Bỏ phố về Hưng Yên xây nhà 2,5 tỷ, chàng trai đi 50km/ngày lên Hà Nội làm

(Dân trí) - Thay vì mua chung cư, anh Minh Đức chọn về quê xây nhà, di chuyển 50km cả đi lẫn về mỗi ngày để tới văn phòng. Cuộc sống ở quê yên bình, không ồn ào mang đến cho cả nhà nhiều năng lượng.

6h, khi nhiều người chưa thức giấc, anh Minh Đức (sống ở Văn Giang, Hưng Yên) thắt dây an toàn, khởi động ô tô, bắt đầu hành trình đi làm ở khu vực nội thành cách nhà 25km. Mỗi ngày, người đàn ông di chuyển gần 50km, cả đi lẫn về.

Trước khi có ô tô, suốt 7 năm, anh Đức cần mẫn đi làm bằng xe máy trên cung đường đó, bất kể nắng gắt hay mưa dầm. 

"Chọn bỏ phố về quê, con đường đi làm hàng ngày vất vả hơn nhưng tôi được ở gần vợ con, bố mẹ và cảm nhận cuộc sống thoải mái so với thuê trọ", anh Đức nói với phóng viên Dân trí.

Bỏ phố về Hưng Yên xây nhà 2,5 tỷ, chàng trai đi 50km/ngày lên Hà Nội làm - 1

Anh Đức cho biết, dù phải đi quãng đường xa hơn để đến văn phòng nhưng anh được gần vợ con mỗi ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ý tưởng bỏ phố về quê 

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2012, anh Đức ở lại Hà Nội làm việc. 

Thời điểm đó, anh nhận mức lương khoảng 7,7 triệu đồng/tháng. Trong đó, 1,5 triệu đồng được dành cho thuê trọ, phần còn lại là xăng xe, ăn uống và sinh hoạt... Sau khi trang trải các chi phí, chàng trai không còn dư dả. 

Đối mặt với cảnh sống chật chội nơi thành phố, những tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm... anh Đức từng nghĩ đến chuyện trở về quê. Dự định đó càng được thôi thúc sau khi anh có dịp trò chuyện với đồng nghiệp người Nhật Bản.

Tại xứ sở mặt trời mọc, nhiều nhân viên sống cách chỗ làm khoảng 300km. Hàng ngày, họ đến văn phòng bằng tàu cao tốc, mất 2 tiếng cả đi lẫn về. 

"Quê tôi chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 25-30km, quãng đường không quá xa và hoàn toàn có thể di chuyển mỗi ngày. Thay vì sống trong phòng trọ chật chội hay vất vả kiếm tiền để mua chung cư, tôi có thể chọn sống gần bố mẹ và làm việc ở Hà Nội", anh chia sẻ.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng có một thời gian ngắn phải sống xa nhau. Anh thuê trọ tại Hà Nội, còn vợ làm việc tại Hưng Yên. Hoàn cảnh mỗi người một nơi khiến anh nhận ra, nếu tình trạng này kéo dài, cuộc sống của gia đình khó ổn định. 

Nếu mua chung cư rộng 65-70m2, vợ chồng phải tốn khoảng vài tỷ đồng. Trong khi, số tiền đó có thể xây dựng căn nhà rộng rãi ở quê, khoản còn lại để đầu tư hoặc mua ô tô.

Động lực lớn nhất thôi thúc anh về quê chính là bố mẹ ngày càng cao tuổi, sức khoẻ yếu hơn. Anh trai cả lập nghiệp tại TPHCM, chị gái thứ hai đã lấy chồng, người đàn ông cảm thấy mình có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ ở tuổi xế chiều. 

"Có nhiều lý do khiến tôi lựa chọn trở về nơi mình sinh ra và duy trì công việc tại Hà Nội. Nếu quyết định sớm, bản thân sẽ có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống và làm trọn đạo hiếu với gia đình", người đàn ông bày tỏ. 

Hành trình đi làm 50km mỗi ngày 

Thời gian mới chuyển về quê sinh sống là giai đoạn khó khăn nhất, anh Đức phải từng bước làm quen với nhịp sống mới.

Mỗi tháng, anh tốn khoảng 500.000 đồng tiền xăng xe. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là quãng đường đi làm xa bằng xe máy, nhất là vào những ngày thời tiết không thuận lợi.

Mỗi sáng, nam nhân viên văn phòng thức dậy lúc 5h30, rời nhà lúc 6h và mất khoảng 45 phút để đến nơi làm việc ở Hà Nội. Nếu xuất phát muộn hơn khoảng 30 phút, anh có thể phải “chôn chân” trên đường thêm gần một giờ.

Vất vả nhất là những ngày mưa phùn, gió bấc. Trên quãng đường đê, từng cơn gió lạnh buốt tạt vào hai bên tai. Đến văn phòng, đôi tay anh tê cứng vì lạnh, phải ngồi ủ ấm một lúc mới có thể bắt đầu công việc.

"Mùa đông, tôi thường phải mặc hai lớp áo khoác, hai lớp quần để giữ ấm. Mất khoảng một năm, tôi mới dần quen với cảnh đi sớm, về muộn", anh nhớ lại.

Di chuyển trên quãng đường dài mỗi ngày, anh Đức phải đối mặt với không ít rủi ro. Tuyến đê Xuân Quan - Bát Tràng không có hệ thống đèn đường, khiến việc đi lại vào sáng sớm hoặc tối muộn càng thêm khó khăn.

Có lần, anh không may va quẹt với một xe máy khác, bị vỡ xương bàn chân, phải bó bột và nghỉ làm 10 ngày.

"Nghĩ đến gia đình, vợ con và bố mẹ, tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng đi kèm với khó khăn trong giai đoạn đầu. Nếu kiên trì vượt qua, cuộc sống sẽ dần ổn định và mở ra những cơ hội mới", anh chia sẻ.

Khoảng một năm trở lại đây, sau thời gian dành dụm, vợ chồng anh quyết định mua ô tô, giúp quá trình đi làm thuận tiện hơn.

Trước khi mua xe, anh cân nhắc giữa xe xăng và xe điện. Theo tính toán, nếu sử dụng xe xăng, mỗi tháng anh có thể tốn khoảng 3-4 triệu đồng tiền nhiên liệu. Trong khi đó, xe điện được miễn phí sạc trong 2 năm đầu, giúp gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại.

Bỏ phố về Hưng Yên xây nhà 2,5 tỷ, chàng trai đi 50km/ngày lên Hà Nội làm - 2

Căn nhà rộng rãi mang đến cho anh Đức không gian thư giãn sau giờ làm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ ngày có ô tô, những chuyến đi làm trở nên nhẹ nhàng hơn. So với xe máy, ô tô mang lại cho anh cảm giác an toàn và thoải mái hơn. Nếu không may xảy ra va quẹt, người cầm lái cũng được bảo vệ tốt hơn, hạn chế nguy cơ chấn thương.

"Sau một thời gian dài vất vả đi xe máy, chuyển sang ô tô khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Quãng đường 50km mỗi ngày không còn là trở ngại, kể cả trong những ngày mưa gió", anh tâm sự.

Lợi thế khi bỏ phố về quê

Sau một ngày làm việc, khoảnh khắc anh Đức mong chờ nhất là cả gia đình quây quần bên mâm cơm tối. Những phút giây sum họp ấm áp càng khiến anh nhận ra quyết định trở về quê sinh sống là lựa chọn đúng đắn.

Năm 2024, vợ chồng anh dành 2,5 tỷ đồng xây căn nhà mới trên nền ngôi nhà cũ do bố mẹ chắt chiu dựng lên cách đây 40 năm. Sau một năm thi công, công trình hoàn thiện, trở thành không gian sống khang trang của cả gia đình.

Căn nhà 2 tầng có diện tích 195m2, nằm trên thửa đất rộng 360m2. Bên trong gồm 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ và không gian sinh hoạt chung.

"Với số tiền này, chúng tôi chưa đủ mua một căn hộ chung cư khoảng 70m2 ở Hà Nội. Xây xong nhà ở quê, vợ chồng vẫn còn một khoản để đầu tư hoặc gửi tiết kiệm", anh cho hay.

Bỏ phố về Hưng Yên xây nhà 2,5 tỷ, chàng trai đi 50km/ngày lên Hà Nội làm - 3

Bữa cơm tối ấm áp là khoảnh khắc anh Đức mong chờ nhất trong ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không gian sống rộng rãi, thoáng đãng cùng bầu không khí trong lành mang đến cho anh Đức cảm giác thư thái. Khu vườn trước nhà được anh chăm chút, trồng thêm cây xanh, trở thành nơi cả gia đình nghỉ ngơi, thư giãn vào dịp cuối tuần.

Cường độ làm việc tại công ty nước ngoài khá cao, vì vậy không gian yên tĩnh ở nông thôn giúp anh có giấc ngủ ngon hơn, thức dậy với nguồn năng lượng dồi dào để bắt đầu một ngày mới.

"Giây phút sum họp bên gia đình giúp tôi cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Không còn những áp lực như ở thành phố, vợ chồng cảm thấy bớt bộn bề lo toan, có thêm thời gian tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên con cái", anh chia sẻ.

Điều khiến anh thấy thay đổi rõ nhất sau khi về quê là bài toán tài chính của gia đình. Mỗi tháng, vợ chồng anh chi khoảng 20 triệu đồng cho thực phẩm, học phí của con, điện nước, ăn uống bên ngoài và các khoản vui chơi, giải trí.

Nam nhân viên văn phòng cho rằng, nếu sống ở thành phố, khoản tiền này  chỉ vừa đủ để trang trải tiền thuê nhà, chi phí học hành của con và sinh hoạt hằng ngày, gần như không còn dư để tích lũy.

Thay vì đổ tiền vào một căn chung cư chật hẹp ở thành phố, tôi được sống trong ngôi nhà rộng rãi, chi tiêu thoải mái hơn, có điều kiện sử dụng thực phẩm sạch... Khoản tiền tích lũy được, vợ chồng dành cho đầu tư, phát triển kinh tế, tạo nền tảng vững chắc hơn cho các con", anh nói.

Bỏ phố về Hưng Yên xây nhà 2,5 tỷ, chàng trai đi 50km/ngày lên Hà Nội làm - 4

Căn nhà 2,5 tỷ đồng do vợ chồng anh Đức xây dựng ở quê nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quyết định về quê hay ở lại thành phố là lựa chọn của mỗi gia đình. Anh cho rằng, hiện nay, cơ hội phát triển ở các địa phương ngày càng nhiều khi hàng loạt khu công nghiệp được xây dựng, thu hút doanh nghiệp mở nhà máy, tạo thêm việc làm.

“Sau 8 năm về Hưng Yên sinh sống, tôi cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Khi rời xa nhịp sống sôi động ở thành phố, nhiều người có thể gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu. Nếu vượt qua được giai đoạn đó, cơ hội mới sẽ mở ra trước mặt”, anh nói.