Giải mã bí ẩn về xác ướp "mặt người mình cá" có niên đại 300 năm tuổi

Huy Hoàng

(Dân trí) - Các chuyên gia đang tiến hành "giải mã" để tìm câu trả lời cho những bí ẩn xung quanh xác ướp kỳ lạ "mặt người, thân cá" với niên đại 300 năm tuổi.

Một sinh vật bí ẩn dài khoảng 30 cm được cho là đã mắc vào lưới ngư dân ở ngoài khơi đảo Shikoku, Nhật Bản, ven biển Thái Bình Dương trong giai đoạn khoảng từ năm 1736 đến 1741.

Hiện xác ướp này vẫn được lưu giữ trong ngôi đền linh thiêng Enjuin tại thành phố Asakuchi. Sinh vật được mô tả có gương mặt nhăn nhó, hàm răng nhọn, tóc và lông mày dựng. Phần nửa trên, sinh vật có hình dáng giống người, nhưng phần thân dưới lại giống cá.

Giải mã bí ẩn về xác ướp mặt người mình cá có niên đại 300 năm tuổi - 1
Cận cảnh xác ướp "mặt người mình cá" (Ảnh: NY Post).

"Mẫu vật" được đánh bắt trong bối cảnh xã hội của 3 thế kỷ trước đã khiến người dân Nhật Bản xôn xao. Họ tin rằng đây chính là "hài cốt" của nàng tiên cá, đặt trong đền thờ và cúng bái trang trọng.

Giải mã bí ẩn về xác ướp "mặt người mình cá" có niên đại 300 năm tuổi

Tiến sĩ Hiroshi Kinoshita thuộc Hiệp hội Văn hóa Dân gian Okayama, người đứng đầu dự án, cho biết, xác ướp kỳ bí này mang nhiều ý nghĩa về mặt tâm linh, tín ngưỡng. Từ nhiều đời nay, người dân địa phương đã mặc định đây là "một vị thần" và không quan tâm nhiều tới giải thích ở góc độ khoa học.

Giải mã bí ẩn về xác ướp mặt người mình cá có niên đại 300 năm tuổi - 2
Xác ướp có chiều dài khoảng 30 cm (Ảnh: NY Post).

Theo Tiến sĩ Hiroshi, người cá ở Nhật Bản được xem có mối liên quan tới truyền thuyết về sự bất tử. Người ta tin rằng, nếu "ăn thịt" người cá sẽ không bao giờ chết.

"Ở nhiều vùng tại Nhật Bản tồn tại truyền thuyết về người phụ nữ vô tình ăn thịt người cá và sống thọ tới 800 năm. Truyền thuyết có tên gọi Yao Bikuni, được lưu giữ gần ngôi đền chứa xác ướp người cá được tìm thấy", vị Tiến sĩ cho biết thêm.

Năm 1903, người chủ cũ của xác ướp đặc biệt này còn để lại một bức thư viết tay, kể câu chuyện về nguồn gốc của nó. Trong bức thư có đoạn mô tả về "sinh vật người cá mắc vào lưới ngư dân ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Kochi, sau đó bị mang tới Osaka bày bán". Không rõ bằng cách nào, xác ướp "lưu lạc" tới đền Enjuin và được trưng bày trong lồng kính 40 năm. Đến nay, mẫu vật được lưu giữ ở hộp bảo quản đặc biệt.

Giải mã bí ẩn về xác ướp mặt người mình cá có niên đại 300 năm tuổi - 3
Hiện mẫu vật đang lưu giữ trong hộp bảo quản đặc biệt (Ảnh: NY Post).

Tuy nhiên, mới đây, các nhà nghiên cứu từ Đại học khoa học và nghệ thuật Kurashiki đã đưa xác ướp đi quét CT với nỗ lực làm sáng tỏ những bí mật của nó.

Theo nhóm nghiên cứu, họ đang tiến hành các bước kiểm tra tỉ mỉ và dự kiến công bố kết quả phát hiện vào cuối năm 2022.