Chồng gọi điện cầu cứu cảnh sát vì vợ... ngáy to như “tiếng xe máy nổ”

(Dân trí) - Hằng đêm trằn trọc không ngủ được vì tiếng ngáy to “như tiếng nổ từ ống pô xe máy” của vợ, một ông chồng ở Anh quyết định gọi đến đường dây nóng của cảnh sát địa phương để cầu cứu.

Cảnh sát tại West Midlands ở Anh đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông vào nửa đêm, chỉ vì lí do “dở khóc dở cười” là… vợ ngáy quá to. Người đàn ông này còn kể rằng, anh đã rất mệt mỏi vì nhiều đêm không ngủ được, bởi tiếng ngáy của vợ to như “tiếng nổ của xe máy” và muốn cảnh sát giúp mình bắt người vợ đến phòng giam để tạm tránh âm thanh “kinh dị” đó.

Mặc dù khá buồn cười vì câu chuyện trên, nhưng người tiếp nhận cuộc gọi vẫn hết sức lắng nghe và còn khuyên nhủ anh chàng này nên tìm đến các bác sĩ để giải mã nguyên nhân gây ra sự việc, vì đây không phải là vấn đề của cảnh sát.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, sở cảnh sát này luôn được người dân trong vùng tin cậy để “nhờ vả” giải quyết những câu chuyện hi hữu và độc đáo của gia đình mình. Trung bình một tháng, nơi này nhận được khoảng 999 cuộc gọi, thậm chí, vào cuối tuần trước, con số này còn tăng lên đến 5056 cuộc.

Một cảnh sát đang làm việc tại West Midlands cho biết, ngoài vụ việc hài hước trên, ông còn nhận được những cuộc gọi về một số tình huống “khó đỡ” khác như: một con vịt bị thương đang nằm kênh nước, một cậu bé gọi đến trụ sở để nhờ cảnh sát nhắn gửi với mẹ là cậu đã hết tiền tiêu,….

Chồng gọi điện cầu cứu cảnh sát vì vợ... ngáy to như “tiếng xe máy nổ” - 2

Olivia, người quản lý cuộc gọi chia sẻ rằng: “Đôi khi có hàng chục người đang phải chờ đợi để kết nối với chúng tôi. Đây là một công việc áp lực nhưng lại đầy sự bất ngờ vì bạn sẽ không thể tưởng tượng xem ai là người tiếp theo gọi và nói về điều gì”. Bên cạnh đó, cô khẳng định công việc này giúp được rất nhiều người khi họ gặp khó khăn và cần sự trợ giúp kịp thời.

Minh Nhật

Theo Metro