Cứu sống ngư dân trong tủ đông, lênh đênh 11 ngày giữa Đại Tây Dương

Tuệ Minh

(Dân trí) - Ngư dân người Brazil trải qua 11 ngày không có đồ ăn và nước uống. Anh bị giảm 5kg sau khi được giải cứu.

Romualdo Macedo Rodrigue (44 tuổi, ngư dân sống ở Brazil) vừa được cứu sống sau 11 ngày trôi dạt giữa biển Đại Tây Dương.

Trước đó, thuyền của ngư dân này bị chìm, anh phải trốn vào tủ đông rồi cùng nó trôi lênh đênh giữa đại dương suốt nhiều ngày. 

Được biết, người đàn ông 44 tuổi đi đánh cá từ Oiapoque, miền bắc Brazil hồi cuối tháng 7. Tuy nhiên, khi đi tới vùng biển ngoài khơi đảo Guiana thuộc Pháp, con thuyền bị chìm khiến nước vào. Trong tình thế nguy cấp, Romualdo không biết cầu cứu ai nên đành chui vào trong tủ đông để thoát thân. 

Ngư dân được cứu sống sau 11 ngày lênh đênh trên biển

Nam ngư dân người Brazil trải qua gần 2 tuần không ăn hay uống nước dẫn đến giảm 5kg. Trong những ngày lênh đênh giữa biển khơi, khát nước là nỗi khó chịu lớn nhất mà anh phải trải qua.

Bên cạnh đó, Romualdo còn đối mặt với nỗi sợ hãi bị cá mập ăn thịt và chứng kiến nhiều con cá kỳ lạ bơi xung quanh. "Trong 11 ngày, tôi cảm thấy đói và khát. Ánh nắng mặt trời thiêu đốt làn da trên cơ thể tôi", Romualdo nhớ lại.

Romualdo được tìm thấy hôm 11/8 nhờ một nhóm ngư dân khác tại địa điểm cách nơi thuyền bị chìm khoảng 450km. Họ phát hiện chiếc tủ đông trôi trên biển và quyết định tiến lại gần.

Sau khi được kéo lên, ngư dân người Brazil gục xuống trong tình trạng quần áo rách rưới, đói khát, mệt mỏi, mất nước và mất phương hướng. 

"Tôi nghe thấy tiếng động, họ dừng thuyền lại nhưng nghĩ không có ai trong tủ đông. Sau đó, họ tiến lại gần, tôi giơ tay lên nhờ giúp đỡ", Romualdo nhớ lại giây phút được cứu sống. 

Đối với Romualdo, chiếc tủ đông thực sự đã giúp cứu mạng trong tình thế vô cùng nguy hiểm. "Chiếc tủ đông này là một phép màu", người ngư dân thoát nạn trở về cho hay.

Cứu sống ngư dân trong tủ đông, lênh đênh 11 ngày giữa Đại Tây Dương - 1

Khoảnh khắc nam ngư dân được cứu sống sau nhiều ngày lênh đênh trên biển (Ảnh: Metro - cắt từ clip).

Sau khi được đưa đến Suriname, Romualdo được sơ cứu nhưng bị cảnh sát bắt giữ vì không có giấy tờ tùy thân. Anh bị giam giữ 16 ngày, trong khi không nhận được bất cứ lời giải thích nào từ cơ quan chức năng. 

Sĩ quan cảnh sát Lúis Carlos Porto cho hay: "Anh ấy rất gầy, yếu, những vết thương trên cơ thể do ánh nắng mặt trời đã đỡ hơn. Anh ấy cho biết có vấn đề về thị lực do nhiệt độ cao, nước biển mặn nhưng sức khỏe tốt".

Cứu sống ngư dân trong tủ đông, lênh đênh 11 ngày giữa Đại Tây Dương - 2

Anh Romualdo cho biết đã được hồi sinh lần nữa nhờ giải cứu (Ảnh: Mirror).

Hiện, người đàn ông này đã rời Suriname để về quê nhà bằng máy bay. Romualdo đang tận hưởng những giây phút bình yên bên cạnh gia đình và người thân, nhưng nỗi sợ hãi kinh hoàng trên biển có lẽ sẽ là một phần ký ức khó phai mờ cho đến mãi về sau.