Chuyện đời bi ai của người phụ nữ liều mình sinh con ở tuổi ngoài 60

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người phụ nữ sinh con ở tuổi 61 vui mừng khi chứng kiến 2 con gái lớn khôn từng ngày, nhưng đằng sau đó là biết bao vất vả, nguy hiểm và nhọc nhằn.

Nỗi đau mất con gái duy nhất

Bà Sheng Hailin (73 tuổi, sống ở An Huy, Trung Quốc) từng là bác sĩ quân y. Người phụ nữ này và chồng quen nhau trong quân đội rồi tiến tới hôn nhân.

Sau khi kết hôn, ông bà có cuộc sống hạnh phúc. Một thời gian sau, bà chuyển về công tác ở một bệnh viện địa phương. Tuy cuộc sống không phải giàu sang nhưng tổ ấm nhỏ luôn rộn rã tiếng cười. 

Hai ông bà có một cô con gái xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn. Lớn lên, con gái theo học ngành y, nối nghiệp mẹ rồi kết hôn cùng một chàng trai quân nhân. Tết đầu tiên sau khi cưới, cặp vợ chồng trẻ về quê chồng ăn Tết với niềm vui và sự háo hức. 

Chuyện đời bi ai của người phụ nữ liều mình sinh con ở tuổi ngoài 60 - 1

Bà Sheng Hailin không ngờ quá trình mang thai, sinh con, nuôi con vất vả và gập ghềnh như vậy (Ảnh: QQ).

Giây phút bà Sheng Hailin chia tay con cũng là khoảnh khắc cuối cùng họ nhìn thấy nhau, do thảm kịch không ai có thể ngờ tới. Chỉ 2 ngày sau đó, bà Sheng Hailin nhận hung tin, con gái đã qua đời do ngộ độc carbon monoxide. 

Tin "sét đánh" báo về khiến trời đất như sụp đổ trước mắt bà Sheng Hailin. Những tưởng, sau khi con gái kết hôn, vợ chồng bà sẽ được tận hưởng giây phút an nhàn. Vậy mà, chỉ trong giây lát, tất cả đã hoàn toàn tan vỡ. 

Cảnh kẻ "đầu bạc" tiễn đưa người "đầu xanh" về nơi an nghỉ cuối cùng khiến mọi người không khỏi xót xa. Dẫu trăm lần trấn an bản thân phải mạnh mẽ, nhưng cú sốc đó vẫn khiến nữ bác sĩ rơi vào cảnh trầm cảm, khóc cạn nước mắt suốt nhiều tháng. Sau nhiều lần suy nghĩ và trăn trở, bà tính đến chuyện nhận con nuôi để tuổi già bớt cảnh quạnh hiu nhưng kế hoạch này không thực hiện được.

Chuyện đời bi ai của người phụ nữ liều mình sinh con ở tuổi ngoài 60 - 2

Vợ chồng bà Sheng Hailin đón 2 bé gái năm 2010 (Ảnh: QQ).

Sau khi được một người bạn là bác sĩ sản khoa chia sẻ về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm có thể giúp vợ chồng sinh con, bà Sheng Hailin khấp khởi hy vọng. Bà đem câu chuyện này chia sẻ với mọi người, ai cũng cho rằng đó là ý tưởng khó thực hiện. 

Mặc cho mọi người cản ngăn, nữ bác sĩ công tác trong ngành y lâu năm vẫn quyết tâm thực hiện. Bà tự tin vì có thể tự lắng nghe được sức khỏe của bản thân và có kinh nghiệm trong việc sinh nở, chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Chuyện đời bi ai của người phụ nữ liều mình sinh con ở tuổi ngoài 60 - 3

Các con đang dần trưởng thành, bà Sheng Hailin luôn cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho các bé (Ảnh: QQ).

Tuy vậy, vợ chồng bà phải đối diện với vô vàn những khó khăn. Bên cạnh quá trình thụ tinh trong ống nghiệm không hề đơn giản thì việc chăm sóc con khi cha mẹ đã cao tuổi cũng không hề dễ dàng. 

Sẽ không mạo hiểm lần nữa

Bằng mối quan hệ của mình, bà Sheng Hailin liên hệ với nhiều bệnh viện có công nghệ tiên tiến ở Thượng Hải, Bắc Kinh nhưng các bác sĩ đều lắc đầu.

Các chuyên gia cho rằng, bà đã nhiều tuổi, sức khỏe không đảm bảo. Nếu mang thai sẽ đối mặt nhiều rủi ro, chưa kể trẻ sinh ra yếu ớt, hay ốm đau và có thể tỷ lệ sống sót không cao.

Tuy nhiên, nhận thấy sự quyết tâm và thương hoàn cảnh của Sheng Hailin, bác sĩ sản khoa cũng đồng ý. Khi biết tin vui này, nữ bác sĩ đã cố gắng tập luyện, ăn uống, bổ sung các dưỡng chất để tăng cường sức khỏe và nội tiết. 

Sự nỗ lực cũng được đền đáp, tháng 10/2009, bà vui mừng khôn xiết khi biết đã mang thai đôi.

Do mang thai ở tuổi cao, bà Sheng Hailin phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Sản phụ xuất hiện nhiều triệu chứng như phù chân, đau khớp, mất ngủ, giảm albumin máu, acid uric và huyết áp cao... Thậm chí, chỉ 20 ngày sau khi mang thai, bà đã có hiện tượng ra máu phải nhập viện cấp cứu.

Suốt cả thai kỳ, chồng bà chăm sóc vợ tận tình, giữ gìn cẩn thận, không để bất cứ sai sót nào.

Bà Sheng Hailin sinh hạ 2 bé gái ở tháng thứ 7 của thai kỳ vào ngày 25/5/2010. Các bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt do sinh non, thiếu tháng nên sức khỏe yếu.

Để có được niềm vui làm cha, làm mẹ sau cú sốc con gái đầu lòng qua đời, bà Sheng Hailin và chồng đã phải chi rất nhiều tiền. Chi phí thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy phôi thai, chăm sóc thai kỳ... đều tốn kém. Tổng chi phí cho quá trình này lên đến 700.000 tệ - 800.000 tệ (2,4 tỷ đồng - 2,7 tỷ đồng).

Chuyện sinh con vốn đã khó khăn, nguy hiểm thì quá trình chăm sóc cùng lúc 2 bé cũng vất vả không kém. Để có tiền lo cho gia đình, bà Sheng Hailin đi khắp nơi để nói chuyện về quá trình thụ tinh trong ống nghiệm và chia sẻ hành trình mang thai, chăm sóc con cái. Còn chồng bà phải làm ở công trường xây dựng với mong muốn có thêm thu nhập lo cho cả nhà. 

"Tôi dành hơn chục tiếng mỗi ngày ở bệnh viện và phải làm việc rất bận rộn. Ngày nào, tôi cũng phải làm đến khuya mới về nhà", nữ bác sĩ nhớ lại.

Năm 2015, chồng bà bị tai biến, nằm liệt giường, bà Sheng Hailin một mình cáng đáng mọi việc, vừa chăm chồng vừa lo cho các con còn bé bỏng. Hiện nay, bà đã kiếm được số tiền tiết kiệm 7 triệu tệ (24 tỷ đồng), đủ để trang trải các chi phí nuôi 2 con gái đến khi trưởng thành.

Chia sẻ với báo chí, người phụ nữ làm mẹ ở tuổi ngoài 60 cho hay, bà chưa bao giờ nghĩ con đường mang thai, làm mẹ lại gập ghềnh, gian khổ như vậy. Nếu có kiếp sau, chắc chắn bà không bao giờ dám mạo hiểm thêm một lần nữa do quá mệt mỏi.

Hằng ngày, bà vẫn quay các clip về cuộc sống của gia đình nhỏ cùng 2 cô con gái để chia sẻ với cư dân mạng. Các clip của bà nhận được hàng triệu lượt xem. Đằng sau sự vất vả trên hành trình nuôi con thì người ta luôn thấy nụ cười, niềm hạnh phúc vô bờ sau những biến cố đã trải qua của gia đình bà.