Cụ bà chết trong tư thế ngồi ở bàn ăn suốt 2 năm mà không ai biết

Huy Hoàng

(Dân trí) - Các cảnh sát vừa phát hiện thấy một cụ bà đã tử vong trong tư thế ngồi ở bàn ăn trong nhà suốt thời gian dài mà không ai hay biết.

Cảnh sát Italia vừa phát hiện thấy xác ướp của một cụ bà 70 tuổi ngồi ở bàn ăn trong nhà. Được biết, cụ đã tử vong hơn 2 năm qua mà không ai hay biết.

Cụ bà chết trong tư thế ngồi ở bàn ăn suốt 2 năm mà không ai biết

Đó là thi thể của cụ bà Marinella Beretta được tìm thấy tại nhà riêng ở Prestino, gần hồ Como, miền bắc Italy ngày 4/2. Phía cảnh sát vô tình phát hiện thấy thi thể người đã khuất khi tới nhà riêng của bà để cảnh báo vườn cây trong nhà có thể bật gốc vì gió lớn.

Cụ bà chết trong tư thế ngồi ở bàn ăn suốt 2 năm mà không ai biết - 1
Cụ bà 70 tuổi chết ở nhà riêng của mình trong tư thế ngồi tại bàn ăn suốt hơn 2 năm trời nhưng không ai hay biết (Ảnh: News).

Theo truyền thông địa phương, bà Marinella vốn không còn người thân thích sống bên cạnh. Hàng xóm xung quanh đã không gặp bà ít nhất trong vòng 2,5 năm qua. Lần cuối họ gặp cụ bà vào tháng 9/2019 và tưởng rằng bà đã chuyển đi nơi khác khi thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát ở phía bắc Italia hồi đầu năm 2020.

Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy những dấu vết của vụ án mạng hay vấn đề liên quan tới hành động phạm tội. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn đang được xác định làm rõ. Trước mắt, hội đồng địa phương sẽ trả chi phí tang lễ và mai táng cho người đã khuất.

"Chưa rõ điều gì đã xảy ra với bà Marinella Beretta. Nỗi cô đơn bị quên lãng khiến chúng ta thấy xót xa. Trên tinh thần một cộng đồng muốn duy trì sự kết nối, chúng ta phải có nghĩa vụ ghi nhớ điều này để không ai bị bỏ rơi một mình", Bộ trưởng Gia đình Italia Elena Bonetti chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Đồng thời, vụ việc cũng trở thành hồi chuông cảnh báo, khiến người dân Italia lên tiếng kêu gọi cần chăm sóc tốt cho tầng lớp những người cao tuổi ở quốc gia này.

Cụ bà chết trong tư thế ngồi ở bàn ăn suốt 2 năm mà không ai biết - 2
Theo số liệu thống kê, gần 40% người cao tuổi ở Italia phải sống một mình (Ảnh: MNS).

Trên trang nhất của Corriere della Sera, nhật báo bán chạy nhất tại Italia, nhà báo Massimo Gramellini đã viết trường hợp của cụ bà Marinella là "nỗi cô đơn được nhân cách hóa".

"Thời xưa, các gia đình ở Italia thường rất đông thành viên, nhưng hiện nay, số lượng người mỗi nhà đều đã thu hẹp lại. Nhiều người phải chết trong nỗi cô quạnh. Và chúng ta vẫn sống một mình. Điều này dường như tồi tệ hơn", nhà báo Massimo nhận định.

"Bí ẩn về cuộc sống vô hình của cụ bà Marinella đằng sau cánh cổng đóng kín trong nhà đã dạy cho chúng ta một bài học khủng khiếp. Nỗi buồn thực sự không phải là việc những người khác không nhận thấy cái chết của bà. Mà đó là họ đã không nhận ra cụ bà Marinella Beretta khi còn sống", tờ Messnticro chia sẻ.  

Theo số liệu thống kê từ Viện Thống kê Quốc gia Italia (ISTAT) năm 2018, gần 40% những người ở độ tuổi trên 75 tại quốc gia này phải sống một mình. 40% người được hỏi cho biết, họ không có người thân hay bạn bè để liên lạc trong những trường hợp cần thiết.