Chàng trai ở Bình Dương sáng bán rau ở chợ, đêm về chạy xe cấp cứu miễn phí

Phạm Diện

(Dân trí) - Ngoài công việc bán rau ở chợ, tối đến, anh Lê Anh Tuấn ở Bình Dương lại túc trực bên chiếc điện thoại, sẵn sàng lái xe cấp cứu đến hiện trường tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu miễn phí.

Nhắc đến Tuấn "cấp cứu", người dân ở Bình Dương không còn xa lạ gì với chàng trai 9X bán rau ở chợ và chạy xe cấp cứu miễn phí về đêm. Tuấn luôn tự mình lái xe cấp cứu đến hiện trường vụ tai nạn, đưa người bị nạn đến bệnh viện mỗi khi có người gọi điện nhờ hỗ trợ.

Dù bị người đời nói ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nhưng chàng trai vẫn bỏ ngoài tai, miệt mài với công việc cứu người bị nạn.

Ngày bán rau, đêm lái xe cấp cứu

Lê Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là anh chàng bán rau ở chợ, đây là công việc chính của bản thân Tuấn.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, ngoài việc bán rau ở chợ vào buổi sáng, tối đến, Tuấn còn chạy đua với tử thần, cứu sống hàng trăm người gặp nạn ở khu vực TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An.

Chàng trai ở Bình Dương sáng bán rau ở chợ, đêm về chạy xe cấp cứu miễn phí - 1

Lê Anh Tuấn - bên phải, trong một lần đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuấn cho hay, trước khi bén duyên với việc lái xe cấp cứu miễn phí trong đêm, anh đã chứng kiến một vụ tai nạn khi đang đi giao hàng. Thời điểm đó, người gặp nạn nằm bất tỉnh trên đường, người bê bết máu nhưng xe cấp cứu chưa đến nên anh đã đưa nạn nhân lên xe chở rau của gia đình vào bệnh viện cấp cứu. 

"Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân qua cơn nguy kịch. Và từ đó, tôi đã bén duyên với việc lái xe cấp cứu, đó như một cái duyên mà tôi phải làm", Tuấn cho hay.

Trước đây, người dân biết đến anh chưa nhiều. Tuy nhiên, sau khi những người bị nạn chưa có người thân, Tuấn đăng tải lên mạng xã hội tìm người nhà, từ đó, người dân ở Bình Dương biết đến anh nhiều hơn.

Bất kể ở đâu có người cần giúp đỡ, người dân liền nhấc máy gọi cho Tuấn nhờ hỗ trợ, đến chở người bệnh đi cấp cứu.

Chàng trai ở Bình Dương sáng bán rau ở chợ, đêm về chạy xe cấp cứu miễn phí - 2

Gia đình Tuấn cũng thường xuyên tặng đồ ăn sáng cho người nghèo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Từ 2018 đến nay, sau 6 năm gắn bó với nghề, tôi đã chạy trên dưới 1.000 chuyến, cứu sống hàng trăm người qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, có những lúc tôi cũng cảm thấy buồn và tự trách bản thân vì không phải vụ tai nạn nào tôi cũng có thể đưa nạn nhân đi cấp cứu do vụ việc xảy ra ở quá xa nơi tôi sinh sống.", Tuấn nghẹn ngào.

Theo anh Tuấn, mặc dù giúp đỡ người gặp nạn miễn phí nhưng không phải lúc nào anh cũng nhận được lời cảm ơn từ người thân của họ. Có lúc, anh còn bị người nhà nạn nhân hiểu nhầm bản thân anh chính là người gây tai nạn mới đưa nạn nhân vào viện cấp cứu.

Lời cảm ơn là món quà vô giá

Chàng trai 27 tuổi chia sẻ thêm, những chuyến xe cấp cứu đêm 0 đồng cũng đầy nguy hiểm cho chính bản thân anh.

"Tôi nhớ như in, trong năm đầu tiên lái xe, tôi đưa nạn nhân vào viện cấp cứu và nhấc máy gọi báo cho người thân. Khi họ đến, chưa kịp hỏi chuyện đã lao vào đánh đấm tôi vì họ nghĩ tôi là người gây tai nạn. May có người giải cứu nên họ hiểu ra và nói xin lỗi tôi", Tuấn nói.

Việc bị người nhà họ đánh cũng dễ hiểu vì họ lo lắng cho người thân và dễ bị kích động khi người gặp nạn là người thân trong gia đình. Sau những lần bị hiểu nhầm, Tuấn đã có cách tự bảo vệ bản thân để không xảy ra chuyện tương tự.

Chàng trai ở Bình Dương sáng bán rau ở chợ, đêm về chạy xe cấp cứu miễn phí - 3

Lê Anh Tuấn nhận giải thưởng Thanh niên Sống đẹp 2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuấn cho hay, anh là con trai duy nhất trong gia đình, dù những chuyến xe đêm có phần nguy hiểm nhưng anh luôn được gia đình ủng hộ và hỗ trợ mỗi khi cần. Vì vậy, bản thân Tuấn rất yên tâm khi cống hiến một phần công sức nhỏ bé giúp đời đẹp hơn.

Điều duy nhất mà chàng trai 27 tuổi cảm thấy ấm lòng sau mỗi chuyến xe cấp cứu là những cuộc điện thoại gửi lời cảm ơn từ người thân của người gặp nạn và những bệnh nhân sau khi bình phục.

"Tôi chẳng mong muốn gì cao sang mà chỉ mong những người bị tai nạn được bình an, sớm bình phục sau mỗi chuyến xe cấp cứu của tôi. Đó chính là món quà vô giá mà tôi muốn nhận lại". Tuấn nói.

Một điều mà Tuấn mong muốn nhất từ khi lái xe là mong muốn bản thân anh được thất nghiệp. Bởi vì, chẳng ai muốn tai nạn xảy ra với bất kì ai và người thân. Vì vậy, đêm nào không có điện thoại báo tin là đêm đó Tuấn thấy vui vì tất cả người ở ngoài đường đều bình an.

Ông Lê Trung Tư (ba Tuấn), cho biết, bản thân ông rất tự hào vì có người con không chỉ hiếu thảo với ba mẹ mà còn biết suy nghĩ giúp người, giúp đời.

"Con trai làm việc có ích cho xã hội nên tôi và gia đình luôn ủng hộ và đồng hành cùng con chứ không khi nào ngăn cản. Công việc này không hề dễ dàng mà phải có tâm mới làm được", ông Tư nói.

Theo ông Tư, ông vẫn luôn dặn dò con, dù làm việc giúp người nhưng phải giữ gìn sức khỏe và phải cẩn trọng trên mỗi chuyến xe để không gặp nguy hiểm.

Từ khi lái xe cấp cứu miễn phí, Lê Anh Tuấn đã nhận nhiều giải thưởng khác nhau như Thanh niên Sống đẹp 2023 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Ngoài ra, Tuấn còn nhận nhiều giấy khen, bằng khen cấp thành phố và tỉnh Bình Dương trao tặng về hoạt động tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp...

Mới đây, Lê Anh Tuấn tiếp tục nằm trong danh sách đề xuất 25 công dân trẻ tiêu biểu và triển vọng để chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 15 gương mặt trẻ triển vọng năm 2024 do Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức.

Đây là năm đầu tiên chương trình được Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức. Sự kiện sẽ được duy trì tổ chức định kỳ một năm/lần.