Người chồng suốt nhiều năm cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minh

Huy Hoàng

(Dân trí) - Để giữ lời hứa với vợ, suốt nhiều năm liền, người chồng đều cõng vợ bị liệt leo núi để ngắm bình minh. Nhưng cú trượt ngã gần đây có thể khiến câu chuyện đẹp này phải dừng lại.

Năm 2021, khi đang cõng người vợ bị liệt trong chuyến đi bộ đường dài leo núi Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, anh Trương bị trượt chân ngã. Cộng thêm căn bệnh thoát vị đĩa đệm khá nghiêm trọng khiến anh không thể tiếp tục.

Người chồng suốt nhiều năm cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minh

Nếu như người khác, chấn thương này chỉ là một trì hoãn tạm thời, thì với hai vợ chồng anh Trương, họ phải kết thúc hành trình từng kéo dài nhiều năm vốn đã trở thành biểu tượng cho tình yêu hơn một thập kỷ của họ.

Người chồng suốt nhiều năm cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minh - 1
Anh Trương giữ lời hứa cõng vợ suốt nhiều năm liền, trước khi bị ngã trượt chân phải phẫu thuật (Ảnh cắt từ clip).

"Có thể là một chút tâm linh, nhưng cú ngã này khiến tôi tin rằng ngọn núi báo hai vợ chồng phải dừng lại không lên nữa. Bởi vậy, việc leo núi của chúng tôi sẽ kết thúc", anh Trương nói.

Với hai vợ chồng anh, hành trình leo núi Thái Sơn tượng trưng cho tình yêu của họ, giúp cả hai có thể vượt qua bất cứ điều gì, ngay từ cuộc hôn nhân ban đầu bị gia đình phản đối kịch liệt cho tới cú ngã khiến chị Kong, vợ anh bị liệt 13 năm trước.

Mùa xuân năm 2009 có lẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất trong mối tình thanh xuân của hai người. Họ yêu nhau nhưng không được gia đình nhà gái chấp thuận. Cha mẹ chị Kong chê anh Trương không giàu có, gia cảnh đông anh em và phải chăm sóc mẹ già tàn tật.

Người chồng suốt nhiều năm cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minh - 2
Ảnh cưới của hai vợ chồng chụp vào năm 2020 (Ảnh: SCMP).

Càng bị cấm đoán, họ càng gắn bó với nhau hơn và quyết định cùng bỏ trốn. Nhưng khi chạy cùng người yêu, chị Kong ngã từ trên tường xuống, trượt chân và bị thương cột sống. Cú ngã khiến chị bị liệt từ thắt lưng.

Thấy người yêu gặp nạn, Trương không bỏ rơi mà dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn người thân để chạy chữa. Năm 2013, họ làm đám cưới và cậu con trai đầu lòng ra đời.

Kể từ đó, cuộc sống của cả hai như được tiếp thêm hi vọng. Họ chuyển tới một thành phố nhỏ ở tỉnh Sơn Đông và mở cửa tiệm buôn bán thực phẩm.

Năm 2018, cả hai đón em bé tiếp theo là một cô con gái đúng theo mong đợi của Trương. Khi cuộc sống ổn định hơn, Trương vẫn nhớ lời hứa với vợ. "Trước khi cô ấy bị liệt, tôi từng hứa sẽ đưa cô ấy đi bất cứ nơi nào. Vợ tôi bảo muốn leo núi Thái Sơn để ngắm bình minh", anh kể.

Người chồng suốt nhiều năm cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minh - 3
Núi Thái Sơn, một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc (Ảnh: Travel).

Núi Thái Sơn vốn là ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất ở tỉnh Sơn Đông, từng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Dù vợ không đi lại được, ngày 12/2/2017, anh Trương cố định vợ lên lưng rồi bắt đầu hành trình cõng vợ leo núi.

Nếu một người bình thường mất khoảng 5-6 tiếng, thì hành trình của hai vợ chồng kéo dài tới 12 tiếng. "Tôi leo xuyên đêm để cố bắt kịp khoảnh khắc bình minh buổi sớm khi mặt trời chuẩn bị ló rạng", anh Trương chia sẻ.

Họ đã cùng nhau leo núi đều đặn vào các năm tiếp theo trước khi anh bị ngã và trải qua cuộc phẫu thuật lưng. Hiện tại, chưa biết liệu anh có tiếp tục được hay không, nhưng Trương hài lòng vì đã giữ đúng lời hẹn ước với vợ năm nào.

Theo SCMP