Cô gái có bộ râu quai nón chật vật kiếm việc, khó tìm được người yêu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Do mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên cô gái bị lông mọc rậm rạp trên mặt. Cũng vì điều này khiến cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn.

Harnaam Kaur, sinh năm 1990, là người gốc Ấn Độ nhưng hiện sống ở Anh, từng nhận kỷ lục Guiness thế giới với danh hiệu "Người phụ nữ trẻ nhất có bộ râu rậm rạp".

Khi còn nhỏ, cô thường xuyên bị bắt nạt vì màu da và cân nặng. Nhưng bước sang giai đoạn tuổi dậy thì ở tuổi 11, tình trạng bị người khác miệt thị ngoại hình càng trở nên trầm trọng hơn khi Kaur nhận thấy lông mọc trên mặt ngày càng nhiều hơn.

Cô gái có bộ râu quai nón chật vật kiếm việc, khó tìm được người yêu - 1
Cô gái với bộ râu rậm rạp trên gương mặt (Ảnh cắt từ clip).

Cô được mẹ đưa tới bệnh viện làm các xét nghiệm. Kết quả cho thấy, cô bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Bệnh này ảnh hưởng tới nồng độ hormone của phụ nữ, có thể gây ra bệnh tiểu đường, rụng tóc, kinh nguyệt không đều, mọc nhiều lông trên mặt và khó có con.

Mẹ Kaur đưa con tới thẩm mỹ viện để tẩy râu. Việc phải tẩy liên tục khiến da mặt cô trở nên nhạy cảm hơn, gặp nhiều đau đớn. Mỗi lần râu mọc lại càng dày và đen hơn. Cô cũng thử cạo, thoa kem, nhưng đều không hiệu quả. Cuối cùng, cô để râu mọc tự nhiên.

Nhưng mọi việc không hề dễ dàng, cô gái bị bạn bè chế nhạo, thường nhận nhiều lời dọa nạt từ người lạ. Kaur thậm chí tìm cách làm tổn thương bản thân và thử tìm cách tự vẫn nhưng không thành.

Cô gái có bộ râu quai nón chật vật kiếm việc, khó tìm được người yêu - 2
Cô từng muốn tự vẫn vì bị nhiều lời đàm tiếu chê bai (Ảnh: BBC).

"Tôi đã trải qua những ngày tháng địa ngục ở trường học. Việc mất cân bằng hormone khiến tâm trạng tôi cũng thay đổi theo. Cuối cùng khi rời khỏi trường học, tôi tiếp tục phải vật lộn tìm kiếm việc làm. Tôi từng làm việc cho dịch vụ bưu chính, làm bảo mẫu, nhưng không thấy phù hợp", cô gái gốc Ấn trải lòng.

Khi bước sang tuổi 21, cô gái chuẩn bị đính hôn dù chưa từng gặp mặt chồng tương lai. Cuộc hôn nhân do một người tại đền Sikh ở địa phương sắp xếp. Thời điểm đó, Kaur thực sự mong muốn có một mối quan hệ ổn định để sinh con, nên đã chấp nhận mọi điều kiện.

"Ngay sau khi tôi gặp mặt chồng sắp cưới, anh ấy không nhận xét gì về bộ râu trên gương mặt tôi. 9 ngày sau, chúng tôi làm lễ đính hôn. Nhưng rồi, anh ấy đột nhiên bắt tôi phải làm thế này, làm thế khác. Anh yêu cầu tôi không được trang điểm, xăm mình hoặc đeo khuyên. Sau đó, anh ấy nói thêm, nếu phát hiện tôi không còn trinh sẽ không bao giờ chạm vào tôi. Ngay khi nghe những lời đó, tôi chia tay luôn, dù đám cưới chỉ 2 tháng nữa sẽ tổ chức", cô nói.

Cô gái có bộ râu quai nón chật vật kiếm việc, khó tìm được người yêu - 3
Kaur trong bộ hình làm người mẫu ảnh (Ảnh: Pinterest).

Về cuộc sống hiện tại, Kaur cho biết vẫn muốn tìm một ai đó có thể gắn bó lâu dài, dù biết điều này khá khó khăn. Với vẻ ngoài khác biệt, cô còn làm người mẫu và nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.  

"Tôi hiểu nhiều người không bị thu hút bởi vẻ ngoài của tôi. Nhưng tôi vẫn hi vọng có ai đó ngoài kia sẽ chấp nhận mình", Kaur nói.