Người vợ xinh đẹp nằm liệt giường, chồng vẫn ở bên chăm sóc
(Dân trí) - Kết hôn 8 năm, chị Thu đã có hơn 5 năm chống chọi với ung thư giai đoạn cuối. Thời gian này, ông xã của chị Thu nuốt nước mắt, hết lòng chăm lo cho vợ không một lời than thở.
Hơn 5 năm chống chọi với bệnh tật
Chị Bùi Thị Hà Thu (34 tuổi, Sơn La) phát hiện bản thân bị ung thư vú hồi năm 2020. Thời điểm đó, bệnh tình của chị Thu đã ở giai đoạn cuối, di căn não và xương, không thể điều trị dứt điểm.
Nhận tin dữ, chị Thu vẫn cố gắng vững tâm, không gục ngã, bởi chị biết bên cạnh chị còn có gia đình, chồng và đứa con nhỏ dại. Những năm qua, chị nỗ lực chống chọi với bệnh tật để kéo dài sự sống, thậm chí còn tự chuẩn bị ảnh thờ cho bản thân.
Hằng tháng, chị Thu từ quê nhà lên Hà Nội để truyền hóa chất. Với chị Thu, điều quan trọng nhất ở hiện tại là có thêm được nhiều ngày sống bên con.

Chị Thu đã có hơn 5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư để kéo dài sự sống (Ảnh: Facebook nhân vật).
Tính đến nay, chị Thu đã trải qua 85 lần truyền hóa chất, 20 lần xạ trị khối u vú và 2 lần xạ phẫu khối u não... Song, chị cho biết bản thân rất may mắn, khi lúc nào cũng có anh Trung Nghĩa - chồng của chị - bên cạnh động viên, hỗ trợ.
Anh Nghĩa lớn hơn chị Thu 1 tuổi. Là bạn học chung trường cấp 2, nhưng mãi đến năm 2016, chị Thu và anh Nghĩa mới quen biết nhau thông qua một người bạn. Sau khi chuyện trò, hai người tìm thấy sự đồng điệu, quyết định hẹn hò rồi về chung một nhà vào năm 2017.
Thế nhưng, cuộc sống không như những gì anh chị mong đợi. Sau khi đón con trai đầu lòng không lâu, chị Thu phát hiện bệnh nặng.

Chị Thu và anh Nghĩa kết hôn hồi năm 2017 (Ảnh: Facebook nhân vật).
Từ khi vợ bệnh, anh Nghĩa luôn bên cạnh san sẻ, kể chuyện cười để chị vui. Song, khi không có vợ, anh lại ôm con trai khóc. Dù bệnh tình bào mòn khiến chị Thu ngày càng xuống sắc, anh Nghĩa vẫn không bao giờ chê bai vợ. Anh để vợ làm những điều mình muốn, miễn là vợ thấy thoải mái.
Chồng chị Thu vốn không phải người giỏi nói lời hoa mỹ hay thích đăng tải hình ảnh của vợ lên mạng xã hội. Song, từ ngày chị Thu bệnh, anh chưa bao giờ để chị phải buồn, phải khóc. Dẫu có xót xa, anh Nghĩa vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, bên cạnh động viên và mang đến cho vợ những điều tích cực.
8 năm kết hôn vẫn như phút ban đầu
Chị Thu nhớ lại, ngày còn quen nhau, anh Nghĩa đã luôn quan tâm đến sức khỏe của chị. Khi chị bị một con bọ bay vào mắt, khiến mắt sưng vù, chính anh là người chăm sóc chu đáo, đưa chị đi khắp nơi điều trị.
Biết chị thích mèo, anh không ngại vượt đường xa vài trăm cây số để tìm một con mèo làm quà tặng chị nhân ngày sinh nhật. "Anh biến mất 2 ngày trời, rồi đúng hôm sinh nhật tôi, anh xuất hiện với con mèo trên tay, khiến tôi hạnh phúc vô cùng", chị kể.
Bao năm trôi qua, cuộc sống vợ chồng trải qua không ít khó khăn, thử thách, nhưng anh Nghĩa của hiện tại vẫn thế, luôn quan tâm đến cảm xúc của chị Thu, thường khiến chị vui bằng những điều bất ngờ.

Vợ chồng chị Thu bên chiếc bánh kỷ niệm 8 năm ngày cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).
Hôm 5/3 vừa qua cũng là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của anh chị. Chị Thu bị sốt cao, nằm li bì không ăn uống được gì sau khi truyền hóa chất. Tưởng kỷ niệm ngày cưới sẽ trôi qua nhạt nhẽo, thì bất ngờ chị nhận được chiếc bánh kem chúc mừng do ông xã chuẩn bị.
Có những hôm chị Thu phải đi viện điều trị dài ngày, anh Nghĩa đã bí mật xuống thăm để tạo bất ngờ cho vợ, dù bệnh viện cách nhà đến 300km.
Nhắc về chồng, chị Thu không khỏi xúc động. Chị và chồng kết hôn mới 8 năm, trong đó đã có hơn 5 năm chị bị ràng buộc bởi bệnh tật. Anh Nghĩa đã không màng khó nhọc, cùng vợ lăn lộn khắp các bệnh viện lớn nhỏ, chở vợ đi làm trong suốt 5 năm vì lo vợ lái xe không an toàn.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thu cho biết hiện sức khỏe của chị rất kém. Chị đã nằm liệt giường gần 10 tháng nay, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác từ những việc như vệ sinh cá nhân đến thay quần áo hay ăn uống.

Hiện tại, sức khỏe của chị Thu suy giảm nhiều. Gia đình là nguồn động lực để chị vui sống từng ngày (Ảnh: Facebook nhân vật).
Hằng ngày, chị làm bạn với bốn bức tường, lướt điện thoại để giải khuây chờ chồng và con đi học, đi làm về. Chị kể, thi thoảng, bất lực khi thấy vợ ho không dứt hoặc rơi vào cơn đau đớn, anh Nghĩa lén khóc trong đêm.
Biết bản thân không còn quá nhiều thời gian để ở bên chồng con, chị Thu viết những dòng nhắn nhủ trên Facebook khiến nhiều người xúc động.
"Hơn 9 tháng qua, ngoài chăm sóc vợ, anh còn kiêm luôn việc xoa bóp, thay băng ở các vết thương cho vợ như một điều dưỡng chuyên nghiệp. Cảm ơn chồng đã luôn bên vợ, cùng vợ đi qua những sóng gió của cuộc đời.
Cảm ơn chồng đã luôn yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng vợ suốt những năm qua. Vợ xin lỗi vì không thể cùng chồng đi đến cuối cuộc đời như đã hứa trong ngày cưới. Vợ yêu chồng rất nhiều", chị Thu bộc bạch.