Cô gái Hàn Quốc kêu oan vì bị nhận nhầm là đối tượng đánh người ở Hà Nội
(Dân trí) - Bị cộng đồng mạng Việt Nam tràn vào trang cá nhân và dùng nhiều câu từ tiêu cực, nữ TikToker người Hàn Quốc đã lên tiếng phủ nhận và đưa ra bằng chứng kêu oan cho bản thân.
Liên quan tới vụ việc một cô gái người Hàn Quốc bị tố cáo có hành vi túm tóc, đánh cô gái Việt Nam tại một tiệm chụp ảnh ở Hà Nội vào ngày 11/7 gây xôn xao mạng xã hội, nữ TikToker Kwon Yeaji bị réo tên trong những ngày qua.
Trên trang cá nhân của mình, Yeaji bị nhiều tài khoản mạng xã hội Việt Nam nói nhiều câu từ tiêu cực, để lại bình luận công kích. Nguyên nhân đến từ vụ việc nhiều cư dân mạng Việt Nam cho rằng cô là một trong 2 người phụ nữ đã ra tay đánh cô gái Việt Nam trong đoạn video gây sốt.

Ban đầu, cô gái Hàn Quốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, khi biết lý do thực sự, Yeaji rất bất ngờ và phải lên tiếng kêu oan.
Theo Yeaji, lần cuối cùng cô ở Việt Nam từ ngày 10/6 tới 17/6. Kể từ thời điểm đó, cô chưa từng quay lại đây, trong khi vụ việc xảy ra vào ngày 11/7.

Khoảnh khắc cô gái Việt Nam bị tấn công trong tiệm chụp ảnh ở Hà Nội (Ảnh cắt từ clip).
Cô cho biết hiện sống ở Hàn Quốc cùng bạn trai và gia đình. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau và cô sẽ đăng thêm ảnh để chứng minh điều này. Nữ TikToker người Hàn cũng cho rằng, khi vụ việc chưa được xác minh rõ ràng, cộng đồng mạng lại vội vàng buông lời trách mắng, bình luận xúc phạm là điều quá vô lý.
"Tôi luôn yêu quý Việt Nam. Nhưng hôm nay, tôi bị xúc phạm bởi một việc mà bản thân không làm. Điều này khiến tôi rất thất vọng bởi Việt Nam luôn là nơi mang tới cho tôi sự an ủi. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân bị tổn thương nhiều đến thế", cô gái trải lòng.
Ngoài ra, cô cũng gửi lời cảm ơn tới những người luôn ủng hộ và tin tưởng mình. Cô bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng thông cảm vì phải đăng thông tin không tích cực lên trang cá nhân.

Bên dưới bài chia sẻ của Yeaji, một số tài khoản mạng xã hội đến từ Việt Nam đã gửi lời xin lỗi và kêu gọi mọi người ngừng tấn công người không liên quan.
"Tôi rất lấy làm tiếc vì sự hiểu nhầm này. Mong bạn sẽ có những trải nghiệm tốt hơn ở Việt Nam vào những hành trình sau này", tài khoản có tên Minh Trí lên tiếng.
Khi phóng viên Dân trí liên hệ, Yeaji cho biết không muốn bình luận thêm về vụ việc và muốn chấm dứt mọi lùm xùm tại đây.
Được biết, Kwon Yeaji không phải là gương mặt xa lạ với giới trẻ Việt Nam. Cô được biết tới là một giáo viên thanh nhạc người Hàn Quốc, hiện đảm nhận thêm vai trò là một nhà sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng YouTube, TikTok, Instagram.
Tới Việt Nam hồi giữa tháng 6 vừa qua, cô dành thời gian tham dự đêm nhạc "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và tỏ ra rất hào hứng với chương trình. Cô cũng quay nhiều vlog dành nhiều lời khen ngợi thể hiện sự yêu thích của mình.
Trong thời gian này, Yeaji cũng thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam như bánh cuốn, cà phê trứng, tới thăm các điểm đến nổi tiếng tại Hà Nội, từ phố cổ cho tới khu cà phê đường tàu. Nhiều lần, cô gái Hàn Quốc bày tỏ tình yêu với đất nước và con người Việt Nam.
Trước đó vào ngày 11/7, một vụ xô xát xảy ra giữa hai cô gái Việt Nam và hai cô gái Hàn Quốc tại một tiệm chụp ảnh có chi nhánh tại Mỹ Đình, Hà Nội.
Liên quan tới vụ việc, trên trang cá nhân của cơ sở này đưa ra thông báo đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc nghiêm túc, nhanh chóng và minh bạch. Tuy nhiên chỉ vài phút sau khi đăng tải, bài viết bị xóa.
Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình trước vụ việc, tràn vào các trang chính thức của cửa tiệm và để lại đánh giá 1 sao (mức đánh giá thấp nhất).