Cuộc sống sau 3 năm của người phụ nữ 58 tuổi sinh đôi vì bi kịch đau lòng

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi con trai qua đời, bà Zhang Yumei ở Trung Quốc đã quyết định sinh con ở tuổi 58 dù các bác sĩ tỏ ra lo ngại về vấn đề sức khỏe.

Quyết định sinh con sau sự việc đau lòng

Tháng 10/2014, vợ chồng bà Zhang Yumei (sống ở Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc) nhận tin sốc. Con trai duy nhất của cặp đôi này qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thời điểm đó, bà Zhang như "chết đi sống lại", hai vợ chồng trải qua những ngày buồn bã, vô vọng khi nghĩ đến tương lai.

Bà kể, trước khi con trai mất, bà và chồng từng hy vọng chỉ trong vài năm nữa, con trai sẽ kết hôn. Cả nhà sẽ có những ngày hạnh phúc, sum vầy bên nhau. 

"Tôi khóc không biết bao nhiêu ngày trước khi quyết định sẽ tìm cách sinh con một lần nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa vì con trai ra đi đột ngột", bà Zhang chia sẻ.

Khi người phụ nữ này đi khám, các bác sĩ sản khoa tỏ ra ái ngại do sức khỏe không phù hợp để mang thai. Nhiều bác sĩ cho rằng, mang thai ở tuổi 40 đã là việc khó. Trong khi đó, người phụ nữ này đã 58 tuổi nên việc sinh đẻ càng không hề đơn giản. 

Cuộc sống sau 3 năm của người phụ nữ 58 tuổi sinh đôi vì bi kịch đau lòng - 1

Bà Zhang ở thời điểm mới sinh con (Ảnh: PP).

Nhìn thấy sự kiên trì và cố gắng của Zhang Yumei, bác sĩ ở bệnh viện Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc đã nhận lời giúp bà mang thai bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm. May mắn là buồng trứng của người phụ nữ này vẫn hoạt động tốt giúp quá trình mang thai thuận lợi hơn. Năm 2020, bác sĩ thông báo bà Zhang mang thai đôi. 

Sau khi chuyển phôi, người phụ nữ này trải qua nhiều vấn đề về sức khỏe. Thai kỳ của bà khó khăn hơn rất nhiều so với những người khác. Bà bị huyết áp, đường huyết cao, mệt mỏi, đau nhức, phù khắp cơ thể. 

Cuộc sống sau 3 năm của người phụ nữ 58 tuổi sinh đôi vì bi kịch đau lòng - 2

Sự lớn lên của hai con gái khiến bà và chồng hạnh phúc (Ảnh: PP).

Theo bà Zhang, ngoài chuẩn bị sức khỏe, vợ chồng bà còn lo lắng chuyện tiền bạc. Để có thể sinh hai đứa con, bà phải vay mượn tiền anh em và những người quen.

Sau thời gian thai kỳ vất vả, bà Zhang đã sinh hạ 2 bé gái sinh đôi xinh xắn. Ở tuổi 58, lẽ ra được nghỉ ngơi, vui vầy với con cháu, bà Zhang phải học kiến thức về chăm sóc trẻ em, thay tã, pha sữa theo kiểu thời đại mới.

Hai con gái của bà Zhang được cung cấp sữa mẹ ngay từ những năm đầu đời nhờ một bà mẹ trẻ khác rộng lòng giúp đỡ.  Tuy nhiên, việc hỗ trợ của người ngoài chỉ là một giai đoạn ngắn. Vợ chồng bà Zhang vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. 

Cuộc sống đạm bạc nhưng hạnh phúc

Hiện nay, hai con gái sinh đôi của bà Zhang đã lớn hơn một chút, vô tư chạy nhảy như bạn bè cùng trang lứa. 

"Năm nay, hai con gái tôi đã 3 tuổi, đều xinh xắn và ngoan ngoãn. Chúng là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời", bà Zhang chia sẻ. Hiện, một trong hai bé gái có thể đọc thuộc nhiều bài thơ cổ, bé còn lại thích tự lập và thường xuyên giúp đỡ mẹ.

Cuộc sống sau 3 năm của người phụ nữ 58 tuổi sinh đôi vì bi kịch đau lòng - 3

Hai con gái xinh xắn, thông minh của bà Zhang (Ảnh: PP).

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà Zhang thừa nhận việc nuôi con nhỏ rất vất vả và mệt mỏi. Tuy nhiên, bà cảm thấy hạnh phúc, trân trọng từng giây phút trong 3 năm qua.

Mặc dù, 3 năm qua là quãng thời gian khó khăn nhưng người phụ nữ này chưa bao giờ hối hận về việc sinh con. Mỗi ngày, bà Zhang chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Ngoài việc chăm con, bà còn phải chăm sóc bố mẹ chồng đã ngoài 90 tuổi. 

Bà tin sức mạnh của tình mẫu tử, kinh nghiệm nuôi dạy con nhiều năm sẽ giúp chăm sóc các bé tốt hơn. Sự gắn kết của mỗi thành viên trong nhà sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Hiện nay, điều kiện kinh tế của vợ chồng bà Zhang ở mức trung bình song người phụ nữ này vẫn lạc quan. "Chỉ cần chúng tôi làm việc chăm chỉ, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn", bà tâm sự. 

Mức lương hàng tháng của bà Zhang chỉ hơn 1.000 tệ (3,5 triệu đồng). Người chồng làm thêm 2 công việc để hỗ trợ vợ con. Cuộc sống đạm bạc nhưng căn nhà có 4 người luôn đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười.

Mỗi ngày, bà Zhang đều quay video clip ghi lại sự lớn lên của hai bé gái, chia sẻ lên mạng và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hằng ngày, bà còn phát sóng trực tiếp để giao lưu với khán giả trên mạng xã hội. Bà nhận được nhiều lời khen, chia sẻ, đó là động lực về tinh thần để hai vợ chồng sống lâu hơn, chăm sóc hai con gái thật tốt.