Chàng trai Đà Nẵng chi 1 tỷ đồng để sửa "mặt phong thủy"

Hồng Anh

(Dân trí) - Ngay lần đầu tiên đi xin việc, Cường bị từ chối thẳng thừng với lý do "chúng tôi cần những người có gương mặt đẹp". Vốn biết ngoại hình của mình không mấy ưa nhìn nhưng khi ấy anh vẫn sốc.

10 năm 9 lần phẫu thuật

Trước ca đại phẫu hạ gò má, gọt hàm, trượt cằm và làm lại mũi lần 2, dù đã lên dây cót tinh thần nhiều lần nhưng khi ánh sáng đèn mổ chiếu thẳng vào mặt, mùi thuốc sát khuẩn xộc vào mũi, ý nghĩ bỏ cuộc lại xuất hiện trong đầu Trần Đặng Phước Cường. 

"Lúc đó, nhìn cảnh các y bác sĩ thoăn thoắt đi lại, chuẩn bị các dụng cụ phẫu thuật, tôi vô cùng lo lắng. Tôi nghĩ hay là đi về thôi. Tuy nhiên, chưa kịp thay đổi quyết định thì bác sĩ đã chụp mặt nạ gây mê vào mũi tôi. Chỉ một vài giây sau tôi đã mê man không biết gì", Phước Cường nhớ lại.

Chàng trai Đà Nẵng chi 1 tỷ đồng để sửa mặt phong thủy - 1

Phước Cường thời điểm năm 2010. (Ảnh: P.C)

12 tiếng sau, Phước Cường tỉnh dậy trong phòng hồi sức cấp cứu. Ca đại phẫu như rút hết sức lực của chàng trai sinh năm 1993 quê Đà Nẵng. Do thời gian phẫu thuật quá dài và ảnh hưởng của thuốc gây mê, cơ thể Cường nóng bừng như có lửa đốt. Trước đó, chàng trai này nghĩ, chỉ có gương mặt mới phải chịu đau đớn nhưng không ngờ lúc ấy toàn thân Cường như tê dại.

"Nghĩ lại, tôi vẫn thấy cảm giác sau phẫu thuật thật ác mộng. Nếu biết trước phải đối diện với cảm giác sống không bằng chết đó, có lẽ tôi đã không dám bước lên bàn mổ", Phước Cường nói.

Những ngày sau đó, gương mặt Cường sưng húp đến mức bản thân không thể nhận ra. Do cấu trúc gương mặt gần như thay đổi, Cường phải húp cháo suốt hơn 1 tuần, sau đó dần dần mới chuyển sang ăn đồ mềm.

Ca đại phẫu trên được Phước Cường thực hiện vào năm 2017 và chỉ là một trong số 9 ca phẫu thuật của chàng trai này trong vòng 10 năm qua.

Chia sẻ với PV Dân trí, Phước Cường tâm sự, trước đây, anh từng nghĩ bản thân mình ổn. Dù đôi khi ra đường, gặp phải những ánh mắt miệt thị hay bị người khác chê bai ngoại hình, Cường vẫn tự trấn an rằng, chỉ cần chịu khó chăm chỉ, sống nhiệt, tình trách nhiệm thì bản thân sẽ có được cuộc sống mình mong muốn.

Năm Cường 17 tuổi, cha mẹ anh không may gặp tai nạn giao thông. Người cha qua đời bỏ lại mẹ anh trong tình trạng bị thương nặng phải điều trị lâu dài. Là người con trai cả, Cường biết từ đó mình sẽ là trụ cột gia đình.

Tài sản gia đình gần như không còn gì sau khi bố mẹ gặp tai nạn, Cường may mắn được bác ruột tài trợ cho đi du học Trung Quốc. Cường không muốn xa người mẹ khi ấy còn đang phải ngồi xe lăn chút nào. Nhưng anh nghĩ, đây là cơ hội đổi đời duy nhất nên quyết tâm dứt áo ra đi.

Chàng trai Đà Nẵng chi 1 tỷ đồng để sửa mặt phong thủy - 2

Cường làm thêm mọi lúc mọi nơi để có tiền đi học và chỉnh sửa gương mặt. (Hình ảnh năm 2018. Ảnh: P.C)

Năm đầu tiên, anh theo học tiếng Trung Quốc. Năm thứ hai, Cường đăng ký học ngành thiết kế nội thất. Biết kinh tế gia đình eo hẹp, ngay khi có thể giao tiếp được, anh tính đến việc đi làm thêm. Vì mê nghệ thuật lại có chút năng khiếu, Cường tính đi xin làm vũ công trong quán bar. Tuy nhiên, ngay lần đầu tiên đi xin việc, anh bị từ chối thẳng thừng với lý do "chúng tôi cần những người có gương mặt đẹp".

Cường vốn biết ngoại hình của mình không mấy ưa nhìn nhưng khi ấy bị từ chối thẳng thừng, anh vẫn vô cùng sốc.

Những ngày sau đó, Cường lựa chọn những công việc lao động chân tay để trang trải cuộc sống. Sau mỗi ngày tan lớp, 17h, Cường chạy đi phát tờ rơi; đến 18-19h, chàng du học sinh lao như bay đến quán ăn để phục vụ; đến khoảng 22h đêm, Cường lại đi làm nhân viên quán rượu. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ 3-4h sáng, chàng trai trẻ mới về đến phòng trọ, chợp mắt được mấy tiếng là lại đến giờ lên lớp.

Chàng trai Đà Nẵng chi 1 tỷ đồng để sửa mặt phong thủy - 3

Mỗi lần nhớ lại ca đại phẫu, chàng trai này vẫn chưa thôi ám ảnh. (Ảnh: P.C)

Năm thứ hai đại học, sau một lần kiệt sức trở về từ chỗ làm thêm, ngồi trong bóng đêm, Cường tuyệt vọng nghĩ cuộc sống của bản thân quá mệt mỏi, gần như "không có chút sáng sủa gì".

"Khi ấy tôi tự hỏi tại vì sao? Cuối cùng tôi nhận ra, vì mình luôn thiếu tự tin. Tôi đang bị những khiếm khuyết về ngoại hình kéo tụt lại phía sau. Tôi quyết định bản thân phải thay đổi, trước tiên là về ngoại hình", Cường chia sẻ.

Sau lần ấy, ngoài thời gian học, Phước Cường lại lao đầu vào làm thêm với mục đích kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

"Không ai "nghiện" đau đớn cả!"

Năm 2011, Trần Đặng Phước Cường lần đầu đi nâng mũi với chi phí 5 triệu đồng. Tết năm 2012, anh phẫu thuật cắt hai cánh mũi và kéo dài đầu mũi. Sau lần này, Cường tự tin đi xin làm mẫu ảnh cho các shop thời trang và nhận được một số lời đồng ý. Nhận thấy "vận mệnh" dường như có chút khởi sắc, Cường càng ham kiếm tiền. Bởi anh nghĩ, có tiền, anh sẽ có điều kiện thay đổi gương mặt như mình mong muốn.

Năm 2013, Cường cắt môi, độn cằm. Bốn năm sau, năm 2017, anh thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng để hạ gò má, cắt xương hàm, làm lại mũi và trượt cằm.

Năm 2019, Cường 3 lần bước chân vào phòng phẫu thuật để độn rãnh cười, sửa lại mũi và sửa lại cằm. Tổng chi phí của 9 ca phẫu thuật trong 10 năm tiêu tốn gần 1 tỷ đồng. Số tiền Cường chi trả cho mỗi lần phẫu thuật đa phần đều do anh tích góp từ việc đi làm thêm, đi làm thiết kế, sau này là nhờ đóng quảng cáo…

Chàng trai Đà Nẵng chi 1 tỷ đồng để sửa mặt phong thủy - 4

Gương mặt chàng trai Đà Nẵng sau 9 lần chỉnh sửa. (Ảnh: P.C)

Thấy Cường hết lần này đến lần khác sửa mặt, nhiều người cho rằng, anh bị "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ. Cường phản bác: "Sự thật thì chẳng ai đi nghiện đau đớn cả. Có rất nhiều lần tôi đã muốn bỏ cuộc ngay trên bàn mổ. Tôi cũng tự hỏi liệu mình có thể đẹp hơn không, mình có thể thành công không?

Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu mình không may mắn có được vẻ đẹp tự nhiên thì mình phải cố gắng, cố gắng chịu đau đớn, sau này khi đã có cơ hội trong tay rồi thì cố gắng thể hiện bản thân".

Phước Cường tâm sự, anh không dám tự nhận mình sẽ là đại diện cho số đông để kết luận rằng, ai phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ thành công. Nhưng riêng với bản thân mình, Cường nhận thấy, sau mỗi lần chỉnh sửa, gương mặt đẹp hơn, anh lại nhận thêm được những cơ hội mới.

Chàng trai Đà Nẵng chi 1 tỷ đồng để sửa mặt phong thủy - 5

Theo Cường, việc thay đổi gương mặt mở ra cho anh nhiều cơ hội. (Ảnh: P.C)

"Việc thay đổi gương mặt dường như đã thay đổi toàn diện phong thủy, vận số của tôi. Mọi thứ đến với tôi dễ dàng hơn. Tôi không cổ súy cho phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi nghĩ, nếu ngoại hình thực sự là cản trở với ai đó, nếu có điều kiện thì cũng nên mạnh dạn thử thay đổi một lần", Cường nói.

Hiện tại, với hai tấm bằng tốt nghiệp từ Trường Đại học Giao thông Tây Nam, Trung Quốc, Phước Cường thường đi về giữa Việt Nam và Trung Quốc để làm việc, kinh doanh. Ngoài ra, nhờ ngoại hình thay đổi, Cường cũng có cơ hội được sống với đam mê nghệ thuật mà anh từng mơ ước.

Chàng trai này còn tiết lộ bản thân rất yêu thích võ thuật và giành được huy chương bạc Liên Hoan Võ thuật cổ truyền Việt Nam 2006 và năm 2007. "Tôi hiện vừa đẹp, vừa khỏe lại được sống với ước mơ của mình", Phước Cường vui vẻ nói.

Không nên ham rẻ

Trao đổi với PV Dân trí, TS. BS Nguyễn Hữu Quang, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, không chỉ có nữ giới mà ngày càng có nhiều nam giới sẵn sàng chi tiền để chỉnh sửa gương mặt, phẫu thuật thẩm mỹ.

Chính vì vậy, các thẩm mỹ viện, các spa làm đẹp được mở ra khá nhiều và cung cấp các gói dịch vụ hấp dẫn với giá cạnh tranh.

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng của bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân vì ham rẻ mà sử dụng các dịch vụ không an toàn, được thực hiện bởi những người không được đào tạo bài bản.

Nhiều ca bệnh bị nhiễm trùng, biến chứng, hoại tử mũi, hoại tử vùng da, sưng tấy vùng mặt tạo thành áp-xe, biến chứng sau tiêm tiêu mỡ vùng bụng, vùng lưng… Chính vì vậy, nếu có nhu cầu làm đẹp, người dân cần lựa chọn những địa chỉ uy tín để tránh những rủi ro, biến chứng đáng tiếc.