Câu nói của cậu bé bán vé số khiến vị khách quyết làm một việc đặc biệt

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ấn tượng với cậu bé thất học bán vé số cho tiền không lấy mà nói "chú mua vé số con mới lấy tiền", người đàn ông ở Hậu Giang muốn hỗ trợ, giúp đỡ bé học tập.

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai bán vé số ở Hậu Giang "không có cha mẹ bên cạnh", được một gia đình ở TP Vị Thanh (Hậu Giang) nhận nuôi dưỡng. Sự việc đã nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng. 

Ngày 27/3, thông tin với phóng viên Dân trí, anh Ngô Đức Anh (35 tuổi, ngụ TP Vị Thanh) cho biết, thông tin anh nhận nuôi bé trai đăng trên một số trang mạng xã hội là chưa đúng.

"Tôi chỉ muốn hỗ trợ, giúp đỡ cho bé", anh Đức Anh nói.

Câu nói của cậu bé bán vé số khiến vị khách quyết làm một việc đặc biệt - 1

Cậu bé rất thích thú khi được anh Đức Anh dẫn đi chơi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Đức Anh, dịp Tết Nguyên đán 2025, trên đường đi làm, anh có ghé mua vé số của một cậu bé bán ở ngã tư đường lên Cần Thơ. Lần sau, anh cho cậu bé 500.000 đồng nhưng bé không nhận.

"Bé có nói chú mua vé số thì con mới lấy tiền", anh Đức Anh kể lại và cho biết anh rất ấn tượng với cậu bé.

Qua tìm hiểu, anh Đức Anh biết bé tên thường gọi là Duy, cha mẹ đã chia tay nhau nhiều năm trước. Cuộc sống khó khăn, Duy về sống với cô ruột và cùng đi bán vé số ở TP Vị Thanh.

Thấy bé Duy không được học hết lớp 1 nhưng tính tình thật thà, hiền lành nên anh Đức Anh tìm cách hỗ trợ, giúp bé được học hành.

Việc làm của anh Đức Anh được gia đình ủng hộ.

Vừa qua, anh Đức Anh có tìm hiểu một số trường tiểu học trên địa bàn để đăng ký cho bé học nhưng khoảng tháng 8, trường mới bắt đầu nhận hồ sơ học sinh mới. 

Theo anh Đức Anh, trong trường hợp bé Duy không thể học ở trường, gia đình anh dự tính sẽ thuê người dạy cho bé biết "cái chữ, con số". Sau khi bé thạo đọc và viết, anh tính cho bé tiếp tục học nghề để có việc làm ổn định.