Cuộc sống như "siêu nhân" của bà mẹ có 9 đứa con

(Dân trí) - Mỗi ngày 3 lần giặt quần áo, dọn nhà 15 lần, mất 2 tiếng để chuẩn bị và cho con ăn, và mỗi lần đi chợ mua quần áo thì chẳng khác nào... đi buôn bán.

Cuộc sống như siêu nhân của bà mẹ có 9 đứa con - 1
Những đứa trẻ của Claire Ambrose - Ảnh: Men Media

Claire Ambrose là một phụ nữ xinh đẹp đến từ Failsworth (Greater Manchester, Anh). Claire vướng vào “lưới tình” và mang thai khá sớm, khi mới 17 tuổi, nhưng không may bị sảy thai. Hai năm sau đó, khi ở tuổi 19, Claire chào đón hai cô gái sinh đôi Jessica và Leah vào năm 2011.

Trong vòng 9 năm tiếp theo, Claire tiếp tục sinh thêm 7 đứa trẻ nữa. Tổng cộng, cô có 9 người con, lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi.

Claire rời gia đình ra ngoài sống riêng ngay sau sinh hai con đầu và một mình tự lập nuôi cặp song sinh cho đến khi gặp bạn trai Chris Boyle - cha của 7 người con tiếp theo.

Cô cho biết mình có tình yêu vô bờ bến với con trẻ, đó là lý do vì sao cô luôn muốn mang thai và sinh thêm con. Claire thậm chí dự định sinh thêm vài người con nữa nếu không có chẩn đoán ung thư vú vào năm 2019. “Cứ mỗi lần nhìn đứa bé chập chững biết đi và bi bô tập nói là tôi lại muốn mang thai”, Claire nói.

Đối với hầu hết phụ nữ, có thêm con thứ 2 hoặc 3 vốn đã vất vả và ít thời gian cho mình. Riêng với bà mẹ đông con như Claire, cô gọi đó thực sự là một cuộc chiến.

Ngôi nhà nhỏ 4 tầng của đại gia đình 11 người thực sự giống như một nhà trẻ, nhưng vợ chồng Claire tìm được cách ổn định trật tự và biến việc chăm sóc, nuôi dạy con thành niềm vui mỗi ngày.

Hàng ngày, Claire dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho 9 đứa con, những đứa lớn sẽ giúp đứa bé vệ sinh và ăn uống. Khi con đi học, Claire dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và chuẩn bị bữa tối. Khi những đứa trẻ đi học về, người mẹ treo đồng phục của ngày hôm sau ở phía sau cánh cửa phòng khách.

Mỗi ngày, Claire ba lần mang quần áo đi giặt. “Bọn trẻ sẽ tự phân loại quần áo theo màu sắc riêng và để chúng trong những chiếc rổ. Sau đó, tôi hoặc một trong những đứa lớn sẽ mang chúng lên phòng giặt”, Claire cho biết.

Vì quá đông con và nhiều quần áo bẩn nên mỗi khi máy giặt hỏng hoặc mất điện, đó thực sự là nỗi sợ của Claire. Ngoài ra những lúc các con làm bài tập sáng tạo hoặc có hoạt động ngoại khóa, cô phải thuê thêm một bảo mẫu để hỗ trợ mình.

Còn lại, mọi việc không quá khó khăn. Bà mẹ 9 con này chia sẻ sinh hoạt trong gia đình cô giống như một “dây chuyền”: "Chúng tôi phải làm việc theo nhóm nếu không thì rất hỗn loạn. Đứa lớn có nhiệm vụ giúp đỡ đứa bé. Bất cứ việc gì cũng lần lượt theo thứ tự”. Chủ nhật là ngày cả nhà tổ chức tổng vệ sinh, làm bài tập hoặc đi chơi.

Mỗi tháng, gia đình Claire mất một khoản tiền khá lớn sinh hoạt phí. Cô thường lựa chọn mua sắm qua mạng, tìm kiếm các chương trình giảm giá để tiết kiệm công sức và tiền bạc.

“Những bà mẹ khác đưa con đi siêu thị mua sắm, tôi không thể dẫn cả 9 đứa đi một lúc, cũng chẳng có giỏ hàng hay chiếc ô tô gia đình nào chứa nổi số lượng sữa, quần áo và giấy vệ sinh tưởng như vô tận của chúng tôi”.

Điều khiến Claire buồn nhất là ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh mỗi khi cô và các con ra đường. “Họ nghĩ tôi lười biếng, chỉ biết ăn và đẻ. Nhưng không phải thế, tôi có cách để ổn định tài chính, công việc và hơn hết là tôi yêu những đứa trẻ”.

San San

Theo DailyStar