Chờ tìm việc, mẹ và con gái ngủ nhờ bến xe được người lạ giúp đỡ xuyên đêm

Minh Nhân Tiến Thành

(Dân trí) - Nghe mẹ con chị Hoa và cháu gái định ra Bến xe Mỹ Đình ngủ tạm chờ trời sáng đi tìm việc, anh Định đăng bài lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ. Một chủ nhà hàng đã nhắn cho anh Định, nói sẵn sàng giúp đỡ.

Bài viết "hỗ trợ việc làm khẩn cấp"

Tối 9/6, bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi) bắt xe khách từ nhà ở xã Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đưa con gái Nguyễn Thị Hồng Thúy (17 tuổi) và cháu gái Nguyễn Thị Hoàng Anh (16 tuổi) ra Hà Nội tìm việc làm thêm trong hai tháng nghỉ hè.

Đây là năm thứ hai Hồng Thúy làm việc xuyên hè để phụ giúp gia đình. Nữ sinh từng làm tại một nhà hàng ở Nghệ An. Một tháng trước, em về quê chịu tang người thân, đến lúc quay lại chỗ làm thì chủ không nhận nữa do đã đủ người.

Cô gái lên mạng xã hội tìm việc, thấy nhiều nhà hàng gần Bến xe Mỹ Đình đăng tin tuyển dụng nên xin mẹ ra Hà Nội. Lần này, Thúy rủ thêm em họ Hoàng Anh lần đầu đi trải nghiệm. 

Không yên tâm để con gái và cháu gái ra Thủ đô, bà Hoa đi theo, nói biết đường lối cơ bản do từng điều trị tại Bệnh viện K và Bạch Mai.

Chờ tìm việc, mẹ và con gái ngủ nhờ bến xe được người lạ giúp đỡ xuyên đêm - 1

Bà Hoa đưa con gái và cháu gái ra Hà Nội tìm việc làm thêm hè (Ảnh: Vũ Trường Định).

Khoảng 6h ngày 10/6, ba người ra đến Bến xe Mỹ Đình. Thúy gọi điện cho chủ quán thì được thông báo cam kết lương 6 triệu/tháng nhưng phải tự thuê trọ, yêu cầu đóng tiền cọc. 

"Không đủ khả năng đóng tiền cọc, sợ bị lừa đảo, tôi đưa con và cháu đi tìm thêm vài nơi khác nhưng không được nhận hoặc không tìm được phòng trọ", bà Hoa kể. 

Đến tối muộn, trời bắt đầu mưa, người mẹ dẫn con và cháu gái lang thang khắp phố phường, định ngủ nhờ trong Bến xe Mỹ Đình chờ trời sáng tiếp tục tìm việc.

Trên đường ra bến xe, họ bắt gặp anh Vũ Trường Định vừa tan làm. Bà Hoa loay hoay hỏi người đàn ông đường ra bến xe Mỹ Đình. Qua trò chuyện, anh Định biết hai cô gái uống chung một chai nước, người mẹ chưa ăn gì để tiết kiệm tiền.

"Tôi biết được 3 người bắt xe từ Quảng Bình ra Hà Nội xin việc làm quán bia, nhà hàng nhưng cả ngày không xin được, còn chưa ăn gì. Tôi đưa họ đi ăn rồi tính tiếp", anh cho hay. 

Anh Định chủ động đề nghị hỗ trợ tiền, chi phí để 3 người về lại Quảng Bình. Tuy nhiên, họ vẫn muốn ở lại Hà Nội tìm việc, để có thể chi trả tiền ăn uống, sinh hoạt, chứ không về quê.

Thấy vậy, anh đăng bài "hỗ trợ việc làm khẩn cấp" lên một hội nhóm mạng xã hội đông thành viên.

"Hai cô gái đã từng làm khu công nghiệp, ngoại hình sáng sủa, ăn nói lưu loát và nhanh nhẹn. Anh chị biết hoặc có nhà hàng, quán bia nào quen giới thiệu giúp ạ", anh Định viết.

Chờ tìm việc, mẹ và con gái ngủ nhờ bến xe được người lạ giúp đỡ xuyên đêm - 2

Anh Định đưa gia đình bà Hoa đi ăn phở rồi hỗ trợ tìm việc xuyên đêm (Ảnh: Vũ Trường Định).

Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 5.000 lượt yêu thích, hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ nể phục hành động đẹp của anh Định, cũng có người để lại thông tin việc làm phù hợp.

Sau khi chọn lọc thông tin, người đàn ông chở bà Hoa và 2 nữ sinh đến một nhà hàng ở quận Long Biên để xin việc. Tuy nhiên, họ nói giọng địa phương quá nặng, không phù hợp với nhà hàng.

"Chúng tôi được anh Định chở đi khắp Hà Nội cả tiếng đồng hồ để xin việc", bà Hoa nói, cho biết vừa ngại vừa lo vì muộn rồi mà anh Định chưa về nhà, vẫn nhiệt tình chở họ đi tìm việc.

Vợ gọi điện, nhưng anh Định nhất định chưa về, cho đến khi đưa mẹ con bà Hoa đến nhà hàng của anh Lưu Hoàng Huy (33 tuổi) ở quận Hai Bà Trưng.

Một người bạn đọc được bài viết "hỗ trợ việc làm khẩn cấp" trên mạng xã hội đã gửi thông tin cho anh Huy.

"Nhà hàng không đến mức thiếu nhân viên nhưng thấy thương cho hoàn cảnh 3 mẹ con, dì cháu, nên tôi sẵn sàng hỗ trợ", anh Huy nói. 

Chủ nhà hàng cho hay luôn thấu hiểu và xót thương hoàn cảnh của những người từ quê lên Hà Nội tìm việc, sợ họ bị các bên môi giới lừa đảo. Anh gọi anh Định "chở 3 mẹ con sang nhà hàng, cam kết hỗ trợ hết mình".

Chờ tìm việc, mẹ và con gái ngủ nhờ bến xe được người lạ giúp đỡ xuyên đêm - 3

Anh Định chỉ về nhà sau khi đã lo được công việc cho 3 mẹ con, dì cháu bà Hoa (Ảnh: Vũ Trường Định).

Lòng tốt của những người xa lạ

Nhà hàng của anh Huy có hai cơ sở ở quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai, chuyên kinh doanh đồ ăn vặt.

Anh bố trí phòng trọ để hai chị em Hồng Thúy sống cùng các nhân viên khác. Mỗi phòng gồm 2-3 người, được bao tiền ăn, cách chỗ làm một đoạn. 

Nghe Thúy trình bày nguyện vọng làm thêm trong 2 tháng hè giúp đỡ gia đình, anh Huy sắp xếp hai chị em phụ bếp như nhặt rau, quét nhà - những công việc không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật. Hai bên thỏa thuận mức lương, thưởng hỗ trợ khoảng 5,5 triệu đồng/tháng/người.

Trước khi rời đi, anh Định gửi tặng bà Hoa 2 triệu đồng, mỗi nữ sinh 500.000 đồng. Gia đình không muốn nhận nhưng anh dọa "không lấy thì không giúp xin việc nữa". Người mẹ khóc nghẹn, nhận khoản tiền và nói lời cảm ơn.

Chờ tìm việc, mẹ và con gái ngủ nhờ bến xe được người lạ giúp đỡ xuyên đêm - 4

Hồng Thúy (bên phải) và người em họ phụ bếp tại nhà hàng (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Bà Hoa ngủ lại với con và cháu gái một đêm. Sáng hôm sau, anh Huy cho nhân viên đưa bà ra bến xe trở về Quảng Bình.

Người phụ nữ kể hai vợ chồng sinh được 6 người con gồm 4 trai, 2 gái. Hồng Thúy là con thứ 5, sau là em trai đã bỏ học.

4 người con đã lập gia đình nhưng đều có hoàn cảnh khó khăn, vay nợ để xây nhà vẫn chưa trả hết. Vợ chồng bà không dám làm phiền các con.

Trước đây bà Hoa làm nông. Chồng vào rừng lấy mật ong, lấy củi nhưng không may bị máy chém vào tay bị thương nên giờ chỉ làm việc nhẹ như hái măng. Cả hai kiếm sống qua ngày, không phải ngày nào cũng kiếm ra tiền.

"Thương con vất vả tự lập sớm nhưng gia đình đã hết cách bởi tiền thuốc men quá lớn. Con cố gắng, muốn giúp đỡ bố mẹ", bà Hoa nghẹn lời. 

Một cán bộ xã Thanh Thạch xác nhận gia đình bà Hoa có mức sống trung bình tại địa phương. Vợ chồng bà có 6 người con, Thúy vừa đi học vừa đi làm. Ngày 9/6, bà Hoa đưa con gái và cháu gái ra Hà Nội xin việc. 

"Tranh thủ nghỉ hè nên mẹ con bà Hoa ra Hà Nội xin việc làm, kiếm thêm thu nhập", vị cán bộ xã thông tin.

Hai chị em Hồng Thúy bắt đầu làm việc từ sáng 11/6, được chủ nhà hàng nhận xét chăm chỉ. Nghe anh Huy động viên, Thúy nói "đã dần hòa nhập, cố gắng làm việc thật tốt".

Trở về quê, bà Hoa vẫn giữ liên lạc với chủ nhà hàng để theo dõi tình hình con và cháu gái. Mỗi ngày, bà gọi điện cho con gái để hỏi thăm sức khỏe, công việc và cuộc sống. 

"Tôi mong mấy tháng nữa sẽ ra Hà Nội đón hai đứa về, đồng thời cảm ơn hai ân nhân", bà Hoa nói. 

Anh Định và anh Huy đều cảm thấy vui và bất ngờ khi làm được một việc tốt, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhờ sự chung tay của cộng đồng.

"Tôi không ngờ câu chuyện được mọi người lan tỏa và đón nhận như thế. Bản thân tôi ngưỡng mộ lòng tốt của anh Định - người bỏ công bỏ việc quyết giúp đỡ mẹ con chị Hoa đến cùng", chủ nhà hàng tâm sự.