Thái Lan:

Chủ trang trại giết 125 con cá sấu sau siêu bão, ngăn tấn công hàng xóm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Siêu bão Yagi đã phá hỏng phần rào chắn xung quanh, chủ một trang trại ở miền bắc Thái Lan phải giết hết 125 con cá sấu nhằm ngăn chúng tràn ra xung quanh, tấn công hàng xóm.

Chủ một trang trại nuôi cá sấu ở tỉnh Lamphun thuộc miền bắc Thái Lan vừa phải đưa ra một quyết định đau lòng và khó khăn. Đó là giết 125 con cá sấu của trang trại nhằm đảm bảo an toàn cho hàng xóm và cư dân của mình. Hành động trên như một biện pháp phòng ngừa vì những con vật này nếu thoát ra sau mưa lũ rất nguy hiểm.

Do ảnh hưởng từ siêu bão Yagi, nhiều vùng đất nông nghiệp rộng lớn, các trang trại chăn nuôi đặc biệt là các tỉnh thuộc miền bắc Thái Lan bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh lợn, bò, vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Chủ trang trại giết 125 con cá sấu sau siêu bão, ngăn tấn công hàng xóm - 1
Những con cá sấu đã chết được xử lý bằng máy xúc (Ảnh: Thaiger).

Theo số liệu trên Thai PBS, 9 tỉnh của Thái Lan vẫn đang chìm trong nước lũ gồm Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Phrae, Phitsanulok, Nong Khai, Loei, Ang Thong và Ayutthaya. Ít nhất 28.650 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Dù tỉnh Lumphun không nằm trong danh sách 9 tỉnh kể trên, nhưng trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày buộc chủ trang trại cá sấu, ông Natthapak Khumkad, phải đưa ra quyết định khó khăn về công việc kinh doanh của mình.

"Tôi buộc phải loại bỏ tất cả những con cá sấu đã từng chăm sóc kể từ khi bắt đầu kinh doanh cách đây 17 năm. Lý do chính cho quyết định này là tình hình mưa lũ, lũ lụt ngày càng tồi tệ. Đây là lựa chọn cấp bách khiến tôi phải đưa ra. Thà phòng ngừa còn hơn hối hận vì quyết định quá muộn", chủ trang trại nói.

Cũng theo ông Khumkad, chưa bao giờ ông nghĩ tới việc phải làm điều này. Trước đó, người đàn ông đã suy tính rất nhiều và cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

"Trang trại tôi sẽ không còn nuôi cá sấu hoặc cung cấp trứng cá sấu từ năm sau. Nhưng tôi vẫn tin trong cái rủi có cái may. Mưa lớn và bùn lầy khiến công việc của chúng tôi khó khăn hơn", chủ trang trại nói.

Trong bài viết chia sẻ của mình, ông Khumkad ghi lại khoảnh khắc ông cùng nhân viên trang trại đưa những con cá sấu ra khỏi lồng. Chiếc máy xúc di chuyển những con cá sấu từ chuồng tới xe bán tải và bọc tấm nhựa bên ngoài.

Nhiều bạn bè của ông Khumkad bày tỏ sự ủng hộ của họ. Không ít người khen ngợi quyết định táo bạo của ông chủ bỏ qua lợi ích cá nhân để nghĩ tới cộng đồng dù việc làm này có thể khiến trang trại trả giá trong công việc kinh doanh.

Được biết số cá sấu bị giết lên tới 125 con. Chúng đều là cá sấu đã trưởng thành có khả năng sinh sản. Tuy nhiên trang trại vẫn giữ lại khoảng 700 con cá sấu non dài dưới 1m.