Cuộc sống của "siêu lừa" Anna từng gây rúng động thế giới giờ ra sao?

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi ra tù, cô gái trẻ vẫn bị quản thúc tại gia 24 tiếng/ngày và không được dùng mạng xã hội.

Sau khi ra tù, siêu lừa Anna Sorokin đã bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy vậy, cô vẫn bị quản thúc tại căn hộ đi thuê ở New York (Mỹ) và đeo thiết bị giám sát điện tử. 

Tháng 5/2019, cô từng bị tòa án Mỹ kết án tù 4 năm đến 12 năm vì ăn cắp, lừa đảo. Sau khi chỉ thụ án tù 4 năm nhờ hành vi tốt nên cô được ra tù trước thời hạn.

Tuy nhiên tháng 3/2021, Anna tiếp tục bị giam giữ, do cơ quan chức năng phát hiện quá hạn visa nhưng không thành khẩn khi khai báo. 

Một đoàn làm phim người Đức đã quay được cảnh Anna Sorokin đến căn hộ mà cô ta thuê sau khi ra tù vào tối thứ 6 (8/10). Căn hộ có giá thuê hơn 4200 USD (hơn 100 triệu đồng/tháng), có ít đồ đạc bên trong chỉ với 2 cái ghế, một bàn trà.

Đến trưa thứ 7, một nhiếp ảnh gia được đoàn làm phim người Đức thuê đã mang đến cho cô gái trẻ một chiếc ghế mới màu trắng kiểu cổ điển. Ngoài ra, sau khi rời khỏi trại giam, cô gái này cũng bị cấm xuất hiện trên mạng xã hội. 

Cuộc sống của siêu lừa Anna từng gây rúng động thế giới giờ ra sao? - 1

Anna Sorokin thụ án tù 4 năm về lừa đảo, trộm cắp sau đó tiếp tục bị giam giữ do quá hạn visa, nay đã được ra tù (Ảnh: The Sun).

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Anna Sorokin cho hay, cô hy vọng sẽ đi theo con đường nghệ thuật và đang xem xét các dự án khả thi khác. 

Các cư dân khác trong tòa nhà nơi Anna Sorokin sinh sống sau khi ra tù dường như không bận tâm đến người hàng xóm mới.

"Cô ta không đáng ghét hay giết người, không đáng sợ. Tôi chắc chắn phản đối kiểu tội phạm không sử dụng bạo lực để thực hiện các hành vi cho mục đích lợi ích tài chính. Nhưng có điều gì đó ở cô ta có thể thông cảm được", bà Abbe Hill, 58 tuổi - một cư dân sống trong tòa chung cư của cô lên tiếng.

Câu chuyện lừa đảo như phim của Anna Sorokin từ ngoài đời thực đã đi vào điện ảnh. Hành vi của cô ta đã được dựng thành phim "Inveting Anna". Bộ phim đã được ra mắt công chúng, trong đó Julia Garner thủ vai siêu lừa Anna Sorokin. Thậm chí, Anna Sorokin còn nhận được 320.000 USD (7,6 tỷ đồng) từ phía Netflix để được chuyển thể cuộc đời cô lên phim.

Anna Sorokin - siêu lừa là ai?

Anna Sorokin còn có tên khác là Anna Delvey, 30 tuổi, người Đức. Cô sinh ra ở Moscow, Nga rồi cùng gia đình di cư từ Nga đến Đức sinh sống.

Gia đình Anna Sorokin thuộc hàng trung lưu với cha lái xe tải, mẹ sở hữu một cửa hàng tiện lợi. Năm 19 tuổi, cô gái trẻ rời Đức sang Pháp học ngành thời trang. Năm 2013, Anna Sorokin tới New York, Mỹ tham dự Tuần lễ Thời trang cho tạp chí Purple rồi cô quyết định ở lại thành phố này.

Cuộc sống của siêu lừa Anna từng gây rúng động thế giới giờ ra sao? - 2

Anna Sorokin tại căn hộ mà cô ta thuê ở New York (Mỹ). (Ảnh: NYPost).

Tại Mỹ, cô làm thực tập sinh tại tạp chí thời trang. Đây chính là cơ hội để làm quen với các nghệ sĩ, những người đam mê nghệ thuật, câu lạc bộ về nghệ thuật dành riêng cho giới tinh hoa... Chính vì các mối quan hệ đó, Anna đã nảy sinh kế hoạch lừa đảo. Cô bịa đặt là người được thừa kế khối tài sản 60 triệu USD.

Cô sử dụng thẻ tín dụng trái pháp luật hoặc sao kê ngân hàng giả mạo để tạo lòng tin cho người khác về sự giàu có của mình. Cô còn bịa ra ý tưởng về quỹ Anna Delvey như một câu lạc bộ tư nhân và quỹ nghệ thuật để lôi kéo các nhà tài trợ giàu có và nâng tầm tên tuổi của mình.

Anna Sorokin đã tạo được lòng tin với bạn bè giàu có ở New York, sau đó vay tiền để chi cho cuộc sống xa hoa, ăn uống đắt đỏ. Chiêu trò của cô gái này là khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội khiến cho những người bị lừa đều tin gia đình Anna Sorokin rất giàu. 

Nhờ thân phận giả này mà cô đã đi sâu được vào xã hội thượng lưu New York. Cô lừa đảo ngân hàng, khách sạn. Thậm chí, cô khiến cho các ngân hàng đồng ý cho vay số tiền lớn, đi du lịch bằng máy bay riêng...

Anna Sorokin từng sống tại nhiều khách sạn khác nhau ở Mỹ và không chịu thanh toán hóa đơn, có lúc đã bị đuổi. Tháng 10/2017, cô bị bắt giữ. 

Sau bị tòa án ở Mỹ kết án, gia đình và Anna không còn liên lạc. Cha cô lên tiếng với báo chí: "Tôi không có tác động nào đến cuộc sống và những gì con bé làm".