tối 24/9 (tức 10/8 Âm lịch) - ngày cuối tuần cận kề Tết Trung thu, hàng ngàn người đổ tới khu vực phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ 19h tối, các tuyến đường lân cận Hàng Mã như Phùng Hưng, Hàng Gà, Chả Cá đều tắc nghẽn nghiêm trọng, di chuyển bằng phương tiện giao thông hay đi bộ đều rất khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 20h, dòng người chen chân chật cứng trong phố Hàng Mã, nhích từng bước, người trước đẩy người sau. Đông đúc, ngột ngạt, nhiều trẻ em mệt mỏi, khóc lóc trên vai bố mẹ.

"Quá đông, quá vất vả. Người lớn, trẻ con đều chật vật vượt dòng người vào bên trong. Nhưng khi vào tới phía trong rồi cũng không thể ngắm nhìn gì cả ngoài người, người và người", anh Nguyễn Hữu Hùng (Bắc Ninh) cho biết.

Gia đình anh Hùng di chuyển hơn 60km tới phố Hàng Mã vui chơi dịp Trung thu. Tuy nhiên, du khách này không ngờ lượng người đổ tới chơi Tết Trung thu sớm lại đông tới vậy.

Du khách hoảng hồn chen chân nhích từng bước ở phố Hàng Mã - 1

Dòng người đổ đến phố hàng Mã trước thềm Trung thu (Ảnh: Toàn Vũ).

Để chuẩn bị cho Tết Trung thu, các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã đồng loạt chuyển sang bán các sản phẩm trang trí như đèn lồng, đầu lân và các món đồ chơi Trung thu truyền thống. Con phố rực rỡ sắc màu đã thu hút du khách đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh trong 2 tuần trở lại đây.

Bên cạnh các mặt hàng đồ chơi, đồ trang trí, chợ Trung thu tại Hàng Mã cũng bày bán rất nhiều sản phẩm khác như: Đồ ăn, đồ uống, quần áo, đồ lưu niệm... và mở các gian trò chơi dân gian, trò chơi trúng thưởng.

Du khách hoảng hồn chen chân nhích từng bước ở phố Hàng Mã - 2

Dọc tuyến phố Hàng Mã dài khoảng 300m, dòng người chen chúc chật kín (Ảnh: Toàn Vũ).

Sau hơn 1 giờ chen lấn trong đám đông tại con phố, chị Trần Thu Huyền (25 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) ướt đẫm mồ hôi. Chị phải nhờ bạn đỡ ra góc đường Phùng Hưng vắng người hơn để dễ thở.

"Tôi vào phía trong từ sớm, lúc ấy chưa đông nghẹt người. Tới khi ra về thì dòng người đông kín, tôi nhích từng bước và lạc mất nhóm bạn. Người phía sau đẩy người phía trước, chen chúc nhau. Thật sự là quá đông nên khó mà ngắm hay mua đồ lưu niệm. Thậm chí khi nghe tiếng mọi người thúc giục, trẻ con khóc lóc, tôi thấy hơi sợ hãi", chị Huyền cho hay. 

"Tôi nghĩ trong đầu nếu có sự cố nào đó thì rất khó để thoát khỏi đám đông này", chị nói thêm.

Du khách hoảng hồn chen chân nhích từng bước ở phố Hàng Mã - 3

Phố quá đông nên các bé được bố công kênh trên vai cho dễ ngắm đồ chơi và bớt mệt mỏi (Ảnh: Toàn Vũ).

Lượng người đổ về phố Hàng Mã rất đông, một số dịch vụ như trông xe, tạo tiểu cảnh chụp ảnh, bán nước lạnh... "hốt bạc".

Anh Nam Nguyễn (Hà Đông, Hà Nội) rất bất ngờ khi phải gửi xe ở đầu phố Phùng Hưng với giá 30.000 đồng/xe máy.

"Giá này gấp 3 lần ngày bình thường. Càng đi sâu vào bên trong giá vé gửi xe càng đắt, có chỗ còn "hét" giá 50.000 đồng/xe máy", anh Nam cho hay.